(Baohatinh.vn) - “Đông ấm vùng cao” là chương trình do VPBank vùng 5 phối hợp với các đơn vị tài trợ nhằm đưa những món quà đến bà con bản Rào Tre nói riêng, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) nói chung.
Ngày 30/11, VPBank, ProSport, Bụi cà phê, Báo Hà Tĩnh và huyện Hương Khê tổ chức chương trình “Đông ấm vùng cao” tại xã Hương Liên, huyện Hương Khê với các hoạt động tặng quà, giao lưu nghệ thuật.
Chương trình “Đông ấm vùng cao” mang quà tặng đến với đồng bào dân tộc Chứt.
“Đông ấm vùng cao” là tên gọi của chương trình hoạt động từ thiện xã hội do VPBank vùng 5, phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức 10 năm nay tại nhiều địa phương như: Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Giang, Quảng Ninh, Bắc Giang…
Đoàn đến thăm và tặng quà Trường Mầm non Hương Liên.
Chương trình được tổ chức vào mùa đông tại các địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với mong muốn mang đến cho bà con và các em học sinh những món quà có ý nghĩa thiết thực cùng với những tình cảm sẻ chia ấm áp của hàng trăm cán bộ VPBank ở các tỉnh, thành phố.
Trước đó, đoàn thiện nguyện cũng đến dâng hương tại Chứng tích tội ác chiến tranh trường cấp 2 Hương Phúc (xã Hương Trạch) và tham quan làng nghề chế tác trầm hương xã Phúc Trạch.
Mùa đông năm 2024, chương trình “Đông ấm vùng cao” được tổ chức tại xã Hương Liên - xã vùng cao, có 157 bà con đồng bào dân tộc Chứt đang sinh sống; đời sống người dân còn nhiều khó khăn.
Đại diện các nhà tài trợ, BTC chương trình "Đông ấm vùng cao" năm 2024 trao biểu trưng quà tặng trị giá 300 triệu đồng cho đại diện Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê và xã Hương Liên.Các đơn vị tổ chức chương trình trao biểu trưng các thiết bị phục vụ dạy học và tổ chức ăn bán trú cho học sinh với tổng giá trị hơn 130 triệu đồng cho các trường: Mầm non Hương Liên, Tiểu học Hương Liên, THCS Hương Lâm.
Chương trình đã trao nhiều suất quà tặng với tổng giá trị 300 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ thiết bị trường học cho Trường Mầm non Hương Liên, Trường Tiểu học Hương Liên, Trường THCS Hương Lâm trị giá hơn 130 triệu đồng; hỗ trợ bữa ăn bán trú cho Trường Mầm non Hương Liên trị giá 50 triệu đồng; hỗ trợ chăn ấm, các vật phẩm phục vụ sinh hoạt cho toàn bộ người dân bản Rào Tre trị giá gần 100 triệu đồng và trao 10 suất quà tặng cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Hương Liên trị giá 20 triệu đồng.
Các nhà tài trợ trao biểu trưng 50 bộ chăn, màn, gối và các vật dụng phục vụ đời sống, tổng giá trị quà tặng gần 100 triệu đồng cho đại diện bản Rào Tre; trao hỗ trợ 10 suất quà cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã Hương Liên.
Trong tối 30/11, với sự tài trợ từ Bụi cà phê (thành phố Hà Tĩnh), bà con nhân dân địa phương cũng được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào xuân với sự tham gia của ca sỹ Phạm Trưởng, Cáp Anh Tài, Trần Hữu Kiên; ca sỹ dân gian Minh Zô, cô bé tài năng dân ca ví giặm Gia Hân và các nghệ sỹ Trung tâm Nghệ thuật Lamita Hà Tĩnh… Cùng đó là những tiết mục sôi động, dễ thương của các em Trường Mầm non và Trường Tiểu học Hương Liên.
Các em học sinh và người dân xã Hương Liên hào hứng tham gia trò chơi, đón nhận nhiều phần quà ý nghĩa tại chương trình.Các em học sinh Trường Mầm non và Trường Tiểu học Hương Liên tham gia múa sạp. Bà Hồ Thị Lĩnh (65 tuổi, dân tộc Chứt): “Bà con đến đây từ chiều, ai cũng háo hức mong chờ chương trình văn nghệ, chúng tôi rất vui và mong sẽ có thêm nhiều chương trình như thế này về với xã Hương Liên”. Cô bé tài năng dân ca ví giặm Gia Hân cùng tốp múa Trường Tiểu học Ngọc Sơn, Thạch Hà với tiết mục dân ca ví, giặm Ngã ba Đồng Lộc. Đây là tiết mục vừa giành giải nhì cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví, giặm do Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh, Sở VH-TT&DL phối hợp tổ chức.Tiết mục dân ca ví. giặm Mời trầu của ca sỹ Minh Zô.Ca sỹ Trần Hữu Kiên khuấy động sân khấu với chất giọng opera nội lực.
Ca sỹ Cáp Anh Tài thể hiện liên khúc nhạc dân ca, nhạc xuân.Ca sỹ Phạm Trưởng "cháy" hết mình với khán giả Hương Khê.
Tại phòng lấy và lưu mẫu cạnh khu vực khai quật ở công viên Lê Thị Riêng, từng mẫu xương, răng từ các hài cốt liệt sĩ được xử lý theo quy trình nghiêm ngặt trước khi chuyển đến đơn vị giám định ADN.
Từ thông tin được chia sẻ trên không gian mạng, một người đàn ông ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy phần mộ của người chú ruột là liệt sỹ sau 59 năm thất lạc thông tin.
Lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh Trần Thế Dỵ tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Hơn hai thập kỷ sau khi nhận chuyển nhượng đất, một ngôi mộ chưa được di dời vẫn là "nút thắt" khiến gia đình ông Hoàng Văn Trường (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) chưa thể sử dụng trọn vẹn quyền sử dụng đất.
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Viettel Hà Tĩnh đã đồng loạt khởi công xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ 360 triệu đồng.
Tháng Bảy lại về trên thôn Khánh Lộc, xã Gia Hanh (Hà Tĩnh). Những mâm cơm tưởng nhớ, lễ giỗ tập thể cùng việc dâng hương, tưởng niệm các Mẹ Việt Nam Anh hùng vẫn được các thế hệ người dân nơi đây gìn giữ như một lời tri ân lặng lẽ...
Gần 17 năm không được đầu tư, nâng cấp, hệ thống điện do HTX Tiền Phương (phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) quản lý đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Ngày 13/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh thông tin đã phát hiện thêm 20 hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 69 hài cốt và một bộ tập thể.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), nhiều địa phương ở Hà Tĩnh triển khai các công trình, hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân, chăm lo người có công với cách mạng.
Các hạt mài mòn phát sinh từ lốp xe có khả năng thẩm thấu vào đất nông nghiệp, được cây trồng hấp thụ và có nguy cơ đi vào chuỗi thực phẩm của con người.
Nhiều người dân ở Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký hiến tạng với mong muốn mang lại cơ hội sống cho những người khác. Với họ, cho đi để sự sống được tiếp nối...
Nút giao giữa quốc lộ 1 với tuyến đường trục xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có lưu lượng người và phương tiện lớn nhưng chưa được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
Sáng 10/7, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Chỉ tính riêng trong buổi sáng, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và quy tập thêm được 13 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.
Chiều 9/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện thêm 5 bộ hài cốt cùng nhiều di vật. Đến nay đã có 16 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, mở thêm hy vọng làm rõ danh tính những người lính đã nằm lại gần 60 năm trước.
Thời gian gần đây, nguồn nước trong xanh từ thượng nguồn chạy về Khe Gạo (xã Kỳ Lạc – Hà Tĩnh) chuyển màu đục ngầu khiến người dân địa phương lo lắng, bất an.
Nhiều hộ gia đình tại miền Bắc đang bất ngờ khi hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng mạnh. Theo công ty điện lực, nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến; khi sản lượng tiêu thụ vượt lên các bậc giá cao hơn trong biểu giá điện sinh hoạt, tốc độ tăng của hóa đơn có thể lớn hơn mức tăng của sản lượng điện sử dụng.
Sau khi Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phản ánh, UBND xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã hướng dẫn 3 hộ dân hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Nhiều ô tô hư hỏng, xác xe và phụ tùng phế liệu được tập kết dọc quốc lộ 1 qua địa bàn xã Thạch Hà (Hà Tĩnh), gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Hà Tĩnh có gần 80 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình. Với đặc tính tiện dụng, sản phẩm này được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, chất lượng hiện còn nhiều lo ngại.
Sạt lở bờ sông Ngàn Sâu qua địa bàn xã Hương Đô (Hà Tĩnh) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sinh kế, tài sản và sự an toàn của hàng trăm hộ dân.
Từ sự kêu gọi và lan tỏa của Chương trình Vòng tay nhân ái BHT, 2 hoàn cảnh khó khăn tại xã Hương Đô và Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã được nhận số tiền gần 200 triệu đồng.
Nhiều năm nay, người dân sống dọc bờ sông Ngàn Mọ (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) luôn bất an khi tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt.
Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Hỗ trợ phát triển – Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh đã trở thành mái ấm của rất nhiều trẻ em khuyết tật.
Người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) đã được các cấp, các ngành và cộng đồng chăm lo, giúp đỡ về mọi mặt để vơi bớt khó khăn, có động lực vươn lên trong cuộc sống.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!