Hồi sinh Làng Chè

(Baohatinh.vn) - Những ngày áp Tết Nguyên đán, chúng tôi có dịp trở lại Làng Chè (Sơn Kim 2, Hương Sơn) - nơi bị lũ quét tràn qua hồi tháng 10/2013. Như một phép màu, qua đi những tan hoang, một Làng Chè tươi mới với cuộc sống mới tràn đầy nhựa sống đang hồi sinh khỏe khoắn và chuẩn bị đón một cái tết đầy tươi vui, no ấm”.

Những gốc chè đã nảy lộc, đâm chồi, hồi sinh sau lũ

Những gốc chè đã nảy lộc, đâm chồi, hồi sinh sau lũ

Tôi nhớ như ám ảnh về hình ảnh anh Đặng Quốc Huy ôm vợ và 3 đứa con nheo nhóc khóc nức nở trên nền nhà toang hoác ngay sau khi cơn lũ quét kinh hoàng “nuốt” trôi toàn bộ căn nhà và tài sản của vợ chồng anh. Với thu nhập của hai vợ chồng nông dân nghèo ở miền núi đất cằn sỏi đá như Sơn Kim 2, thời điểm đó, nhìn cảnh tượng đó, tôi thật sự ái ngại cho tương lai mờ mịt của gia đình anh… Thế nhưng, ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, anh Huy đang chuẩn bị làm lễ mừng ngôi nhà mới 4 phòng, rộng trên 80m2, cách nền nhà cũ chừng 200m. Ngôi nhà này được dựng lên bằng sự quan tâm của tỉnh, huyện, xã và hàng ngàn tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước. Một cuộc sống mới đang ăm ắp niềm vui trong gia đình nhỏ của vợ chồng anh…

Ngay sau lũ, chính quyền và nhân dân khẩn trương tu sửa hàng rào và làm mới 5,7 km đường bê tông.

Ngay sau lũ, chính quyền và nhân dân khẩn trương tu sửa hàng rào và làm mới 5,7 km đường bê tông.

Cách nhà Huy chừng vài trăm mét là nhà của anh Quý. Ngay sau khi lũ đi qua, chúng tôi gặp cảnh các chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh đang cố gắng giúp gia đình chằng chống lại ngôi nhà sập nát, gác những tấm ngói fibrôximăng lên để gia đình có chỗ trú tạm. Còn bây giờ là một ngôi nhà mới sắp hoàn thiện, với 5 phòng rộng rãi. Quý đang đốc thúc thợ đẩy nhanh tiến độ để có thể về ở trước tết…

Mang tâm trạng nhiều niềm vui về những ngôi nhà mới mọc lên tươi đẹp nơi tâm lũ Làng Chè, chúng tôi ghé thăm điểm Trường Mầm non Thượng Kim - nơi lũ quét đã nhấn chìm toàn bộ trang thiết bị, đồ dùng học tập của 129 cháu dưới hơn 1m nước bùn. Hiệu trưởng nhà trường Phan Thị Hồng Lan cho biết, sau lũ, nhà trường nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền, ngành Giáo dục và các nhà hảo tâm. Nhờ vậy, đến nay, toàn bộ đồ chơi, đồ dùng học tập, bàn ghế, chăn màn của các cháu được bổ sung đầy đủ theo quy định. Cô trò chúng tôi được trở lại dạy học trong điều kiện có thể nói là tốt hơn cả trước lũ…

Cô trò Trường MN Thượng Kim được trở lại dạy học trong điều kiện tốt hơn cả trước lũ…

Cô trò Trường MN Thượng Kim được trở lại dạy học trong điều kiện tốt hơn cả trước lũ…

Những ngày áp tết này, các cháu lại được bố mẹ sắm thêm quần áo mới. Giờ ra chơi, các cháu tung tăng đùa nghịch dưới nắng ấm, như vườn hoa trăm sắc đua nở chào đón mùa xuân mới nơi miền sơn cước yên bình…

Nói về sự hồi sinh của Làng Chè, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 - Cao Kỷ Vị không giấu nổi tự hào: “Sau lũ, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và nhà hảo tâm, nhân dân chúng tôi đã nỗ lực gượng dậy, xây dựng một cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Những ngôi nhà bị sập, cuốn trôi, nay được xây dựng lại khang trang hơn; đường sá, cầu cống cũng được khắc phục; ruộng đồng lại trở nên xanh tươi… Hiện, chúng tôi đã làm được 5,3 km đường bê tông; trích ngân sách 230 triệu đồng để khắc phục một số tuyến đường và cải tạo đất đai sản xuất… Nhân dân cũng tự nguyện đóng góp hàng chục triệu đồng để sửa chữa đường sá, cầu cống… Đến nay, chúng tôi đã khôi phục, trồng mới 20 ha chè, gieo trỉa 40 ha ngô đông, trên 2 ha rau màu các loại… Tết này, nhân dân Sơn Kim 2 nói chung, thôn Làng Chè nói riêng sẽ không có hộ nào thiếu đói mà sẽ có một cái tết no ấm, đủ đầy…

Cầu Khe Lành đã được gia cố bằng rọ đá, bờ kè đã vững chắc hơn.

Cầu Khe Lành đã được gia cố bằng rọ đá, bờ kè đã vững chắc hơn.

Rời Làng Chè, chúng tôi ấn tượng mãi với hình ảnh những ngôi nhà mới, mái ngói đỏ tươi nổi bật trên màu xanh của những đồi chè, ruộng rau và cả những tiếng trẻ ê a học bài… Đây đó trên khắp Làng Chè, những cây nêu, cờ đỏ, những khẩu hiệu mừng Đảng - mừng xuân - mừng năm mới đã được treo lên để đón tết cổ truyền dân tộc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast