Hoàn cảnh đáng thương của một cựu dân công hỏa tuyến ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Cựu dân công hỏa tuyến Nguyễn Thị Qúy (còn gọi là bà Túy, trú tại thôn Hồ Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang sống trong tình cảnh neo đơn, ốm đau, rất cần sự giúp đỡ.

Hoàn cảnh đáng thương của một cựu dân công hỏa tuyến ở Hương Sơn

Bà Nguyễn Thị Qúy đang sống trong cảnh già yếu, ốm đau, nghèo khổ

Năm 1967, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, bà Nguyễn Thị Qúy (SN 1952) tình nguyện lên đường tham gia dân công hỏa tuyến và được biên chế vào đơn vị phục vụ nhiệm vụ chiến đấu tại chiến trường khốc liệt Vĩnh Linh - Quảng Trị.

Sau một thời gian công tác, do sức khỏe không đáp ứng nên đơn vị cho thôi làm nhiệm vụ, bà trở về địa phương sinh sống và nên nghĩa vợ chồng với anh thương binh Nguyễn Trọng Phương (đã mất năm 2006 do vết thương tái phát).

Ông bà sinh được 5 người con, nhưng con trai đầu bị nhiễm chất độc da cam, thần kinh không bình thường nên thường xuyên lang thang khắp nơi, ít khi về nhà.

Con trai thứ 2 không may bị tai nạn giao thông mất cách đây nhiều năm. Những đứa còn lại đều xây dựng gia đình ở xa, hoàn cảnh đều thuộc diện khó khăn nên thỉnh thoảng về thăm chứ cũng chẳng giúp được gì nhiều cho mẹ.

“Kể từ khi về địa phương, tôi không được hưởng chế độ gì, sức khỏe lại yếu nên tất cả chỉ dựa vào số tiền trợ cấp ít ỏi của chồng. Rồi ông qua đời, cuộc sống gia đình tôi từ đó khó khăn chồng chất khó khăn...” - bà Qúy chia sẻ.

Đã 68 tuổi, thể trạng ốm yếu và đang ở một mình, hoàn cảnh của bà Qúy rất cần sự giúp đỡ của các cấp, ngành, của mọi tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: bà Nguyễn Thị Qúy (trú tại thôn Hồ Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) hoặc Tòa soạn Báo Hà Tĩnh, Số 223 Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, số tài khoản: 0201000445566 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Chủ đề Địa chỉ tình thương

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast