Núi Hồng - Sông La

Minh Ngọc và hành trình đưa giải quán quân Sao Mai về Hà Tĩnh sau 13 năm

Không được gia đình ủng hộ theo đuổi nghệ thuật, song, Lê Thị Minh Ngọc (SN 2000, ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã tích cực học tập, rèn luyện để chứng minh con đường mà cô chọn là đúng đắn. Thành tích quán quân dòng nhạc dân gian tại Sao Mai 2022 là quả ngọt dành cho nữ ca sĩ trẻ sau những năm tháng nỗ lực không mệt mỏi.

--------------------------------------

Minh Ngọc và hành trình đưa giải quán quân Sao Mai về Hà Tĩnh sau 13 nămTừ nhỏ, Minh Ngọc đã năng nổ tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường và địa phương. (Ảnh: NVCC)

Minh Ngọc kể rằng, năm 2009, khi xem ti vi thấy nữ ca sĩ quê Hà Tĩnh Bùi Lê Mận tỏa sáng giành quán quân dòng nhạc dân gian, cô ngưỡng mộ và đặt mục tiêu sau này được một lần hát tại sân khấu Sao Mai.

Là con đầu trong gia đình có 3 chị em ở tổ dân phố 15, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Minh Ngọc trông nhanh nhẹn, hoạt bát nhưng tính cách lại trầm lắng, kiệm lời, sống thiên về nội tâm.

Bố làm công an, mẹ là giáo viên tiểu học, gia đình không có truyền thống nghệ thuật, song, Ngọc lại được trời phú cho khả năng ca hát. Năm 3 tuổi, Ngọc đã tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường và địa phương, đến hè thì sinh hoạt ở Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Hà Tĩnh. Lên THCS, cô học đàn, hát tại Trường Cao đẳng Nguyễn Du - Hà Tĩnh. Nhờ đến với âm nhạc, từ cô bé rụt rè, Minh Ngọc đã trở nên tự tin, hòa đồng hơn.

Minh Ngọc chia sẻ, bố mẹ lo sợ cô sao nhãng việc học nên hạn chế cho tham gia các hoạt động âm nhạc cũng như xem các chương trình ca hát trên ti vi. Vì sợ bị trách mắng, Ngọc thậm chí nhiều lần phải trốn gia đình để đi văn nghệ.

Bà Đặng Thị Hồng Thắm (45 tuổi, mẹ Minh Ngọc) chia sẻ, từ năm lên THCS, vợ chồng định hướng cho con gái chuyên tâm học văn hóa để theo đuổi lĩnh vực khác ngoài âm nhạc nhưng Ngọc không đồng ý, nói “chỉ muốn gắn bó với nghệ thuật”.

Minh Ngọc và hành trình đưa giải quán quân Sao Mai về Hà Tĩnh sau 13 năm

Minh Ngọc thu âm năm 14 tuổi. (Ảnh: NVCC).

Trước sự kiên định của Ngọc, bố mẹ âm thầm theo dõi năng khiếu và sự phát triển về âm nhạc của cô để đưa ra định hướng thích hợp. Lên lớp 9, gia đình quyết định cho Ngọc tham gia thử giọng tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, kèm điều kiện: “Khi các thầy cô nhận xét có năng khiếu ca hát thì tính tiếp”.

Đó là năm 2015, kết thúc phần thử giọng, Minh Ngọc lúc này 15 tuổi được thầy cô nhận xét có tố chất ở dòng nhạc dân gian, khuyên nên về nghe thêm các ca khúc do Bùi Lê Mận và Anh Thơ hát để rèn luyện, trau dồi thêm kỹ năng. Dù vượt qua “cửa ải” quan trọng này, song, gia đình vẫn chưa đồng ý cho Ngọc theo nghệ thuật.

Nữ ca sĩ kể, nhiều đêm khi đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, nước mắt chảy dài trên má vì nằm mơ gia đình không ủng hộ ca hát. Trước đam mê âm nhạc quá mãnh liệt của Ngọc, bố mẹ đành phải tổ chức họp gia đình. Sau khi “biểu quyết”, các thành viên đồng ý cho Ngọc theo đuổi con đường nghệ thuật, kèm điều kiện “làm được một điều gì đó”.

Minh Ngọc và hành trình đưa giải quán quân Sao Mai về Hà Tĩnh sau 13 năm

Minh Ngọc chụp ảnh cùng gia đình trong dịp tết Nguyên đán. (Ảnh: NVCC).

“Em vui và xúc động khi bố mẹ đã lắng nghe và hiểu tâm tư, nguyện vọng của mình”, Minh Ngọc tâm sự và cho biết, sau thời gian này, cô tiến hành ôn thi vào Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Bố mẹ bận công việc không thể “tháp tùng”, Ngọc cùng bà ngoại ra Hà Nội thuê một phòng trọ nhỏ rộng khoảng 6 m2 ở gần trường để tiện đi lại ôn thi. Cô gái 15 tuổi may mắn được làm quen với Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Hạnh - người đã chỉ dạy những kỹ thuật thanh nhạc cơ bản nhất, giúp Ngọc có những bước đi bài bản đầu tiên trong sự nghiệp ca hát.

Nhờ những nỗ lực tập luyện không mệt mỏi, tháng 8/2016, Minh Ngọc vỡ òa sung sướng khi nhận thông báo trúng tuyển chuyên ngành Thanh nhạc hệ đào tạo trung cấp dân sự chính quy của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Quãng thời gian theo học tại trường, Minh Ngọc rất chăm chỉ, nghiêm túc với việc học, điểm chuyên ngành luôn cao nhất lớp. “Trước mỗi kỳ thi, Ngọc đều gọi điện về và hát cho mẹ nghe trước bài thi của mình. Những lần như thế, tôi cảm thấy con đang lớn dần lên. Từ chỗ có phần lo lắng, bất an về con đường mà con lựa chọn, tôi dần cảm thấy bị thuyết phục, yên tâm hơn và luôn động viên, hỗ trợ con hết mình với nghệ thuật” - bà Thắm chia sẻ.

Định hướng theo dòng nhạc dân gian, song, ban đầu Minh Ngọc nói vẫn khá “mơ hồ”, cho đến khi nghe nhạc phẩm “Điệu ví giặm là em” do ca sĩ Bùi Lê Mận thể hiện. “Nghe xong ca khúc, em sởn gai ốc vì giọng hát quá truyền cảm của chị Lê Mận. Dòng nhạc này có rất nhiều bài hát hay, lại viết về quê hương, em tự hỏi tại sao từ trước đến nay mình không thử hát các ca khúc dân gian. Từ đó về sau, càng tìm hiểu, càng nghe, em càng yêu thích” - Minh Ngọc kể.

Minh Ngọc và hành trình đưa giải quán quân Sao Mai về Hà Tĩnh sau 13 năm

Minh Ngọc chụp ảnh cùng gia đình, bạn bè và Nghệ sỹ Ưu tú Tố Nga sau khi đoạt giải nhì cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2020. (Ảnh: NVCC).

Để trau dồi thêm sự tự tin, Minh Ngọc quyết định tham gia các cuộc thi âm nhạc nhằm tích lũy thêm kiến thức, phong cách trình diễn. Giải thưởng âm nhạc lớn đầu tiên mà Ngọc tham gia, đạt á quân chính là cuộc thi Sao Mai Nghệ An năm 2019. Một năm sau, cô tiếp tục lặp lại thành tích này tại cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2020. Nhờ những thành tích nổi bật này, Ngọc được đặc cách tuyển thẳng vào hệ quân sự, Khoa Thanh Nhạc - Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Minh Ngọc và hành trình đưa giải quán quân Sao Mai về Hà Tĩnh sau 13 năm

Minh Ngọc trưởng thành hơn ở hiện tại. (Ảnh: NVCC).

Ngọc nói: những năm tháng học ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội giúp cô trưởng thành hơn về chuyên môn, biểu diễn có “lửa”, cảm thấy yêu nghề hơn, tự tin hướng đến các cuộc thi âm nhạc mới. Mùa Sao Mai năm 2022, Ngọc đăng ký dự thi, mạnh dạn đặt mục tiêu phải giành ngôi vị cao nhất dòng nhạc dân gian, mang niềm tự hào về cho quê hương Hà Tĩnh sau 13 năm kể từ thành tích của đàn chị Bùi Lê Mận.

