Khát vọng của một người tàn tật đam mê hội họa

Lê Quang Lĩnh, chàng thanh niên kém may mắn hiện sống ở 249, đường Trần Phú (TP Hà Tĩnh). Bị tàn tật, không đi lại và nói năng được như người bình thường; song, vượt qua đau khổ, buồn chán và tuyệt vọng, Lĩnh đã vươn lên để được sống đúng nghĩa của một con người. Hơn thế, anh còn là một người có khả năng sáng tạo và có những thành công nhất định về nghệ thuật.

Lê Quang Lĩnh bên giá vẽ

Lĩnh đến với nghệ thuật bằng khát vọng lớn lao là được thể hiện tâm sự của mình và những người như mình qua những bức tranh. Tranh của Lĩnh tươi sáng hồn nhiên và ẩn chứa những ý tưởng gây xúc động cho người xem.

Trong con người vẻ bên ngoài không được bình thường ấy, một trái tim thánh thiện, nhân từ và khát khao vươn tới ánh sáng vẫn đập mãnh liệt. Một tâm hồn trong như ngọc đang đi tìm những tâm hồn đồng điệu.

Nghệ thuật đã nâng anh dậy. Và, với bản lĩnh của một người thiết tha yêu cuộc sống, anh đã giành được những vinh quang cho riêng mình. Hiện nay, Lĩnh đã có gia đình riêng với cậu con trai kháu khỉnh cùng gia tài nghệ thuật là những bức tranh, trong đó nhiều bức tranh về nạn nhân chất độc da cam. Anh khao khát có ngày được khai trương triễn lãm tranh để những tâm hồn đồng cảm cũng gặp gỡ nhau và cùng nói lên một điều: Cuộc sống vô cùng đáng quý. Hãy trân trọng những gì cuộc sống mang lại cho chúng ta và đừng bao giờ nguội lạnh những yêu thương, đừng bao giờ buông tay trong tuyệt vọng!

Tôi đã đến thăm gia đình nhỏ và phòng tranh của Lĩnh. Những bức tranh về thiên nhiên, con người, đặc biệt là những người tàn tật giăng kín ngôi nhà. Dù nói năng rất khó khăn nhưng bằng sự giúp đỡ của người thân, tôi đã hiểu được những lời Lê Quang Lĩnh tâm sự: “Trong lúc đau khổ, buồn chán, em đã tìm thấy niềm vui trong hội họa. Em tìm thấy chính mình trong đó, em có như chạm được vào phần sâu kín trong bản thân mình. Em thể hiện mọi thứ vào bức tranh để mọi người có thể hiểu mong muốn của em và những người cùng cảnh ngộ”.

"Mùa chim làm tổ" đã giúp Lĩnh giành giải nhất cuộc thi "ALAXAN - Chiến thắng nỗi đau"

Lĩnh từng tham gia nhiều cuộc thi vẽ tranh và giải thưởng mà anh thấy hạnh phúc nhất là giải nhất cuộc thi "ALAXAN - Chiến thắng nỗi đau" với tác phẩm Mùa chim làm tổ. Bức tranh được vẽ với thể loại dân gian. Lĩnh vẽ khá nhiều bức tranh về chủ đề nạn nhân chất độc màu da cam. Những bức tranh gửi gắm ước mơ một ngày những nạn nhân có thể tụ họp bên nhau, cùng chia sẻ, cùng động viên nhau vượt qua khó khăn cuộc sống.

“Tôi rất muốn tổ chức một cuộc triển lãm tranh về chủ đề này để mọi người hiểu thêm về họ và có thể chia sẻ một phần giúp đỡ họ vượt qua nỗi đau. Tôi cần tìm một nhà tài trợ để thực hiện một cuộc lãm tranh về chủ đề này”, đó là ước nguyện lớn nhất hiện nay của chàng thanh niên tàn tật 26 tuổi Lê Quang Lĩnh.

Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để Lĩnh toại nguyện uớc mơ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Lê Quang Lĩnh, SN 249, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh. ĐT: 0393.852713.

Mời bạn đọc xem chùm tranh của Lê Quang Lĩnh

"Mắt sáng" "Giấc mơ đi học"
"Lòng mẹ" "Vui chơi Trung thu"

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói