
Tiếng còi khép lại trận đối đầu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An vang lên, cầu thủ đội khách vỡ oà niềm vui sướng. Sau 6 trận toàn hòa và thua, giờ đây đội chủ sân Vinh mới có được một chiến thắng.
Hai đội bóng bước vào trận "derby xứ Nghệ" lần này với 2 thái cực khác nhau, Sông Lam Nghệ An đang chật vật để tìm đường trụ hạng trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại đang đua tốp 3. Đoàn quân của HLV Phan Như Thuật hành quân đến sân Hà Tĩnh với sự lo lắng nhất định.
Đội hình của Sông Lam Nghệ An sứt mẻ vì chấn thương, phong độ đang không tốt, chưa kể đối thủ là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang thi đấu thăng hoa với 6 trận bất bại, trong đó có 4 chiến thắng. Bối cảnh đó dễ hiểu vì sao một điểm là mục tiêu mà đội khách hướng đến.

Thế nhưng, trận đấu lại rẽ theo một kịch bản không ngờ tới. Chỉ sau 7 phút bóng lăn, Sông Lam Nghệ An có được bàn thắng. Từ sai lầm của trung vệ Adou Minh, Benjamin Kuku đoạt bóng, sau đó tăng tốc rồi tung cú đặt lòng đánh bại thủ môn Thanh Tùng.
Nhận bàn thua, đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công dồn lên tấn công và tạo được liên tiếp 3 cơ hội nhưng lần lượt Xuân Trường, Viktor Lê và Viết Triều dứt điểm không thành công. Có được bàn thắng, đội khách chủ động lùi sâu phòng ngự, nhường thế trận cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trong khi chủ nhà vẫn miệt mài tấn công.
Trong ngày thiếu vắng những nhân tố chủ lực như Geovane, Sĩ Hoàng, Đình Tiến, lối chơi của đội bóng núi Hồng thiếu đi sự sắc nét. Hy vọng được đặt lên những đôi chân của Bùi Duy Thường, Nguyễn Hoàng Trung Nguyên nhưng các cá nhân này lại thi đấu dưới sức.

Càng về cuối trận, các cầu thủ chủ nhà càng nôn nóng và thực hiện nhiều cú tạt bóng từ hai biên thiếu chính xác. Thi đấu bế tắc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn bị thần may mắn quay lưng khi lần lượt VAR và xà ngang từ chối bàn thắng. Thua 0-1 trước Sông Lam Nghệ An, dẫu nhiều tiếc nuối nhưng đây cũng là trận thua đầu tiên trên sân nhà ở mùa này của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
3 điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thực sự quý giá với Sông Lam Nghệ An, giúp đội khách tạm vươn lên vị trí thứ 11 với 23 điểm có được. Dẫu khoảng cách với nhóm cuối bảng chỉ là một điểm nhưng trận thắng này góp phần giúp Sông Lam Nghệ An tự tin hơn trong chặng đường còn lại của mùa giải.
“Hôm nay, chúng tôi thi đấu đầy nỗ lực và đã giành được chiến thắng có phần may mắn. 3 điểm có được giúp các cầu thủ hưng phấn hơn, đội tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu trụ hạng như đã đề ra” – HLV Phan Như Thuật cho biết.

Về phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, thất bại này đã ảnh hưởng lớn đến mục tiêu lọt vào tốp 3 đội giành huy chương. Lúc này, đội bóng núi Hồng vẫn đang tạm đứng ở vị trí thứ 4, thua đội xếp thứ 3 là Viettel 1 điểm, nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện hơn đội xếp thứ 5 là Công an Hà Nội 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ 2 trận.
V.League 2024/2025 chỉ còn 3 vòng đấu, cơ hội với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù nhỏ nhưng vẫn còn. Đội bóng núi Hồng cần sớm quên đi thất bại trước Sông Lam Nghệ An để nỗ lực hết mình ở phần còn lại của mùa giải.