Từ khóa: "Tổ quốc"

22 kết quả

Canh giữ biển trời cho Tổ quốc vào xuân (bài 3): Viết tiếp trang sử vẻ vang nơi tuyến đầu

Canh giữ biển trời cho Tổ quốc vào xuân (bài 3): Viết tiếp trang sử vẻ vang nơi tuyến đầu

Vinh dự được gắn bó với quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, những cán bộ, chiến sĩ người Hà Tĩnh cũng như ở mọi miền đất nước luôn nỗ lực rèn luyện, phát huy phẩm chất, bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, bảo vệ vùng biển, vùng trời Tổ quốc. Tấm gương anh dũng, kiên cường và sự hi sinh của bao thế hệ cha anh trên những “pháo đài” giữa biển khơi là ngọn đuốc soi đường để thế hệ hôm nay viết viếp trang sử vẻ vang nơi tuyến đầu.
Rạng ngời Trường Sa!

Rạng ngời Trường Sa!

Đến với Trường Sa, để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm nhất chính là nụ cười của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo. Tôi xem đó là biểu tượng của sức sống mãnh liệt của quân và dân Việt Nam, vượt lên muôn ngàn khó khăn, vững niềm tin nơi đầu sóng của Tổ quốc.
Cặp song sinh ở Hà Tĩnh tình nguyện nhập ngũ

Cặp song sinh ở Hà Tĩnh tình nguyện nhập ngũ

Gác lại công việc và thu nhập ổn định, hai anh em sinh đôi ở xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tình nguyện viết đơn nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Nhật ký Trường Sa: Pháo đài giữa trùng khơi!

Nhật ký Trường Sa: Pháo đài giữa trùng khơi!

Trong chuyến hải trình tới Trường Sa, tôi và đoàn công tác đã tới thăm các đảo đá san hô: Đá Thị, Cô Lin, Len Đao. Tại những nơi quanh năm dầm mình cùng sóng gió, lại càng khâm phục ý chí của những người lính đảo đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.
Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

75 năm qua, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng và Nhân dân ta vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng. Các phong trào thi đua đã động viên các tầng lớp nhân dân vượt qua gian nan, thử thách và trở thành động lực to lớn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đón xuân sớm trên “mắt đảo” Sơn Dương

Đón xuân sớm trên “mắt đảo” Sơn Dương

“Đảo là nhà, biển cả là quê hương” - khẩu hiệu ấy đã gắn liền với mỗi cán bộ, chiến sỹ trên “mắt đảo” Sơn Dương (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Với những người lính đảo, những ngày tết chỉ thực sự ý nghĩa khi Tổ quốc bình yên.
“Việt Nam trên đường chúng ta đi”...

“Việt Nam trên đường chúng ta đi”...

“Việt Nam trên đường chúng ta đi/ Nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó/ Nghe sóng biển ầm vang xa tận tới chân trời/ Nghe ấm lòng những khi đang dồn bước/ Mà vui sao ta chẳng nói nên lời”. Mỗi lần nghe bài hát “Đường chúng ta đi” của nhạc sĩ Huy Du, lòng tôi lại xao xuyến lạ thường. Đó cũng là cảm xúc chung của hàng triệu con Lạc cháu Hồng mang trong trái tim mình tình yêu đất nước.
Tổ quốc tự tim mình

Tổ quốc tự tim mình

Trên dòng xanh vô tận, con người viết nên lịch sử bằng những cột mốc. Mùa thu thênh thang mây trắng, nắng vàng. Có những mùa tĩnh lặng nhưng vẫn như còn nghe bao âm thanh từ một thuở dội về.
Khi “đền thiêng” cách mạng trong trái tim mỗi người

Khi “đền thiêng” cách mạng trong trái tim mỗi người

Đã có lúc tôi đứng nhìn ánh mắt lấp lánh của cha, khi ông ngước nhìn lá quốc kỳ và búa liềm vừa kéo lên trước sân nhà mỗi dịp Quốc khánh hay tết đến, xuân về. Những lúc đó, tôi lại tự hỏi: “Phải chăng đó là ánh sáng vĩnh cửu trong tim cha?”.
Giữ vững lòng tin!

Giữ vững lòng tin!

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (BVTQ), dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân đã ra sức xây dựng đất nước đạt được những thành tựu rất to lớn trên nhiều lĩnh vực. Thắng lợi đó đã nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho toàn dân, vị thế và vai trò của nước ta trên trường quốc tế.
Tổ quốc linh thiêng!

Tổ quốc linh thiêng!

Ngày 2/9/1945, trong nắng gió Ba Đình, Bác Hồ kính yêu đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Tổ quốc hồi sinh trong dáng vẻ ngạo nghễ của lá quốc kỳ bay dưới trời Việt Nam, trong câu hỏi như một lời khẳng định của Bác Hồ: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không”? Cả quảng trường vang dậy: “Có ạ!”. Ấy là thời khắc thiêng liêng vỡ òa cảm xúc của muôn triệu con tim.
Yêu Tổ quốc bằng việc làm thiết thực

Yêu Tổ quốc bằng việc làm thiết thực

Thuở nhỏ, trên ghế nhà trường, tôi đã được học 5 điều Bác Hồ dạy: “Yêu Tổ quốc/ yêu đồng bào…”, nhưng chưa đủ lớn khôn để hiểu yêu Tổ quốc thế nào, đồng bào thế nào.
Hình tượng Tổ quốc trong thơ...

Hình tượng Tổ quốc trong thơ...

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong chương “Đất nước” của trường ca “Mặt đường khát vọng” đã khái quát tượng hình Tổ quốc từ những trầm tích văn hóa, chiều sâu của tâm thức dân tộc...
Tưng bừng ngày hội tòng quân

Tưng bừng ngày hội tòng quân

Đúng 7 giờ, ngày 25-2-2013 Bộ CHQS Hà Tĩnh đã tiến hành tổ chức lễ giao quân đợt I năm 2013, tại 6 huyện gồm: Can Lộc, Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê với tổng số thanh niên được gọi nhập ngũ đợt này là 550 người.