Thầy giáo nghèo nuốt nước mắt nhìn vợ tai nạn liệt giường không còn tiền chạy chữa

(Baohatinh.vn) - Đồng lương ít ỏi, một nách 2 con thơ, thầy giáo Võ Trọng Quân - giáo viên môn Tin học, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà - Hà Tĩnh) đành nuốt nước mắt đưa vợ về nhà chăm sóc vì không còn tiền để tiếp tục điều trị.

Thầy giáo nghèo nuốt nước mắt nhìn vợ tai nạn liệt giường không còn tiền chạy chữa

Sau một tháng giành giật sự sống với “tử thần”, đến nay, sức khỏe của chị Lê Thị Cảnh tạm thời ổn định nhưng vẫn phải nằm liệt giường và không còn khả năng nhận biết

Theo thầy Võ Trọng Quân (trú thôn Lồng Lộng, xã Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh), ngày 25/9, khi vừa soạn xong giáo án, đang chờ vợ làm ca đêm về trông 2 con nhỏ để đến trường, thì thầy nhận được tin báo vợ là chị Lê Thị Cảnh (31 tuổi) bị tai nạn bất tỉnh ở khu vực đường tránh 1B đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh.

Hoảng hốt, thầy vội nhờ ông bà trông cháu, đến ngay nơi vợ bị nạn cách đó gần 10 km, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị (thành phố Vinh, Nghệ An). Chị Lê Thị Cảnh được bác sĩ kết luận bị đa chấn thương: Gãy tay, gãy xương đòn gánh, gãy chỏm bả vai, thủng màng phổi, chấn thương tụ máu não, tổn thương đường dẫn truyền thần kinh dẫn đến hôn mê, mất ý thức…

Thầy giáo nghèo nuốt nước mắt nhìn vợ tai nạn liệt giường không còn tiền chạy chữa

Gia đình thầy Quân đang ở tạm trong ngôi nhà anh trai đi làm ăn xa

Được biết, gia đình thầy Quân rất khó khăn. Mẹ mất sớm, chỉ còn người bố hơn 80 tuổi đau ốm thường xuyên. Hai vợ chồng thầy Quân cưới nhau đã được 3 năm. Chị Cảnh thất nghiệp. 2 con nhỏ cũng thường ốm yếu. Chi phí để trang trải cuộc sống của cả gia đình chủ yếu trông vào đồng lương giáo viên của thầy.

Tháng 8 vừa rồi, chị Cảnh xin được làm công nhân một nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử ở thành phố Vinh. Đồng lương ít ỏi, chị xin làm ca đêm để có thêm thu nhập. Sáng 25/9, sau khi tan ca trên đường về nhà thì bị tai nạn.

Thầy giáo nghèo nuốt nước mắt nhìn vợ tai nạn liệt giường không còn tiền chạy chữa

Góc soạn giáo án của thầy Quân 1 tháng nay đành phải xếp lại để lo cho vợ

Qua hơn 1 tháng cấp cứu và chữa trị ở nhiều bệnh viện, dù đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi, tiêu tốn hàng trăm triệu đồng nhưng tình trạng của chị Cảnh không mấy tiến triển. Không còn tiền để tiếp tục chạy chữa, thầy Quân đành phải xin đưa vợ về nhà chăm sóc.

Hiện trong ngôi nhà ở nhờ của người anh trai đi làm ăn xa, chị Cảnh nằm liệt giường. Sau khi chị Cảnh bị tai nạn, hai con được ông bà ngoại, cùng ở trong làng đưa về chăm sóc.

Thầy giáo nghèo nuốt nước mắt nhìn vợ tai nạn liệt giường không còn tiền chạy chữa

Hai bé An và Anh phải nhờ bà ngoại chăm sóc

Cô Nguyễn Thị Loan - giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, đồng nghiệp của thầy Quân chia sẻ: “Hoàn cảnh của thầy Quân khiến chúng tôi rất xót xa. Mong muốn được giúp đỡ gia đình thầy vượt qua nghịch cảnh nhưng đồng lương giáo viên ít ỏi, cũng chỉ được phần nào. Chúng tôi hi vọng có sự quan tâm sẻ chia từ cộng đồng để giúp chị Cảnh chiến đấu tìm lại sự sống, để anh Quân có cơ hội trở lại với trường lớp”.

Trong muôn nỗi khó khăn, bế tắc, gia đình thầy giáo Võ Trọng Quân rất cần được sự chung tay chia sẻ từ cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về thầy Võ Trọng Quân, giáo viên Tin học, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà). Số tài khoản 9704 2292 3625 4442 tại Ngân hàng Quân đội (MB) chi nhánh Hà Tĩnh; điện thoại : 0987747764. Hoặc Báo Hà Tĩnh, số 223 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, số tài khoản: 0201000445566, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Chủ đề Địa chỉ tình thương

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast