Những bước chân người lính nơi biên viễn ngày cuối năm

(Baohatinh.vn) - Ngày cuối năm Quý Mão, khi người người, nhà nhà đang quây quần bên gia đình, người thân, bạn bè thì ở nơi biên viễn xa xôi, trong cái giá rét đêm đông của núi rừng, các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh lại lên đường làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới, bảo vệ bình yên cho người dân vui tết, đón xuân.

Những bước chân người lính nơi biên viễn ngày cuối năm

Đồn Biên phòng Hòa Hải (đóng tại xã Hòa Hải, Hương Khê) quản lý và bảo vệ đoạn biên giới dài trên 15 km, gồm 5 cột mốc. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đơn vị đã triển khai 2 tổ tuần tra lên đường bảo vệ biên giới, địa bàn.

Những bước chân người lính nơi biên viễn ngày cuối năm

18h50 ngày 29 tết, khu vực rừng núi biên giới huyện Hương Khê nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, trời giá rét, tổ tuần tra đặc biệt của Đồn Biên phòng Hòa Hải lên đường bảo vệ biên giới. Trong ảnh: Tổ tuần tra kiểm tra vũ khí trước khi lên đường.

Những bước chân người lính nơi biên viễn ngày cuối năm

Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trước giờ lên đường Thiếu tá Đỗ Mạnh Hùng - Phó Đồn trưởng, tổ trưởng tổ tuần tra quán triệt mục đích yêu cầu, mệnh lệnh hành quân đến từng chiến sỹ.

Những bước chân người lính nơi biên viễn ngày cuối năm

Với kế hoạch tuần tra dài ngày, các anh sẻ phải đón giao thừa trên những bước đường hành quân, trên vách đá cheo leo giữa núi rừng biên cương.

Những bước chân người lính nơi biên viễn ngày cuối năm

Trong quá trình tuần tra, các cán bộ, chiến sỹ biên phòng luôn phải chịu đựng với thời tiết khắc nghiệt, mưa rét, giá lạnh, địa hình hiểm trở, các loại sên vắt, rắn rết…

Những bước chân người lính nơi biên viễn ngày cuối năm

23h đêm, lúc này trời mưa xuân, thời tiết giá lạnh nhưng các chiến sĩ vẫn tiếp tục băng rừng, lội suối để hoàn thành đoạn đường tuần tra.

Những bước chân người lính nơi biên viễn ngày cuối năm

Trong quá trình tuần tra, những người lính biên phòng sẻ phải đối đầu với các loại tội phạm nguy hiểm, đặc biệt là tội phạm vận chuyển ma túy, vượt biên trái phép, buôn lậu…

Những bước chân người lính nơi biên viễn ngày cuối năm

Gần như cán bộ, chiến sỹ biên phòng sẽ phải thức trắng đêm, căng tai, căng mắt quan sát, kịp thời phát hiện các dấu hiệu khả nghi và hoạt động của các loại tội phạm.

Những bước chân người lính nơi biên viễn ngày cuối năm

Khi phát hiện có dấu hiệu khả nghi, hay đồ vật lại để lại cả tổ nhanh chóng chuẩn bị vị trí, sẵn sàng tác chiến.…

Những bước chân người lính nơi biên viễn ngày cuối năm

Những bước chân không mỏi của các anh đã góp phần bảo vệ biên giới, bảo vệ bình yên cho người dân vui tết, đón xuân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast