Thanh niên xung phong Hà Tĩnh góp sức làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần “Sống bám cầu, bám đường - chết kiên cường dũng cảm”, lực lượng TNXP Hà Tĩnh đã góp sức cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

aDSC_3486.jpg
Ông Nhự là đại biểu cựu TNXP duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh tham gia chương trình “Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt tổ chức vào đầu tháng 4/2024.

Đã hơn 70 năm trôi qua nhưng những ký ức về Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn in đậm trong tâm trí ông Nguyễn Viết Nhự (SN 1934, ở thôn Yên Thượng, xã Nam Điền, Thạch Hà). Tháng 12/1952, ông Nhự xung phong ra chiến trường và được biên chế vào tiểu đội 3, Đại đội 6, Đội 34, Tổng đội Thanh niên xung phong (TNXP) làm nhiệm vụ tại đèo Pha Đin, nơi giáp ranh giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên.

Đây là tuyến đường huyết mạch chi viện cho bộ đội ta tại Điện Biên Phủ. Cùng với đồng đội của mình, ông Nhự đã anh dũng vượt qua bom đạn, kiên cường bám trụ ngày đêm làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hoá, lương thực và phá đá mở đường đảm bảo thông đường, thông xe ra tiền tuyến.

Là một trong những chiến sỹ tích cực trong cuộc chiến, ông Nhự được tổ chức đề nghị theo dõi kết nạp Đảng và đến năm 1955, khi trở về địa phương, ông được kết nạp đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đầu tháng 4 vừa qua, ông Nhự là đại biểu cựu TNXP duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh tham gia chương trình “Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nhự nhớ lại: “Chúng tôi đào đất đắp đường vào ban đêm, khi trời tối. Mỗi người đều hiểu trọng trách của mình, vì vậy, ai cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm, dù có hy sinh, gian khổ cũng phải chiến đấu đến cùng”.

DSC_34s94 copy.jpg
Ông Nguyễn Đức Nhung (SN 1934, ở tổ 13, thị trấn Thạch Hà) từng là TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Cách nhà ông Nhự không xa, ông Nguyễn Đức Nhung (SN 1934, ở tổ 13, thị trấn Thạch Hà) cũng từng là TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong câu chuyện ngắt quãng bởi ký ức lúc nhớ lúc quên, ông Nhung lật xem Huy hiệu chiến sỹ Điện Biên Phủ, huân chương kháng chiến chống Pháp…

DSsC_3509.jpg
Ông Nhung (người đứng giữa) chia sẻ với các đồng đội về ký ức Điện Biên.

Ông Nhung bộc bạch: “Lúc đó máy bay bắn phá ác liệt, tôi cùng nhiều chiến sỹ tham gia mở đường kéo pháo lên. Những vất vả, gian khổ không thể kể hết, vừa tham gia mở đường vừa theo dõi, nghe ngóng tin tức. Và ngày 7/5/1954, lá cờ Quyết chiến, Quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát, cảm xúc của tất cả chúng tôi vỡ òa”.

Cũng như ông Nhự, ông Nhung, năm 1954, ông Nguyễn Huy Lý, thôn Phượng Sơn, xã Kim Song Trường (Can Lộc) xếp bút nghiên lên đường ra chiến trường. Trèo đèo, lội suối, vượt sông, ông Lý tham gia TNXP làm nhiệm vụ ở đèo Pha Đin. Không chỉ vận chuyển hàng hóa, lương thực, ông Lý còn hỗ trợ quân y chuyển chiến sỹ bị thương về tuyến sau chữa trị. Những hiểm nguy luôn chực chờ nhưng ông Lý vẫn kiên cường bám đường, bám trận địa.

DSC_3s541 copy.jpg
Ông Nguyễn Huy Lý (bên phải) vừa thấy tự hào vì mình đã góp sức cùng lực lượng nhưng cũng buốt lòng khi nghĩ tới những đồng đội của mình đã hy sinh.

Ông Nguyễn Huy Lý xúc động: “Những ngày tháng lịch sử đó vẫn luôn sống trong lòng tôi. Mỗi khi nhắc lại, tôi vừa thấy tự hào vì mình đã góp sức cùng lực lượng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng cũng buốt lòng khi nghĩ tới những đồng đội của mình đã hy sinh”.

Tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, cả nước có hơn 16.000 TNXP phục vụ chiến đấu; trong đó, Hà Tĩnh có 1.749 người. Sát cánh cùng bộ đội, lực lượng TNXP Hà Tĩnh luôn có mặt ở những nơi khó khăn gian khổ nhất, mở đường, vận chuyển quân nhu lương thực, đảm bảo giao thông thông suốt, góp phần quan trọng vào chiến dịch "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

DaSC_3536 copy.jpg
Huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên Phủ” là biểu tượng đầy tự hào đối với những cán bộ, chiến sĩ từng được trực tiếp tham gia chiến dịch năm xưa.

Với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, “Sống bám cầu đường, chết kiên cường dũng cảm”, lực lượng TNXP Hà Tĩnh đã đóng góp sức lực, trí tuệ, cùng với lực lượng bộ đội chủ lực chiến đấu ngoan cường, oanh liệt, góp phần quan trọng làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đến nay, khi đất nước hòa bình, những cựu TNXP năm xưa lại gương mẫu trong lối sống, tích cực đi đầu phát triển kinh tế, trở thành tấm gương, niềm tự hào cho các thế hệ đi sau noi theo, tiếp bước”.

Ông Lê Văn Liêm - Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Hà Tĩnh

Chủ đề 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Đọc thêm

Hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh

Hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Thành Đồng cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để tạo sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh sống đẹp, sống có ích

Tuổi trẻ Hà Tĩnh sống đẹp, sống có ích

Những hành động dũng cảm, việc làm nhân văn của thanh niên Hà Tĩnh đã lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích và khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự phát triển của quê hương.
Những hạt nhân “thắp lửa” thi đua từ cơ sở

Những hạt nhân “thắp lửa” thi đua từ cơ sở

Trong các phong trào thi đua ở cơ sở, dấu ấn rõ nét nhất chính là tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của đoàn viên, hội viên - lực lượng xung kích, hạt nhân thắp lửa phong trào ở Hà Tĩnh.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh sáng tạo, xung kích chuyển đổi số

Tuổi trẻ Hà Tĩnh sáng tạo, xung kích chuyển đổi số

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo trong triển khai các hoạt động ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thực hiện các mô hình chuyển đổi số hiệu quả.