Những ngày này, khi niềm vui từ danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương vẫn còn vẹn nguyên, Ngô Bảo Châu lại lặng lẽ trở về với nhịp học tập quen để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi tỉnh sắp tới. Với Bảo Châu, mỗi thành tích đạt được không phải là điểm dừng, mà là động lực để em tiếp tục nỗ lực, bền bỉ chinh phục những mục tiêu mới trên hành trình học tập của mình.
Chia sẻ về cảm xúc khi được tuyên dương, Bảo Châu bày tỏ: “Em rất vui và tự hào khi những cố gắng của mình được ghi nhận. Phần thưởng này là nguồn động viên lớn để em tiếp tục cố gắng hơn nữa trong học tập và rèn luyện”.
Bảo Châu hiện sống cùng gia đình tại phường Sông Trí, bố mẹ em đều là giáo viên. Ngay từ nhỏ, em đã được bố rèn luyện ý thức tự giác trong học tập. Chính sự đồng hành và truyền cảm hứng từ gia đình đã giúp Bảo Châu nuôi dưỡng niềm say mê học tập, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động đoàn, đội và những sân chơi mang ý nghĩa giáo dục, xã hội.
Ngay từ năm học lớp 8, em đã tham gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”. Ban đầu, Bảo Châu chỉ nghĩ đơn giản là tham gia để trải nghiệm, học hỏi. Tuy nhiên, qua từng lần dự thi, em ngày càng được bổ sung kiến thức, hiểu sâu hơn về pháp luật và ý nghĩa của việc chấp hành an toàn giao thông.
Sự nghiêm túc và bền bỉ ấy đã mang lại cho Bảo Châu những kết quả đáng ghi nhận: giải ba quốc gia về cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai trong năm học lớp 8 và lớp 9, giải khuyến khích năm lớp 10. Năm học này em lại tiếp tục gửi bài dự thi với nhiều kỳ vọng. Với em, điều đáng trân trọng không chỉ là giải thưởng, mà từ những kiến thức tiếp thu được, em có thể lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đến bạn bè, người thân và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.
Hành trình học tập của Bảo Châu còn ghi dấu ấn rõ nét bởi niềm đam mê bền bỉ với môn Ngữ văn. Lớp 8, em từng đạt thủ khoa cấp thị xã, nhưng đến kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9, kết quả chưa thực sự như kỳ vọng. Điều đó từng khiến Bảo Châu buồn, nhưng em luôn tâm đắc 1 câu nói rằng: “Thất bại vài lần không có nghĩa bạn là kẻ thất bại, mà bạn chỉ thật sự thất bại khi chấp nhận buông xuôi”. Chính vì vậy, sau kỳ thi học sinh giỏi năm lớp 9, em tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn, nghiêm túc hơn để không lặp lại sự nuối tiếc.
Bước vào lớp 10, với sự quyết tâm cao độ cùng phương pháp học tập phù hợp, Bảo Châu đã giành giải nhất môn Ngữ văn cấp tỉnh - một thành quả ngọt ngào từ những giờ dạy truyền cảm hứng của cô giáo bộ môn và nỗ lực không mệt mỏi của em. Theo Bảo Châu, để học tốt môn Văn, điều quan trọng nhất là chăm đọc sách, mở rộng vốn sống, chủ động tìm kiếm tài liệu trên các trang thông tin uy tín, học hỏi kinh nghiệm từ thầy cô và các anh chị đi trước.
Bảo Châu chia sẻ: “Văn học giúp em nuôi dưỡng tâm hồn, hiểu sâu hơn về con người và cuộc sống, đồng thời rèn luyện khả năng giao tiếp và ứng xử trong các mối quan hệ. Bên cạnh đó, em cũng rất yêu thích các môn khoa học xã hội, bởi chúng mang đến những góc nhìn đa chiều, giúp em hiểu rõ hơn về xã hội và thế giới xung quanh. Nhờ vậy, em cảm thấy học tập không chỉ là tiếp thu kiến thức mà còn là hành trình khám phá và hoàn thiện bản thân”.
Thành tích của Bảo Châu không chỉ đến từ cố gắng của bản thân mà còn là sự đồng hành, khích lệ của gia đình. Chị Trương Thị Huệ - mẹ Bảo Châu cho biết: “Từ nhỏ, con đã có ý thức tự học, tự rèn luyện rất tốt. Gia đình không tạo áp lực về thành tích mà luôn đồng hành, động viên con học bằng niềm yêu thích và sự chủ động. Chúng tôi tin rằng việc nuôi dưỡng đam mê học tập và khuyến khích con khám phá tri thức sẽ giúp con phát triển toàn diện cả về kiến thức lẫn nhân cách”.
Không chỉ học tốt, Ngô Bảo Châu còn là lớp phó học tập năng động, có tinh thần trách nhiệm cao. Em tích cực tham gia các hoạt động của đoàn trường, luôn sẵn sàng hỗ trợ, truyền cảm hứng học tập cho bạn bè trong lớp. Sự gương mẫu, nhiệt huyết của Châu đã góp phần xây dựng tập thể lớp 11A1 đoàn kết, tiến bộ.
Đánh giá về học trò của mình, thầy Nguyễn Văn Nguyệt - giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 cho biết: “Bảo Châu là học sinh chăm ngoan, có tư duy tốt, đặc biệt là tinh thần cầu tiến. Em luôn chủ động trong học tập, tích cực tham gia phong trào và có khả năng lan tỏa năng lượng tích cực đến các bạn”.
Danh hiệu ‘Học sinh 3 tốt’ cấp Trung ương mà Ngô Bảo Châu đạt được là minh chứng cho quá trình rèn luyện toàn diện và nỗ lực không ngừng của em. Thành tích này cũng tiếp thêm động lực để Bảo Châu tự tin bước vào kỳ thi học sinh giỏi sắp tới, đồng thời kiên định hướng tới ước mơ trở thành sinh viên trường Luật trong tương lai.