Lính quy tập đón xuân trên đất nước Triệu Voi

Lại một cái Tết xa nhà đối với cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập làm nhiệm vụ đặc biệt trên đất nước Lào anh em. Tuy còn nhiều thiếu thốn, với thời tiết mùa khô nắng nóng trên đất bạn, nhưng cán bộ, chiến sỹ vẫn ấm lòng khi họ được đón nhận những tình cảm từ quê mẹ thân yêu của đoàn cán bộ Ban công tác đặc biệt của tỉnh mang đến.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Hà Tĩnh tặng quà Tết cho đội quy tập
Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Hà Tĩnh tặng quà Tết cho đội quy tập

Đây là lần đầu tiên Trung úy Nguyễn Tất Vị ăn Tết cùng anh em trong đội quy tập trên đất nước Triệu voi. Xa quê hương, xa gia đình và người thân, nhưng trước trách nhiệm cũng như nhiệm vụ thiêng liêng của mình mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó, anh luôn xác định tư tưởng sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ.... Và giờ đây, anh đang cùng đồng chí, đồng đội và người dân thôn, bản chuẩn bị lá doong, gạo nếp, thịt lợn dưa hành, câu đối đỏ đón Tết Quý Tỵ theo truyền thống dân tộc.

Dẫu không được đầy đủ vật chất và tính cảm gia đình như ở quê nhà, nhưng không khí chuẩn bị đón Tết của cán bộ, chiến sỹ nơi đây thật vui vẻ, ấm áp. Người chuẩn bị lá doong, người chuẩn bị khuôn đùm bánh, cả đội như một gia đình cùng chuẩn bị đón tết cổ truyền dân tộc. Cán bộ, chiến sỹ thay nhau đùm, gói trong tiếng cười nói phấn khởi, đầy tình cảm. Chia sẻ niềm vui đón Tết của cán bộ, chiến sỹ Đội quy tập Hà Tĩnh trên đất bạn Lào, thay mặt Ban công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng đã chỉ đạo Ban chỉ huy Đội quy tập tổ chức chặt cẽẻ theo đúng tư tưởng “Vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao”. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị bạn nắm thông tin, làm tốt công tác dân vận, giúp bạn củng cố xây dựng cơ sở vững mạnh, giữ gìn truyền thống gắn bó keo sơn với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các Bộ tộc Lào...

Trung úy Nguyễn Tất Vị (người thứ 2 từ trái sang) đang cùng người dân huyện Khăm Cớt gói bánh cổ truyền dân tộc Việt Nam
Trung úy Nguyễn Tất Vị (người thứ 2 từ trái sang) đang cùng người dân huyện Khăm Cớt gói bánh cổ truyền dân tộc Việt Nam

Ông Nếnh Nu Lò Vàng - Bí thư kiêm huyện trưởng Viêng Thoong tâm sự với chúng tôi: "Hàng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp, chỉ đạo chặt chẽ, đồng thời cử lực lượng xuống bám sát từng địa phương cơ sở nắm bắt và xác định chính xác nguồn thông tin về phần mộ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn toàn huyện để cung cấp cho đội công tác. Cử lực lượng dẫn đường đồng thời nắm bắt tình hình an ninh chính trị trên các địa bàn phức tạp nhằm bảo đảm cho đơn vị an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm nơi ăn ở, sinh hoạt cho đội quy tập, tham gia các hoạt động cùng với đơn vị. Đặc biệt phối hợp cùng đơn vị tổ chức đón tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam thắm tình đoàn kết hữu nghị với nhân dân thôn, bản tại huyện chu đáo và vui vẻ".

Mặc dầu thời tiết không thuận lợi, mùa khô ở đất nước bạn lại nắng nóng, các phần mộ liệt sỹ còn sót lại ở những vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại rất khó khăn. Tuy vậy, nhờ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào. Đội ngũ, cán bộ, chiến sỹ đội quy tập đã chuẩn bị tốt về mặt tinh thần, có ý thức tổ chức kỷ luật, xác định tốt trách nhiệm và tình cảm "uống nước nhớ nguồn", sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Đội đã làm tốt công tác tham mưu cho bạn theo phân cấp từ tỉnh đến huyện, xuống bản để tuyên truyền vận động nhân dân nắm bắt các nguồn tin về mộ liệt sỹ, tìm nhân chứng, hiệp đồng lực lượng bảo vệ, xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng phù hợp.

Tính đến nay, Đội đã tìm kiếm được 19 mộ liệt sỹ, trong đó có 2 hài cốt được xác định có tên, quê, đó là: Liệt sỹ Lại Thị Thìn, SN 1953, ở Đức Đồng - Đức Thọ, cấp bậc binh nhất, chức vụ A phó, vào viện ngày 19/5/1973, hy sinh năm 1973 tại Bản Phôn Mường Nọi - huyện Khăm Cớt. Liệt sỹ Hoàng Đ. Trung, đơn vị c37, d21, e233 pháo thủ; hy sinh ngày 30/11/1972, tại Bản Phôn Mường Nọi, huyện Khăm Cợt.

17 phần mộ còn lại chưa xác định được tên, quê quán.

Hiện nay, hài cốt của các anh đang được đơn vị tập trung tại huyện Khăm Cớt, để tháng 5/2013 đón các anh về quê mẹ thân yêu.

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.