Minh Ngọc và hành trình đưa giải quán quân Sao Mai về Hà Tĩnh sau 13 năm

Minh Ngọc biểu diễn ca khúc “Non nước” của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến trong đêm chung kết xếp hạng Sao Mai năm 2022. (Ảnh: VTV).

Cô gái trẻ quê Hà Tĩnh đã không làm mọi người thất vọng, luôn thể hiện sự nghiêm túc, chỉn chu, thường xuyên làm mới bản thân từ ngoại hình cho đến giọng hát trong mỗi đêm diễn. Khuya 9/10, Ngọc xúc động, suýt khóc tại sân khấu khi MC công bố kết quả cô giành danh hiệu quán quân dòng nhạc dân gian Sao Mai 2022 với thành tích toàn thắng ở tất cả 4 đêm chung kết toàn quốc.

Video: Tiết mục biểu diễn của Minh Ngọc đêm chung kết xếp hạng (nguồn VTV)

“Em quá hạnh phúc và tự hào khi đã thực hiện được lời hứa mang vinh quang về cho quê hương. Em muốn tặng giải thưởng này cho ông nội, người lo lắng, ủng hộ em theo đuổi con đường nghệ thuật từ ngày tấm bé. Khi giành được giải thưởng này thì ông không còn nữa nên em càng xúc động, không có từ ngữ nào để diễn tả được cảm xúc của mình” - Minh Ngọc chia sẻ khi đăng quang.

Minh Ngọc và hành trình đưa giải quán quân Sao Mai về Hà Tĩnh sau 13 năm

Minh Ngọc (giữa) giành giải quán quân ở dòng nhạc dân gian, mang về niềm tự hào cho quê hương Hà Tĩnh sau 13 năm kể từ khi đàn chị Bùi Lê Mận chiến thắng giải thưởng này ở Sao Mai 2009. (Ảnh: VTV).

Quán quân Sao Mai 2022 tâm sự, cô sẽ không thể đạt được thành công như hiện tại nếu không có sự dạy dỗ, dìu dắt, hỗ trợ của thầy Nhật Dương (Trường Cao đẳng Nguyễn Du – Hà Tĩnh), Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Hạnh, Nghệ sĩ Ưu tú Tố Nga, Nghệ sĩ Ưu tú Opera Hà Phạm Thăng Long; nhà giáo Thu Hằng… Theo Minh Ngọc, đây là những người thầy, người cô đã tận tình chỉ dạy, tạo cơ hội cho em làm quen với các sân khấu lớn, tiếp xúc với những người nổi tiếng trong giới nghệ thuật.

Nghệ sĩ Ưu tú Tố Nga chia sẻ, lần đầu gặp Minh Ngọc, ấn tượng đọng lại là một cô bé hiền lành, nhút nhát và đặc biệt là “mau nước mắt”.

Minh Ngọc và hành trình đưa giải quán quân Sao Mai về Hà Tĩnh sau 13 năm

Minh Ngọc tâm sự, quê hương chính là cái nôi nuôi dưỡng nguồn năng lượng âm nhạc cho mình. Vì vậy, tại Sao Mai năm nay, khi nhận được nhiều sự ủng hộ, tình cảm của khán giả cả nước nói chung và người hâm mộ quê nhà Hà Tĩnh nói riêng, cô xúc động, hạnh phúc và biết ơn. Sau vinh quang vừa qua, Ngọc dự định tiếp tục rèn luyện ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để hoàn thiện thêm bản thân. “Trong tương lai, em đặt kế hoạch sẽ có thêm nhiều dự án âm nhạc hướng về quê hương để tri ân khán giả Hà Tĩnh đã hết lòng ủng hộ mình” - Minh Ngọc nói thêm.

