Núi Hồng - Sông La

Nguyễn Trung Cường và những “kỳ tích” tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Một kỳ tích mới vừa được lập nên cho điền kinh Hà Tĩnh bằng gương mặt không mới - VĐV Nguyễn Trung Cường. Sau 3 năm thi đấu “lận đận”, Cường đã không nản chí mà vẫn bền bỉ tập luyện để tìm lại chính mình. Và cú đúp HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX là “kỳ tích” của người con miền quê nắng gió Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh).

Nguyễn Trung Cường và những “kỳ tích” tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Nguyễn Trung Cường (thứ 2 bên trái bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX với áp lực tìm lại chính mình sau quãng thời gian thi đấu không thành công.

Hà Nội những ngày này không khí khá buốt. 2 ngày sau khi có cú soán ngôi lịch sử, Trung Cường ốm nặng, buộc phải nghỉ thi đấu ở nội dung chạy 1.500m nam. Khác với dáng vẻ dũng mãnh trên đường đua, Trung Cường mà tôi gặp ở Hà Nội khá điềm đạm và rất hiền lành. Cơn sốt cao khiến Cường trở nên lặng lẽ. Tôi cũng có cảm giác cậu là một người khá “mong manh”. Ấy thế mà, mới cách đây ít ngày (15/12), chính con người này đã tạo nên một bất ngờ lớn trên sân vận động Mỹ Đình khi giành HCV nội dung chạy 5.000m nam.

Nguyễn Trung Cường và những “kỳ tích” tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Giây phút Cường bứt tốc vượt qua tượng đài Nguyễn Văn Lai để giành tấm HCV nội dung 5.000 mét nam.

Trước giải đấu, giới chuyên môn nhận định, tấm HCV sẽ thuộc về Nguyễn Văn Lai (đoàn Quân đội), bởi nội dung này vốn được xem là “sân chơi riêng” của VĐV này suốt 10 năm qua. Chính Cường cũng có ý nghĩ như thế dẫu cậu vẫn hy vọng và âm thầm nỗ lực để có thể giành được thành tích cao nhất.

Nội dung 5.000m không phải là sở trường nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc, Cường đã đánh bại “tượng đài” Nguyễn Văn Lai, xuất sắc giành HCV với thành tích 14 phút 33 giây 54. Trước đó, ngày 14/12, Cường cũng đã thi đấu nổi bật giành HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật và phá kỷ lục đại hội.

Chia sẻ về khoảnh khắc soán ngôi đàn anh, Cường cho biết: “Anh Nguyễn Văn Lai đã là một tượng đài ở nội dung chạy 5.000m, tôi không nghĩ mình có thể đánh bại anh ấy. Lúc bước vào đường chạy, tôi chỉ nghĩ phải cố gắng chạy hết sức. Khi biết mình về đích đầu tiên, tôi rất vui và hạnh phúc. 2 tấm HCV có sự may mắn nhưng đó là thành quả sau chuỗi ngày tập luyện chăm chỉ, nỗ lực không mệt mỏi của bản thân”.

Nguyễn Trung Cường và những “kỳ tích” tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Chứng kiến học trò giành 2 HCV, HLV điền kinh Hà Tĩnh Nguyễn Thuận không giấu được niềm xúc động và tự hào: “Cường bước vào kỳ đại hội lần này với áp lực rất lớn, cậu ấy đang tìm lại bản thân mình sau chuỗi ngày sự nghiệp đi xuống. 3 năm qua, Cường chịu nhiều cú sốc khi để vụt mất tấm HCV ở SEA Games 30 trên đất Philippines năm 2019, liên tục gặp chấn thương, bị loại khỏi đội tuyển điền kinh quốc gia tham dự SEA Games 31. Có những giai đoạn, Cường rơi vào tuyệt vọng nhưng ngọn lửa của niềm đam mê điền kinh trong cậu tiếp tục được thắp lên bằng quyết tâm của chính bản thân và sự động viên của gia đình, HLV, đồng đội và người hâm mộ. Tôi rất hạnh phúc khi những nỗ lực đó được đền đáp xứng đáng. Cường đã có một giải đấu ngọt ngào và đầy cảm xúc”.

Nguyễn Trung Cường và những “kỳ tích” tại Đại hội Thể thao toàn quốc

2 tấm HCV ở kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX cùng với việc soán ngôi Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Trung Cường đã tạo nên kỳ tích cho điền kinh Hà Tĩnh.

Không phải đến kỳ đại hội lần này người ta mới biết đến tài năng của chàng trai người Kỳ Anh. Cái tên Nguyễn Trung Cường từng ghi dấu ấn ở nhiều giải đấu, nhất là ở nội dung “siêu khó” 3.000m vượt chướng ngại vật. Trung Cường từng giành rất nhiều thành tích như: HCV Giải trẻ Đông Nam Á 2017, HCB Giải điền kinh U18 châu Á 2017, HCĐ Giải điền kinh trẻ châu Á 2018, 2 HCV Giải điền kinh học sinh Đông Nam Á, HCV Giải vô địch quốc gia 2019, vô địch 3 lần liên tiếp Giải vô địch trẻ quốc gia 2017 - 2019…

Nguyễn Trung Cường và những “kỳ tích” tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Hình ảnh chàng trai Nguyễn Trung Cường những ngày đầu đến với bộ môn điền kinh.

Để có được những thành tích đó, Trung Cường đã phải trải qua quá trình khổ luyện hơn các VĐV khác bởi điền kinh là một “cuộc gặp gỡ” rất tình cờ. Ấy là năm học THCS, khi một bạn trong đội điền kinh của trường tham dự Hội khỏe Phù Đổng huyện Kỳ Anh bị ốm, Cường được cử đi thay. Và như một cơ duyên đặc biệt, Cường xuất sắc giành giải nhất.

Tiếp đó, tại Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh, Cường xuất sắc giành HCV bộ môn điền kinh. Sau kỳ thi đó, HLV Nguyễn Thuận đã tìm gặp cậu và truyền lửa đam mê điền kinh cho Cường.

Nguyễn Trung Cường và những “kỳ tích” tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Trải qua 6 năm với môn điền kinh, Trung Cường đã sưu tập được hàng loạt danh hiệu trong nước và khu vực.

“Để đến với điền kinh, tôi đắn đo rất nhiều vì sở thích của tôi lúc bấy giờ là nhiếp ảnh và đã có kế hoạch cho niềm đam mê này. Thầy Thuận đã chia sẻ rất nhiều và chính sự tận tâm của thầy khiến tôi lựa chọn điền kinh. Bước vào con đường thể thao chuyên nghiệp lúc 16 tuổi là quá muộn nhưng thầy Thuận và các HLV bộ môn điền kinh đã giúp tôi rút ngắn được khoảng cách đến với thành công. Những ngày ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, tôi đã trải qua nhiều khó khăn. Cả đội tập luyện trong điều kiện thiếu thốn về cơ sở vật chất, giày và quần áo phải mang lại đồ cũ của các anh chị đi trước. Không thể nhớ hết được bao nhiêu giọt mồ hôi, nước mắt đã rơi trên đường tập nhưng tôi nhớ rất rõ những lời động viên, thậm chí cả sự nghiêm khắc của các thầy. Đó chính là động lực để tôi không chùn bước, không bỏ cuộc, đặc biệt là 3 năm thi đấu đầy “lận đận” vừa qua” - Cường chia sẻ.

Nguyễn Trung Cường và những “kỳ tích” tại Đại hội Thể thao toàn quốcỞ tuổi 22, Cường đã làm bố. Với anh gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc, là động lực để anh vượt qua khó khăn.

Giờ đây, ở tuổi 22, Cường đã là ông bố trẻ. Cú đúp HCV với kỳ tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật và 5.000m nam đã cho thấy bản lĩnh, ý chí bền bỉ, niềm đam mê cháy bỏng của chàng trai miền quê nghèo Kỳ Thượng.

“Sự xuất hiện của con là động lực rất lớn để tôi trở lại như hôm nay. Tôi cảm ơn gia đình đã luôn bên cạnh. Bây giờ tôi chỉ muốn tập trung trở lại đường chạy thật tốt, hướng tới những giải đấu quan trọng năm sau” - Cường chia sẻ.

Chứng kiến sự trưởng thành của học trò, có lẽ người vui nhất không ai khác chính là HLV Nguyễn Thuận. Ông chia sẻ: “Cường là tài năng đầy triển vọng của điền kinh Hà Tĩnh. Hai tấm HCV ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX của Cường đã tạo tiếng vang cho Hà Tĩnh, góp phần đưa điền kinh tỉnh nhà xếp thứ 7/59 đơn vị tham gia. Tôi tin rằng, với tinh thần vượt khó, nỗ lực không mệt mỏi của Cường và sự chỉ bảo tận tâm của các HLV, chặng đường sắp tới, em sẽ chạm tay tới nhiều đỉnh cao hơn nữa”.

Video: Gặp gỡ người thầy và “gương mặt vàng” của điền kinh Hà Tĩnh

Thiết kế: Công Ngọc

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi