Chuẩn bị từ 4h giờ sáng, đến 10h trưa ngày 2/11, chị Hoàng Thị Bình (trú tại thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm) cùng hàng chục cán bộ, hội viên phụ nữ xã đã mang 700 suất cơm đến vùng lũ Cẩm Duệ, Cẩm Quan… để kịp thời gửi cho bà con vùng cô lập. Theo xuồng của các đội cứu hộ, lực lượng địa phương, đoàn đến tại các điểm tập kết, cùng hội phụ nữ xã Cẩm Duệ chia nhau đến từng thôn có các hộ gia đình đang chìm trong nước lũ.
Chị Hoàng Thị Bình bày tỏ: “Đưa cơm cho các gia đình mà tôi không cầm được nước mắt, chỉ biết động viên mọi người cùng cố gắng, dặn dò các anh, các chị yên tâm, chính quyền và cộng đồng vẫn còn ở đây, sẽ tiếp tục hỗ trợ cho bà con”.
Từ hôm 31/10, khi thấy mưa xối xả, biết chắc sẽ lụt lớn, chị tự bỏ tiền, cùng vận động bạn bè, người quen chuẩn bị công tác cứu trợ. Biết nguyện vọng của chị, Hội LHPN xã Thiên Cầm hết sức ủng hộ, huy động hàng trăm hội viên cùng vào cuộc. Sau 500 suất cơm vào trưa 1/10 đến tận tay bà con vùng lũ, các chị nhận được sự gửi gắm của xã Cẩm Duệ và bà con vùng lũ. Đến nay, chị cùng hội phụ nữ xã Thiên Cầm đã nấu được hơn 2.000 nghìn suất cơm, ủng hộ 50 chăn ấm, nhiều thùng bánh kẹo, nước uống, sữa cho bà con…
Cũng trong sáng nay (2/11), Hội LHPN và người dân xã Yên Hòa đã nấu gần 500 suất cơm, Hội LHPN xã Cẩm Bình nấu 1.000 suất (ngày trước đó là 1.000 suất) gửi đến người dân các xã Cẩm Duệ và vùng ngập lụt Cẩm Bình.
Chị Nguyễn Thị Oanh - Chủ tịch Hội LHPN xã Cẩm Duệ xúc động: “Chúng tôi và bà con vùng lũ trân trọng và biết ơn đoàn của chị Bình cũng như Hội LHPN các xã, các tổ chức, đoàn thể đã và đang hướng về Cẩm Duệ trong những ngày này. Những suất cơm, tấm chăn trong lúc này thực sự vô cùng quý giá, không chỉ ấm lòng trong cơn lạnh rét của nước lũ, còn là nguồn động viên cổ vũ bà con cố gắng vượt qua lúc gian nan này”.
Cùng với phụ nữ Thiên Cầm, Yên Hòa, Cẩm Bình trong những ngày qua, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh không ngừng dõi theo, hướng về người dân vùng lũ bằng cả tình thương và sự sẻ chia thiết thực.
Tại xã Mai Hoa, Hội LHPN xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và chùa Phượng Hoàng chung tay gói gần 1.500 chiếc bánh chưng kịp thời cứu trợ người dân vùng bị lũ ở khu vực Kỳ Anh. Để hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, chủ nhà hàng Dân Tộc tại thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Duệ cũng đã huy động các hội viên phụ nữ nấu hàng trăm suất cơm gửi đến bà con…
Công việc nấu cơm, hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho bà con vùng lũ vẫn đang tiếp tục được các cấp hội phụ nữ tại nhiều địa phương tiến hành. “Sau 1.500 tấm bánh chưng cho bà con khu vực Kỳ Anh, chúng tôi đang tiếp tục vận động để mua các nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng Cẩm Xuyên đang bị lũ”- chị Phùng Thị Chiều (Chủ tịch Hội LHPN xã Mai Hoa) cho biết.
Còn tại xã Cẩm Bình, ngay chiều nay (2/11), hàng trăm cán bộ, hội viên đang tập trung chuẩn bị nấu 1.000 suất ăn cho bà con vùng lũ tại các thôn của xã Cẩm Duệ, Cẩm Bình…
Bà Nguyễn Thị Lệ Hà – Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Trong những ngày mưa lũ, hình ảnh các chị em phụ nữ dầm mưa, tất bật bên bếp lửa, mang từng suất cơm, từng tấm chăn đến với bà con vùng lũ là minh chứng rõ nhất cho tinh thần tương thân tương ái, nghĩa đồng bào. Đây không chỉ là sự giúp đỡ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá, lan tỏa sức mạnh cộng đồng trong khó khăn”.
Trong bão lũ, những suất cơm nóng hổi, những tấm chăn ấm áp đã trở thành biểu tượng của nghĩa tình, sẻ chia, giúp bà con vùng lũ Hà Tĩnh cảm nhận sâu sắc sự đồng hành của cả cộng đồng, từ đó vượt qua thử thách bằng tình đoàn kết, yêu thương.