Nhật điều hàng nghìn binh sĩ đối phó mưa lũ

Lực lượng phòng vệ Nhật triển khai hàng nghìn binh sĩ cho chiến dịch cứu nạn ở tỉnh Kumamoto sau khi nhiều người mất tích do mưa lũ.

“Mưa lớn có thể tiếp diễn đến hết ngày 5/7 và người dân trong khu vực cần duy trì cảnh giác tối đa”, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu hôm nay, thêm rằng Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ triển khai 10.000 binh sĩ tới khu vực đang chịu ảnh hưởng.

Nhật điều hàng nghìn binh sĩ đối phó mưa lũ

Một khu dân cư chìm trong nước lũ tại tỉnh Kumamoto hôm 4/7. Ảnh: Kyodo.

Mưa lớn chưa từng có trên đảo Kyushu, phía nam Nhật Bản, đã khiến nhiều khu vực chìm dưới nước tại tỉnh Kumamoto. Nước lũ cũng cô lập nhiều ngôi nhà và cuốn trôi một cây cầu. Mưa lũ đã khiến ít nhất 8 người đã mất tích, ba người thương nặng, trong đó hai người không còn dấu hiệu sự sống khi được tìm thấy.

Giới chức địa phương cho biết đã nhận được 100 cuộc gọi cầu cứu nhưng không thể đáp ứng toàn bộ yêu cầu. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản hôm nay nâng cảnh báo mưa lũ lên cao nhất, nhưng sau đó hạ xuống một cấp, đồng thời cảnh báo nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất.

Hơn 200.000 người thuộc hơn 92.000 hộ dân cư tại tỉnh Kumamoto và Kagoshima đã được yêu cầu sơ tán.

Theo Vũ Anh/VNE/Reuters

Đọc thêm

Nước Mỹ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11/9

Nước Mỹ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11/9

Nước Mỹ ngày 11/9 đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố kinh hoàng năm 2001, khi gần 3.000 người thiệt mạng trong các vụ không tặc và tấn công nhằm vào những biểu tượng quyền lực của nước Mỹ.
Cháy trường học tại CHDC Congo khiến ít nhất 24 học sinh thiệt mạng

Cháy trường học tại CHDC Congo khiến ít nhất 24 học sinh thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, ít nhất 24 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 10/9 tại Trường tiểu học Ujamaa ở thành phố Bukavu, miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, sau khi đám cháy gây ra cảnh chen lấn, giẫm đạp trong lúc học sinh tìm cách thoát thân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!