
Trong buổi sáng, các đơn vị đã cùng trao 125 suất cơm tình thương cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, phải điều trị lâu dài tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh.

Với bệnh nhân sức khoẻ yếu, không thể đi lại được, các ĐVTN mang cơm đến tận giường bệnh cùng những lời hỏi thăm, động viên chân thành.

Những suất cơm tươm tất không chỉ mang đến niềm vui cho người bệnh mà còn là nguồn động lực cho bệnh nhân tiếp tục điều trị để ổn định sức khoẻ.

Nằm trong khuôn khổ chương trình, tối cùng ngày, các đơn vị đã tổ chức đêm nhạc yêu thương hát cho bệnh nhân nghe

Những tiết mục “cây nhà lá vườn” được tình nguyện viên đến từ các đơn vị biểu diễn

Cùng với đó là những lời ca, tiếng hát giao lưu của bệnh nhân

Đêm nhạc “Sẻ chia yêu thương” của các ĐVTN với những giai điệu tuyệt vời đã mang đến cho người bệnh một buổi tối ấm áp, hạnh phúc, giúp các bệnh nhân có thêm niềm vui, động lực sống và niềm tin chiến thắng bệnh tật.