Đắm mình trong bóng hoàng hôn ở các miền quê Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hoàng hôn ở Hà Tĩnh - dù là trên cánh đồng quạnh quẽ, trên sông nước êm đềm, trên núi đồi tĩnh mịch hay mênh mang biển cả cũng thường khiến con người trở nên lặng lẽ. Những vui buồn của cuộc sống lắng lại trong bóng chiều đỏ ối, trong cảm giác đoàn tụ và cô đơn, trong vui buồn của gặp gỡ và chia xa...

Đắm mình trong bóng hoàng hôn ở các miền quê Hà Tĩnh

Chiều tà thường là thời điểm kết thúc của một ngày làm việc. Những con thuyền nối nhau trở về trong bóng hoàng hôn nhuốm đỏ dòng sông Ngàn Phố (Hương Sơn) gợi cho con người ta cảm giác ấm áp của sự đoàn viên. Ảnh: Ánh Dương

Đắm mình trong bóng hoàng hôn ở các miền quê Hà Tĩnh

Nhưng cũng trên dòng sông ấy, khi những lam lũ đã khép lại, chỉ còn bóng chiều rơi xuống đỏ quạch con nước và cây cỏ lặng tờ, người ta lại có cảm giác buồn thương mênh mang. Một nỗi cô đơn mơ hồ từ đâu đó dâng tràn tâm tư. Và những mông lung chuyện cũ lại trở về. Tịch lặng và hiu hắt. Ảnh: Như Hùng

Đắm mình trong bóng hoàng hôn ở các miền quê Hà Tĩnh

Hoàng hôn rơi trên sông Lam gợi cảm giác yên bình khi những con đò vạn chài của những ngư dân Nghi Xuân buông chèo ngơi nghỉ sau một ngày dài mệt nhọc. Ảnh: Khánh Thành

Đắm mình trong bóng hoàng hôn ở các miền quê Hà Tĩnh

Cảnh hoàng hôn trên cửa biển Kỳ Ninh (TX. Kỳ Anh) lại khiến người ta liên tưởng đến một cuộc chia xa mà người đi là "gã" mặt trời đã để lại một giọt buồn thăm thẳm. Ảnh: Trần Công Việt

Đắm mình trong bóng hoàng hôn ở các miền quê Hà Tĩnh

Trong vội vã những chuyến xe chiều muộn, hoàng hôn khiến không gian của những con đường vốn ồn ào xuôi ngược trở nên tĩnh mịch. Ảnh: Khánh Thành

Đắm mình trong bóng hoàng hôn ở các miền quê Hà Tĩnh

Với những người sinh ra từ làng đều đã ghi dấu trong tâm tư hình ảnh những hoàng hôn lam lũ nhưng đầy thương mến như thế này. Đó là hình dáng mẹ trở về sau buổi đồng, buổi chợ. Là nỗi háo hức mong chờ một thức quà nào đó trên tay mẹ, có khi là một xâu châu chấu, một cái bánh rán bọc đường đã nguội nhưng cũng đủ dệt nên một miền ký ức đẹp đẽ... Ảnh: Khánh Thành

Đắm mình trong bóng hoàng hôn ở các miền quê Hà Tĩnh

Cũng rất nhiều người đã khắc tạc trong tâm tư mình hình bóng người cha nhọc nhằn xây rơm trong ráng chiều quạnh quẽ. Những đứa con đã lớn lên, đã được chắp cánh bay đi khắp bốn phương trời bằng nỗi nhọc nhằn ấy sẽ chẳng bao giờ quên được bóng dáng người cha in đậm trên nền trời cuối ngày ấy. Ảnh: Ánh Dương

Đắm mình trong bóng hoàng hôn ở các miền quê Hà Tĩnh

Hoàng hôn còn là nơi hội tụ những niềm vui cuối ngày. Sau một ngày dài làm việc, hoàng hôn là lúc mọi bộn bề khép lại. Tất cả mọi người đều là cầu thủ và cùng vui vẻ, thảnh thơi trong những pha bóng đượm tình bằng hữu. Ảnh: Ánh Dương

Đắm mình trong bóng hoàng hôn ở các miền quê Hà Tĩnh

Còn với những đứa trẻ nông thôn, hoàng hôn chính là thời khắc vui vẻ nhất khi được cùng chúng bạn nô đùa trong trò chơi thả diều.... Ảnh: Ánh Dương

Đắm mình trong bóng hoàng hôn ở các miền quê Hà Tĩnh

...hoặc hoà mình vào sông nước, thoả thích bơi lội trên dòng sông lấp loánh ánh mặt trời... Ảnh: Ánh Dương

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast