(Baohatinh.vn) - Arsenal xây chắc vị trí nhì bảng sau khi thắng đội khách Newcastle 1-0, ở vòng áp chót Ngoại hạng Anh.
Tuyệt phẩm sút xa giúp tiền vệ Declan Rice ghi bàn duy nhất trận đấu giữa hai đội cạnh tranh nhì bảng. Chiến thắng này đảm bảo suất dự Champions League mùa sau cho Arsenal. Trong khi, Newcastle vẫn cần thắng Everton ở vòng cuối để tiếp bước "Pháo Thủ".
Thủ môn Nick Pope đẩy cú đánh đầu cận thành của Thomas Partey trong trận Newcastle gặp Arsenal trên sân Emirates, thành phố London, Vương quốc Anh, vòng 37 Ngoại hạng Anh ngày 18/5/2025. Ảnh: Reuters
Trận đấu hầu như chỉ hấp dẫn trong 17 phút đầu, khi thủ môn David Raya năm lần cứu thua cho Arsenal, trong đó có ba pha phản xạ xuất thần. Bên cầu môn đối diện, thủ thành Nick Pope cũng một lần vung tay chắn cú đánh đầu cận thành của tiền vệ Thomas Partey.
Newcastle vắng tiền đạo chủ lực Alexander Isak ở trận này vì chấn thương háng, nên họ không tận dụng được tốt thời cơ. Sau khi phung phí cơ hội, đội khách trả giá với bàn thua đầu hiệp hai, từ pha mất bóng của Anthony Gordon bên phần sân nhà. Tiền vệ Martin Odegaard nhận bóng bên phải, chuyền ra trước cấm địa để Declan Rice thoải mái đặt lòng căng về góc xa, hạ gục Nick Pope.
Declan Rice (phải) mừng bàn duy nhất trận đấu. Ảnh: Reuters
Trước trận này, Arsenal vẫn có nguy cơ mất suất dự Champions League, dù từng đua vô địch với Liverpool. Trận thắng này đảm bảo Arsenal sẽ đứng trong Top 3 mùa này. Họ chỉ cần thêm một điểm ở trận cuối gặp đội chót bảng Southampton, để đảm bảo đứng thứ hai, bất chấp kết quả của các đội khác.
Arsenal cũng dứt chuỗi thua ba trận trước Newcastle mùa này. Chủ nhà cũng đón tiền đạo Kai Havertz trở lại sau chấn thương, dù hơi muộn. Tuy nhiên, trung vệ William Saliba phải rời sân sau hiệp một, có khả năng vì bị đau.
Ở vòng cuối, Arsenal làm khách trên sân của Southampton mà không có HLV Mikel Arteta chỉ đạo trực tiếp. HLV người Tây Ban Nha phải nhận thẻ vàng vì đá bóng vào sân, nhằm kéo dài thời gian ở trận này. Đây là thẻ vàng thứ ba của ông từ đầu mùa, đồng nghĩa án cấm chỉ đạo ở trận tiếp theo.
Tổng giá trị chuyển nhượng của V-League 2025/26 tăng vọt, xếp thứ 3 tại Đông Nam Á. Tín hiệu này là đáng mừng, nhưng bên cạnh đó cũng có sự phấp phỏng riêng.
Dẫn bàn trước, tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 2 nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại không thể cụ thể hoá thành bàn thắng để rồi phải nhận trái đắng với 2 bàn thua ở cuối trận.
Tờ News Nate của Hàn Quốc bất ngờ bày tỏ sự quan ngại trước viễn cảnh sau đây 5 năm, ĐT Việt Nam có thể sở hữu tiền đạo cao bậc nhất thế giới - Kyle Hudlin. Bởi cầu thủ này có thể gây ra nhiều rắc rối cho các đội hàng đầu châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản.
Chiều 9/8 trên sân Thiên Trường, Công an Hà Nội (CAHN) đánh bại Nam Định 3-2 trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2025, khép lại một màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính và cảm xúc.
Lượt trận đầu tiên bảng B giải bóng đá nữ Đông Nam Á diễn ra chiều tối nay (7/8) tại Phú Thọ sớm có bất ngờ. Tuyển nữ Myanmar đánh bại U23 Australia 2-1, còn Philippines thắng đậm Timor Leste 7-0.
Phó Tổng thống Indonesia, ông Gibran Rakabuming Raka cho rằng đội nhà sẽ giành chiến thắng đậm trước U23 Việt Nam ở trận chung kết Giải U23 Đông Nam Á 2025, sẽ diễn ra lúc 20h tối nay 29-7.
BLV Quang Huy đánh giá U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi đấu chủ nhà U23 Indonesia ở chung kết giải U23 Đông Nam Á 2025, nhưng sẽ giành chiến thắng.
Ở trận ra quân vào ngày 17/8, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón tân binh của V.League là CLB Ninh Bình. Đây là thử thách không nhỏ với chủ nhà khi đối thủ là một trong những đội có lực lượng "khủng" nhất giải.
Viktor Lê (CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) và dàn sao trẻ gồm 8 cầu thủ khác cao trên 1,80m như tiền đạo Đình Bắc, tiền vệ Văn Trường, trung vệ Hiểu Minh hứa hẹn sẽ tạo ra những trận cầu hấp dẫn tại Giải U23 Đông Nam Á 2025.
CLB Quảng Nam quyết định không tham dự V.League 2025/26 và sáp nhập với Đà Nẵng, mở ra cơ hội để CLB Bình Phước trở thành đội thay thế ở giải đấu cao nhất Việt Nam.
Dù vẫn còn 1 năm hợp đồng nhưng trung vệ Việt kiều Leygley Adou Minh (SN 1997, Việt kiều Pháp) đã nói lời chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để gia nhập CLB Công An Hà Nội.
Giấc mơ của Marcus Rashford thành hiện thực khi chấp nhận giảm lương để rời MU, làm đồng đội Lamine Yamal ở Barca, chờ lấy lại phong độ nhờ Hansi Flick.