Thiết kế: Công Ngọc

Chủ đề Ca sỹ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Một ngày đầu đông, tôi và nhà nghiên cứu văn hóa (NCVH) Lê Văn Tùng thả bộ từng bước chân trên lối xưa Thành Sen với bao hoài niệm về mảnh đất yêu dấu. Dường như 3 con người đang hòa vào một trong vóc dáng ông: một nhà giáo mẫu mực, một nhà hoạt động chính trị sắc sảo và một nhà NCVH uyên thâm.
Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Những ngày này, dù mưa rét nhưng không khí vui tươi vẫn tràn ngập khắp TDP Vĩnh Phong (phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Niềm hân hoan ấy được tạo nên nhờ tinh thần đoàn kết được xây đắp qua nhiều năm tháng.
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Trường Lưu không chỉ mang vẻ đẹp của một miền quê thanh bình mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc được thế giới vinh danh. Các di sản ấy được gìn giữ và phát huy, trở thành niềm tự hào của quê hương.
Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Khi xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) chìm sâu trong dòng nước xiết do mưa lớn và xả tràn Kẻ Gỗ, người nông dân Nguyễn Văn Hương (SN 1980) đã biến chiếc thuyền độc mộc thành cây cầu nối sự sống tại "túi lũ" thôn Na Trung. Bất chấp hiểm nguy, anh đã tiếp sức kịp thời và trấn an tinh thần cho hơn 270 hộ dân bị cô lập nơi đây.
Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Dù sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng Nguyễn Du chọn hòa mình với các tầng lớp nhân dân, nhất là quãng thời gian ở quê nội Tiên Điền (Hà Tĩnh). Điều đó đã giúp Đại thi hào hiểu rõ hơn cuộc sống người dân, yêu thương mọi kiếp người, hun đúc trái tim nhân đạo rộng lớn.
NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

Không biết từ bao giờ, tôi đã ghi nhớ về NSƯT Tạ Hồng Dương - hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An – trong hình ảnh một con đò. Có lẽ là khi dòng chữ tên anh vang lên trong lời giới thiệu về đạo diễn của vở kịch hát dân ca nào đó, có thể là khi tên anh lặng lẽ hiện lên ở phần giới thiệu thành phần sáng tạo một chương trình nghệ thuật được phát trên truyền hình, cũng có thể là khi anh lặng lẽ ngồi làm giám khảo một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh… Dù ở đâu, trong vai trò nào, anh cũng hiện lên giản dị, như con đò cần mẫn ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm.
Tiên Điền hôm nay...

Tiên Điền hôm nay...

Tựa vào núi Hồng, soi bóng dòng Lam, Tiên Điền (Hà Tĩnh) hôm nay mang dáng hình rộng mở, năng động.
Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Ít ai biết rằng, câu thành ngữ nổi tiếng một thời ở kinh đô Thăng Long “Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc” nói về vùng đất hiếu học ở Hà Tĩnh là xuất phát từ người học trò có tên Vũ Diệm, quê ở làng Thổ Vượng, sau này thi đỗ Hoàng giáp, giúp nước, giúp dân.
Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Cùng với công tác bảo tồn, BQL Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã nỗ lực sưu tầm nhiều tư liệu, hiện vật, khảo cứu và xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan về Đại thi hào Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền, Truyện Kiều..., qua đó, làm dày thêm và lan tỏa di sản Nguyễn Du.
Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Không danh lợi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cứu người, giúp đời bằng cả tấm lòng - đó là cách anh Đậu Văn Mân (Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh) đang sống và hành động suốt những năm qua.
"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

Những ngôi nhà được dựng lại sau bão, những mô hình sinh kế được trao cho người dân đã tạo nên dòng chảy yêu thương lan tỏa, thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong mục tiêu phát triển bền vững ở Hà Tĩnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.
"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

Hơn 12 năm công tác tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), anh Lê Thanh Toán đã trở thành tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và sự sáng tạo trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.
Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhiều phụ nữ Hà Tĩnh đã và đang tỏa sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, trở thành những bông hoa đẹp, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam.
Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Nếu người ở những tỉnh có mưa thuận gió hòa từng sống, trải qua những ngày tháng tại Hà Tĩnh như tháng 10 này, sẽ thấu hiểu vì sao người quê tôi dồn tiền bạc, chắt bóp để làm nhà kiên cố, mua xe...
Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Đã 71 năm trôi qua, song với cựu chiến binh Hồ Sỹ Cúc (95 tuổi, TDP Liên Công, phường Trần Phú, Hà Tĩnh), ký ức hào hùng về ngày cùng đồng đội tiến qua 5 cửa ô về tiếp quản Thủ đô (10/10/1954) vẫn vẹn nguyên niềm tự hào.