Rạng ngời Trường Sa!

(Baohatinh.vn) - Đến với Trường Sa, để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm nhất chính là nụ cười của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo. Tôi xem đó là biểu tượng của sức sống mãnh liệt của quân và dân Việt Nam, vượt lên muôn ngàn khó khăn, vững niềm tin nơi đầu sóng của Tổ quốc.

Rạng ngời Trường Sa!

Đến với Trường Sa, chúng tôi được gặp những người lính trẻ với làn da rám nắng, thân hình rắn rỏi, đôi mắt ánh lên sự kiên cường, nghị lực và đôi môi luôn nở nụ cười rạng rỡ...

Rạng ngời Trường Sa!

Dẫu ngày ngày đối mặt bao vất vả, khó khăn trong sinh hoạt, thực thi nhiệm vụ nhưng ai cũng luôn vững niềm tin yêu đời...

Rạng ngời Trường Sa!

Qua bao gian lao, họ cũng có những giờ phút nghỉ ngơi, thư giãn cùng đồng đội. Đó là những lúc nụ cười hồn nhiên, vô tư nhất...

Rạng ngời Trường Sa!

Tiếp xúc với quân và dân trên đảo, chúng tôi còn cảm nhận được niềm hạnh phúc từ những điều thật giản dị. Đó là hình ảnh hai mẹ con cùng diện bộ áo dài Việt Nam thật đẹp, sánh bước trong nắng sớm để tham dự lễ chào cờ thiêng liêng.

Rạng ngời Trường Sa!

Sức sống nơi đảo xa hiện lên thật rõ ràng trong tiếng reo vui của cô trò trong ngôi trường nhỏ.

Rạng ngời Trường Sa!

Ở Trường Sa, một cây xanh cho quả cũng mang đến thật nhiều hạnh phúc...

Rạng ngời Trường Sa!

Những người lính trên đảo Sinh Tồn, ngoài những lúc nghiêm trang thực thi nhiệm vụ thì cũng có những lúc vui sướng khi bất chợt gặp cơn mưa và cùng nhau sống lại cảnh chạy mưa thời thơ ấu...

Rạng ngời Trường Sa!

Trong muôn vàn niềm vui bình dị trên đảo, niềm vui khi chăm sóc nhau cũng mang đến thật nhiều ấm áp...

Rạng ngời Trường Sa!

Một hình ảnh rất thân thương mà chúng tôi bắt gặp ở đảo Song Tử Tây cũng đã gieo lên trong lòng chúng tôi sự xúc động về sức sống mạnh mẽ ở nơi đầu sóng của Tổ quốc.

Rạng ngời Trường Sa!

Chứng kiến những công dân nhí ở Trường Sa bày tỏ ước mơ trở thành chiến sỹ, chúng tôi cũng cảm thấy ngời lên trong lòng mình những niềm hạnh phúc, tin yêu...

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tôi là "bóng hồng" an ninh cơ sở

Tôi là nữ tổ viên bảo vệ an ninh cơ sở

Là thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng thời là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hưng Mỹ (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh), chị Trần Thu Hiền (SN 1993) luôn nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc, góp phần giữ vững bình yên từ cơ sở.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!