Mắc kẹt trên hoang đảo một tuần, 3 người được giải cứu nhờ xếp chữ

Ba người đàn ông mắc kẹt được giải cứu khỏi hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương sau khi khéo léo xếp hình chữ "HELP" khổng lồ bằng lá cọ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ba người đàn ông khéo léo sử dụng lá cọ xếp hình chữ HELP và đã được giải cứu thành công khỏi hoang đảo (Ảnh: U.S. Coast Guard).
Ba người đàn ông khéo léo sử dụng lá cọ xếp hình chữ HELP và đã được giải cứu thành công khỏi hoang đảo (Ảnh: U.S. Coast Guard).

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết chữ cái đặc biệt đó là "yếu tố quan trọng" trong việc phát hiện ra 3 người đàn ông bị mắc kẹt hơn 1 tuần trên một hòn đảo san hô nhỏ mang tên Pikelot không có người ở, thuộc Liên bang Micronesia, một quốc đảo ở Thái Bình Dương.

Họ đều ở độ tuổi 40, sống sót nhờ những quả dừa trong suốt thời gian kéo dài một tuần trước khi được tìm thấy vào tối 9/4.

Những người đàn ông này đến hòn đảo nói trên từ một đảo san hô khác - Polowat - vào ngày 31/3 trên một chiếc thuyền nhỏ dài 6m. Một người thân đã báo cáo họ mất tích.

Dấu hiệu của họ được Lực lượng Tuần duyên Mỹ phát hiện và bộ ba đã được giải cứu với sự trợ giúp của Hải quân Mỹ.

Thủy thủ đoàn của tàu tuần duyên USCGC Oliver Henry liên lạc với ba người mắc kẹt trên đảo san hô Pikelot (Ảnh: US Coast Guard).
Thủy thủ đoàn của tàu tuần duyên USCGC Oliver Henry liên lạc với ba người mắc kẹt trên đảo san hô Pikelot (Ảnh: US Coast Guard).

Đảo san hô Pikelot là một đảo san hô không có người ở, cách Papua New Guinea khoảng 1.600km về phía bắc và thỉnh thoảng được các tàu đánh cá ghé thăm.

Lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết hoạt động cứu hộ bị cản trở do thời tiết xấu và thiếu máy bay. Những nỗ lực bền bỉ cuối cùng được đền đáp khi một tàu tuần duyên đang ở trên biển ở Micronesia chuyển hướng để tham gia cứu hộ.

Một chiếc máy bay cũng thả các gói cứu sinh và một máy thông tin xuống đảo. Sau khi được giải cứu, bộ ba được đưa về Polowat.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà chức trách giải cứu các thủy thủ mắc kẹt trên đảo Pikelot. Vào năm 2020, ba người Micronesia đã được Lực lượng Phòng vệ Australia tìm thấy trên đảo này sau khi họ xếp chữ "SOS" bằng lá cây cọ.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast