Phú Thọ- Thi thể nạn nhân đầu tiên được tìm thấy cách hiện trường vụ sập cầu Phong Châu khoảng 10 km về phía hạ lưu sông Hồng.
Thi thể một phụ nữ được người dân phát hiện gần cống Thịnh thuộc xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, chiều 14/9. Ông Vương Văn Ưng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lại, cho biết nhiều gia đình có người thân mất tích trong vụ sập cầu đã xuống nhận dạng. Danh tính người phụ nữ sau đó được xác định là bà Nguyễn Thị Hường, 48 tuổi, trú xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
Quân đội, công an tìm kiếm nạn nhân còn mất tích ở lòng sông Hồng, sáng 15/9. Video: Huy Mạnh
Bà Hường được người thân nhận dạng thông qua quần áo và vết sẹo ở dưới bàn chân. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, thi thể bà Hường được bàn giao cho gia đình đưa đi hỏa táng. Hiện chồng bà Hường là ông Lương Xuân Thành, 56 tuổi, đang mất tích.
Theo người nhà nạn nhân, sáng 9/9, ông Thành đi xe máy chở bà Hường qua huyện Lâm Thao để chữa bệnh thoát vị đĩa đệm, trên đường trở về thì cầu sập, cả hai đều rơi xuống sông. Gia đình đã huy động hàng chục người chốt chặn tại nhiều điểm trên sông Hồng để tìm kiếm.
Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân vụ sập cầu, chiều 14/9. Ảnh: Việt An
Cầu Phong Châu nối hai huyện Tam Nông và Lâm Thao sập hai nhịp lúc 10h ngày 9/9. Báo cáo của tỉnh Phú Thọ cho biết có 10 phương tiện di chuyển trên cầu gồm 3 ôtô, 6 xe máy, một xe máy điện rơi xuống sông lúc cầu sập. 3 người đã được cứu. Hiện có 7 nạn nhân mất tích.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, quân đội, công an đã được huy động để tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt với mực nước sông Hồng dâng cao và chảy xiết, hoạt động tìm kiếm ban đầu chỉ tập trung vào khu vực ven bờ. Đến chiều 13/9, khi sóng gió giảm bớt, các lực lượng chức năng đã triển khai hoạt động tìm kiếm trên diện rộng dưới lòng sông Hồng.
Hướng dẫn cách hạn chế nồm ẩm: Đóng cửa, dùng máy hút ẩm, lau nhà khô, bảo quản đồ điện tử, phơi sấy quần áo giúp nhà luôn khô ráo, an toàn sức khỏe...
1h sáng, chị Thảo tỉnh giấc, tay đưa hai chiếc võng, chân đưa thêm một chiếc khác, miệng khẽ hát ru bởi cậu út khóc ré lên, hai anh nằm cạnh cũng giật mình khóc theo.
Cảm giác say tàu xe là trải nghiệm khó chịu rất nhiều người trải qua trong mỗi lần đi ôtô, máy bay. Việc chọn đúng vị trí ngồi khi di chuyển có thể giúp giảm bớt triệu chứng phiền toái này.
Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh đã chủ động điều chỉnh nhịp sinh hoạt, xây dựng kế hoạch để sẵn sàng bắt nhịp mạnh mẽ trong năm mới.
Thay vì giữ hộ tiền lì xì một cách áp đặt hoặc phó mặc hoàn toàn cho trẻ, nhiều phụ huynh ở Hà Tĩnh lựa chọn giải pháp dung hòa để dạy con bài học đầu đời về kỹ năng chi tiêu và giá trị của sự tiết kiệm.
Nghĩa cử nhặt được của rơi tìm người đánh rơi để trả lại của nhóm thanh thiếu niên ở xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.
Khi Tết còn vương hơi ấm, nhiều người con đã vội rời quê vào Nam, ra Bắc mưu sinh, mang theo trong vali chút quà quê, tình thân gia đình và nỗi lưu luyến khôn nguôi ngày chia tay.
Tăng huyết áp sau khi ăn chủ yếu do chế độ dinh dưỡng như tiêu thụ quá nhiều muối (natri), bột ngọt, chất béo bão hòa hoặc caffeine và rượu bia. Ngoài ra, thói quen hút thuốc ngay sau bữa ăn cũng khiến mạch máu co lại, đẩy chỉ số huyết áp lên cao.
Thay vì hối hả trên những cung đường du xuân rộn rã, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đã lựa chọn dành trọn thời gian bên nhau, cùng lưu giữ những kỷ niệm ấm áp để thấy rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ở bên nhau trong ngày đầu xuân.
Theo chuyên gia thời tiết, đợt mưa xuân năm nay tại Hà Tĩnh là hình thái thời tiết bình thường, đủ tạo nên không khí se lạnh, ẩm ướt đặc trưng những ngày đầu năm.
Giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả, Tết là khoảng lặng quý giá để mỗi người tạm gác lo toan, ngồi lại bên mâm cơm ấm nóng, lắng nghe tiếng cười sum vầy và cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong từng mái nhà.
Tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) có 3 chị em ruột cùng bước qua tuổi “xưa nay hiếm” nhưng vẫn giữ được sức khỏe dẻo dai và tinh thần minh mẫn đáng ngưỡng mộ.