Theo chân chiến sỹ biên phòng tuần tra biên giới Hà Tĩnh ngày cuối năm

(Baohatinh.vn) - Tết đã cận kề, nhưng khi nhận được lệnh tuần tra biên giới, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đồn Biên phòng Hòa Hải (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã gấp rút lên đường với quyết tâm cao nhất bảo vệ vững chắc biên cương...

Theo chân chiến sỹ biên phòng tuần tra biên giới Hà Tĩnh ngày cuối năm

18h ngày 28/1 (tức 26 tết), chỉ huy Đồn Biên phòng Hòa Hải có lệnh điều động tuần tra biên giới. Chỉ trong chốc lát, 7 CBCS trong đội tuần tra đã gấp rút chuẩn đầy đủ tư trang, từ tăng võng, chăn màn, dày dép, đèn pin, bát đũa, đồ vệ sinh cá nhân và các dụng cụ thiết yếu khác phục vụ cho sinh hoạt 4 ngày đêm trong rừng.

Theo chân chiến sỹ biên phòng tuần tra biên giới Hà Tĩnh ngày cuối năm

Cùng với hành lý, quân tư trang, tổ tuần tra còn chuẩn bị đầy đủ súng đạn, công cụ hỗ trợ, dao rạ, sổ sách, bản đồ, la bàn và nhiều loại dụng cụ khác phục vụ nhiệm vụ tuần tra bảo vệ 15 km đường biên và 5 cột mốc quốc giới.

Theo chân chiến sỹ biên phòng tuần tra biên giới Hà Tĩnh ngày cuối năm

Công tác hậu cần, đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, xoong nồi… cho chuyến tuần tra dài ngày cũng được chuẩn chu đáo, đầy đủ để đảm bảo CBCS được ăn no, đủ sức khỏe hành quân.

Theo chân chiến sỹ biên phòng tuần tra biên giới Hà Tĩnh ngày cuối năm

Công tác chuẩn bị xong xuôi, đại úy Nguyễn Sinh Hải – Đội trưởng Đội Tham mưu - Hành chính quán triệt mệnh lệnh chiến đấu của cấp trên cũng như thời gian, địa điểm, nhiệm vụ của cuộc tuần tra cuối năm để tất cả mọi người trong đội chấp hành nghiêm túc.

Theo chân chiến sỹ biên phòng tuần tra biên giới Hà Tĩnh ngày cuối năm

Trong quang cảnh tĩnh mịch của núi rừng, bước chân lặng lẽ của những người lính quân hàm xanh nối tiếp, thôi thúc nhau trên bước đường hành quân đầy gian khó, hiểm nguy. Cứ thế, họ từng bước vượt qua núi cao, suối lạnh để kiểm tra, kiểm soát biên giới.

Theo chân chiến sỹ biên phòng tuần tra biên giới Hà Tĩnh ngày cuối năm

Tất cả những dấu vết khả nghi đều được xem xét, kiểm tra cẩn thận để không cho các đối tượng xâm nhập lãnh thổ, chặn đứng các loại tội phạm và lâm tặc, ngăn cư dân vùng biên xuất nhập cảnh trái phép gây mất ANTT và mất an toàn dịch bệnh COVID-19.

Theo chân chiến sỹ biên phòng tuần tra biên giới Hà Tĩnh ngày cuối năm

Sau gần 4 tiếng hành quân không ngưng nghỉ, hơn 22h đêm cùng ngày, tổ tuần tra đã dừng nghỉ chân bên một bãi đất tương đối bằng phẳng rồi nấu bữa ăn đêm và chuẩn bị kiếm chỗ mắc tăng võng tạm nghỉ ngơi để sớm mai hành quân tiếp.

Theo chân chiến sỹ biên phòng tuần tra biên giới Hà Tĩnh ngày cuối năm

Bên ánh lửa nhỏ trong rừng, Trung úy Trương Văn Hậu khá trầm tư khi nghĩ về gia đình, bạn bè, quê hương. Nhưng chỉ thoáng qua, anh và đồng đội lại động viên nhau hi sinh niềm vui riêng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tra để góp phần bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân vui tết đón xuân.

Theo chân chiến sỹ biên phòng tuần tra biên giới Hà Tĩnh ngày cuối năm

Trên đường hành quân, đội tuần tra biên giới phải đối mặt với nhiều suối sâu, núi cao, dốc đứng (đặc biệt là dốc Đại Tá ở Tiểu khu 204). Thời tiết buốt lạnh, sên vắt... nhưng đội tuần tra vẫn đảm bảo tốc độ hành quân theo kế hoạch.

Theo chân chiến sỹ biên phòng tuần tra biên giới Hà Tĩnh ngày cuối năm

Đến trưa ngày 29/1 (tức ngày 27 tết), đội tuần tra đã có mặt tại cột mốc quốc giới gần nhất, do đơn vị quản lý là mốc 502.

Theo chân chiến sỹ biên phòng tuần tra biên giới Hà Tĩnh ngày cuối năm

Không có món ngon, cũng chẳng có rượu nồng của những bữa tiệc tất niên cuối năm, những người lính quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Hòa Hải ăn vội bữa trưa đạm bạc giữa rừng già để tiếp tục tuần tra chặng đường biên, cột mốc tiếp theo.

Theo chân chiến sỹ biên phòng tuần tra biên giới Hà Tĩnh ngày cuối năm

Sau khi kiểm tra, phát dọn xong cột mốc quốc giới 502, tổ tuần tra lại nhanh chóng lên đường và đến 17h chiều ngày 29/1 (ngày 27 tết) thì đến cột mốc quốc giới tiếp theo là 501.

Theo chân chiến sỹ biên phòng tuần tra biên giới Hà Tĩnh ngày cuối năm

Cùng với 15 km đường biên phải tuần tra dần bị thu hẹp là các cột mốc quốc giới từ 502, 501 rồi đến 500, 499 và 498 lần lượt được chinh phục. Đến chiều tối ngày 29/1 (tức 27 tết), các anh đã có mặt tại cột mốc cuối cùng, xa nhất do đơn vị quản lý (mốc 498). Sau khi phát dọn, kiểm tra, những người lính đã làm thủ tục thiêng liêng nhất trước cột mốc đánh dấu chủ quyền của Tổ quốc và thực hiện hành trình trở về..

Hành trình đi tuần tra đã đảm bảo tiến độ, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, kiểm soát tốt đường biên, cột mốc do đơn vị quản lý, không phát hiện thấy dấu hiệu nào vi phạm, khả nghi.

Dẫu vất vả, hiểm nguy, nhưng với trách nhiệm, bổn phận của những người lính, chúng tôi luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, qua đó, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia thiêng liêng, giữ vững sự bình yên trên địa bàn, vững tay súng để Nhân dân được vui tết đón xuân.

Đại úy Nguyễn Sinh Hải, Đội trưởng Đội Tham mưu - Hành chính (Đội trưởng Đội tuần tra)

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast