Có hành vi phi thể thao, tát một cầu thủ Ninh Bình trong trận đấu thuộc vòng 25 V-League, tuyển thủ QG Tấn Tài đã phải nhận án phạt 10 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp. Quyết định được Ban kỷ luật đưa ra sau cuộc họp sáng 18/8. Trong trận đấu trên sân Nha Trang chiều 15/8, sau một tình huống bị cầu thủ XM the Vissai Ninh Bình phạm lỗi ở đầu trận đấu, Tấn Tài bị đau đã nổi nóng rồi phản ứng lại.
Tấn Tài (phải) trả giá cho hành vi bạo lực của mình. (Ảnh: Quang Minh)
Từ phía sau, Văn Thành chạy lại để can ngăn nhưng lại lĩnh nguyên một cái tát từ tay Văn Thành. Ngay lập tức, trọng tài điều khiển trận đấu Bùi Thành Thanh Nghĩa đã rút thẻ vàng cảnh cáo Tấn Tài vì hành vi phi thể thao nói trên.
Tuy Tấn Tài đã phải nhận thẻ vàng trong trận đấu vì lỗi vi phạm kể trên nhưng sau khi xem xét lại báo cáo của BTC, Ban kỷ luật đã quyết định nâng khung hình phạt với Tấn Tài.
Cụ thể, theo khoản 1&3, điều 38, Quy định kỷ luật 2010, Ban kỷ luật phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp đối với cầu thủ Lê Tấn Tài (số 12) của CLB Khatoco Khánh Hoà do có hành vi bạo lực đối với cầu thủ của CLB XM The Vissai Ninh Bình.
V-League 2010 chỉ còn một vòng đấu nữa là kết thúc nên Tấn Tài sẽ bị treo giò thêm một trận nữa ở lượt trận khai mạc V-League 2011.
Ngọc Lung vái như thế này mà trọng tài Thanh Nghĩa còn nói không có!? (Ảnh: NLĐ)
Cũng liên quan đến trận đấu giữa Khatoco Khánh Hòa- XM the Vissai Ninh Bình, mặc dù hành động vái lạy trọng tài của cầu thủ Ngọc Lung bên phía XM the Vissai Ninh Bình đã được ghi lại bằng hình ảnh từ phóng viên nhưng Ban kỷ luật vẫn thiếu căn cứ để xử lý.
Được biết, băng ghi hình trận đấu nói trên cho đến sáng nay vẫn chưa được chuyển ra cho BTC giải. Đích thân ông Nguyễn Hải Hường, Trưởng ban kỷ luật trong buổi làm việc sáng 18/8 đã liên lạc lại với giám sát trận đấu Trần Quốc Dũng và tổ trọng tài làm nhiệm vụ trên sân Nha Trang chiều 15/8 để xác minh lại.
Tuy nhiên, câu trả lời mà ông Hường nhận được từ những cánh tay nối dài của BTC giải là không có nên không có bất cứ sự xác nhận nào. Giám sát, trọng tài nói biết, có nghe nhưng không thấy còn BTC giải thì không xác minh được nên Ban kỷ luật lại thêm một lần nữa bó tay.
"Suốt mấy ngày qua những hình ảnh vái lạy đó được báo chí đăng tải nhiều nhưng có thể các phóng viên chụp ở góc độ nào đó nên có chuyện như vậy. Trước mắt, chúng tôi sẽ chờ đến khi nào có băng sẽ xem xét lại kỹ nếu quả đúng cầu thủ Ngọc Lung vái lạy trọng tài thì sẽ đưa ra hình phạt bổ sung. Thế nhưng, khi mà trọng tài và giám sát không báo cáo gì hết thì Ban kỷ luật không thể xử lý được", Trưởng ban kỷ luật, Nguyễn Hải Hường cho phóng viên VTC News biết.
Sai lầm cá nhân khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua trận và dần đánh mất cơ hội lọt vào tốp 3, trong khi đó 3 điểm có được giúp Sông Lam Nghệ An mở ra hy vọng trong cuộc đua trụ hạng.
Ngôi sao 17 tuổi Lamine Yamal tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng tuyệt đẹp giúp Barca đánh bại Espanyol 2-0 trên sân khách rạng sáng 16-5 ở vòng 36 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga).
Với những nỗ lực trong tập luyện, lối chơi mang phong cách riêng cũng như những điểm sáng của đội bóng, liệu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể hiện thực hóa cơ hội tranh huy chương tại V.League mùa giải 2024 - 2025?
Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức công bố Việt Nam sẽ là nước chủ nhà đăng cai giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, diễn ra từ ngày 6/8 đến 19/8.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang nuôi tham vọng chen chân vào top 3, trong khi Sông Lam Nghệ An lại đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Trận “derby xứ Nghệ” vì thế hứa hẹn đầy kịch tính.
Khi Premier League tiến vào những vòng đấu cuối cùng, chúng ta đang chứng kiến không phải là cuộc đua tranh danh hiệu hấp dẫn mà là một vở kịch phi lý đến cùng cực.
Vòng 22 V.League 2024/25 mới diễn ra 4/7 trận nhưng với các kết quả diễn ra, giải đấu đã xác định được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và 4 đội sớm trụ hạng V.League 2024/25.
Đội Việt Nam xuất sắc vượt qua Trung Quốc và Kazakhstan để giành chiến thắng tuyệt đối ở nội dung C4 hỗn hợp (C4 Mix), không chỉ khẳng định sự tiến bộ vượt bậc mà còn khiến cả châu Á phải nể phục.
Đối đầu với dàn sao Công an Hà Nội tại thủ đô, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu tự tin, buộc đối thủ chia điểm để tiếp tục duy trì vị trí tốp 4, tạo đà cho cuộc đua tốp 3.
Sau thất bại cay đắng trước PSG ở Champions League, Arsenal không chỉ khép lại một mùa giải trắng tay mà còn đứng trước nguy cơ mất tấm vé dự Champions League mùa tới.
Lợi thế sân nhà đã giúp Công an Hà Nội áp đảo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh suốt cả trận đấu. Đội bóng ngành công an tạo được khá nhiều tình huống ghi bàn mười mươi nhưng bất thành.
Giải Vô địch Pencak Silat châu Á năm 2025 được tổ chức từ ngày 24/7 – 31/7 tại Hà Tĩnh, dự kiến thu hút hơn 1.000 vận động viên đến từ 20 quốc gia châu Á tham gia.
CLB Công an Hà Nội thực sự là một “hòn đá tảng” mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải vượt qua để có thể tiếp tục hy vọng giành tấm huy chương đầu tiên tại đấu trường V.League.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu