Người thuê trọ ở Hà Tĩnh chật vật trong những căn phòng như... “lò bát quái”!

(Baohatinh.vn) - Nắng nóng kéo dài khiến người thuê trọ tại TP Hà Tĩnh “vật vã” trong những căn phòng trọ vài chục m2 với mọi sinh hoạt cá nhân từ nấu nướng, ăn, ngủ cho đến vệ sinh…

Người thuê trọ ở Hà Tĩnh chật vật trong những căn phòng như... “lò bát quái”!

Các dãy nhà trọ thường có hành lang nhỏ, phía trước là tường cao nên càng thêm nóng nực, ngột ngạt.

Theo ghi nhận, nhiều khu trọ trên địa bàn TP Hà Tĩnh là những dãy nhà cấp 4 thấp nhỏ, cũ kĩ được lợp bằng mái tôn hoặc tấm fibro xi măng, hành lang chật hẹp.

Ở những khu nhà trọ ấy, những căn phòng nhỏ chừng vài chục m2 với chức năng như một ngôi nhà, gồm chỗ ngủ, bếp nấu, nhà vệ sinh… đang trở thành nỗi ám ảnh người thuê trong những ngày hè nóng như đổ lửa này.

Người thuê trọ ở Hà Tĩnh chật vật trong những căn phòng như... “lò bát quái”!

Mọi sinh hoạt trong phòng trọ, chỗ nào cũng cần quạt.

Bạn Trần Thị Thu Trang – thuê trọ tại đường Lê Hồng Phong (TP Hà Tĩnh) cho hay: “Nhà trọ nóng hầm hập như “lò bát quái”, 2 chị em mình dùng quạt điều hòa nhưng cũng chẳng mát hơn được bao nhiêu so với quạt thường.

Nhiều hôm, buổi tối, mình phải mua đá lạnh về bỏ vào quạt để dễ ngủ hơn. Thay vì ngủ trên giường, bọn mình ngủ luôn dưới nền nhà. Sợ nhất là mỗi lần nấu ăn xong, mùi thức ăn, cộng thêm hơi nóng từ bếp gas làm cho căn phòng càng thêm nóng”.

Người thuê trọ ở Hà Tĩnh chật vật trong những căn phòng như... “lò bát quái”!

Quạt điều hòa cũng chẳng thể làm dịu bớt hơi nóng, nhất là vào buổi trưa.

“Dãy trọ thấp, lại lợp bằng tấm fibro xi măng, phòng thì kín mít, cửa sổ nhỏ, hành lang phía trước chỉ rộng 1,2m, trước mặt phòng lại là tường cao nên bí bách, ngột ngạt lắm. Mỗi khi ra khỏi phòng, tôi đều mở cửa sổ cho thoáng hơn nhưng khi đi làm về, mở cửa phòng vẫn cảm giác như bước vào lò lửa.

Trong nhà nóng nực nên buổi tối, tôi thường ra ngoài uống nước với bạn, tối muộn mới về ngủ. Những ngày nắng gắt, cảm giác nóng bức, ngột ngạt trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người trong dãy trọ chứ không riêng gì tôi” – bạn Nguyễn Thị Hương, quê huyện Hương Sơn, thuê trọ tại xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) tâm sự.

Người thuê trọ ở Hà Tĩnh chật vật trong những căn phòng như... “lò bát quái”!

Những khu nhà thấp, nhỏ, hơi nóng từ mái tôn hay tấm fibro xi măng áp xuống trở thành nỗi ám ảnh của người thuê.

Không chịu nổi nóng bức, chị Minh Phương (nhân viên văn phòng tại TP Hà Tĩnh) thuê trọ trong ngõ 25, đường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) đã “chịu chi” lắp điều hòa để mong vượt qua mùa hè một cách nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng, giảm bớt được nắng nóng thì Phương lại phải chấp nhận “tăng nhiệt” tiền điện.

Người thuê trọ ở Hà Tĩnh chật vật trong những căn phòng như... “lò bát quái”!

Làm ướt sàn nhà thường xuyên...

“Các khu nhà trọ hầu như chỗ nào giá tiền điện cũng rất cao, chỉ thuê nhà riêng mới có giá điện thấp nhưng tiền nhà lại phải hơn vài triệu đồng. Như chỗ tôi thuê, tiền điện 3.000 đồng/kWh, mỗi tháng 2 người ở, chỉ có tủ lạnh, quạt, nồi cơm điện và điều hòa bật 3 - 4 tiếng buổi tối nhưng tiền điện gần 1 triệu đồng/ tháng, cao hơn cả tiền nhà và cao hơn cả tiền điện của cả gia đình 5 người sử dụng ở quê” - chị Phương chia sẻ.

Người thuê trọ ở Hà Tĩnh chật vật trong những căn phòng như... “lò bát quái”!

...hay để chậu nước trước quạt là những cách làm dịu hơi nóng của người thuê trọ.

Không chỉ những người độc thân, nhiều gia đình do hoàn cảnh khó khăn, 3 - 4 người phải chấp nhận chung sống trong căn phòng chật chội ở những khu nhà trọ cấp 4.

Vợ chồng chị Nhung (quê Nghi Xuân) là lao động tự do, cả 2 vợ chồng và 2 con nhỏ cùng sống trong căn phòng trọ chừng 25 m2. Từ nấu nướng, ăn uống, ngủ, nghỉ đều nằm trong không gian chật hẹp ấy.

Người thuê trọ ở Hà Tĩnh chật vật trong những căn phòng như... “lò bát quái”!

Một gia đình thuê trọ trên đường Nguyễn Công Trứ cùng chung sống trong phòng trọ hơn 20 m2

“Vợ chồng tôi đều làm thuê, lương thấp nên chẳng dám nghĩ tới thuê chỗ rộng rãi hơn. Ở đây mỗi tháng, tiền điện, nước nữa cũng phải trả hơn 1 triệu đồng rồi. Biết là chật, nóng bức nhưng cũng đành chịu, chỉ thương các con, nhiều đêm không ngủ được vì nóng quá.

Tôi thường phải lấy chậu nước để trước quạt cho dịu bớt hơi nóng nhưng cũng chẳng ăn thua. 25 m2 mà 4 con người, đồ đạc nhiều, thêm hơi nóng tỏa ra mỗi khi nấu nướng nên càng thêm ngột ngạt” – chị Nhung chia sẻ.

Chủ đề Nắng nóng ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast