Xúc động lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở nhà giàn DK1

(Baohatinh.vn) - Trong giây phút thiêng liêng, tĩnh lặng giữa trùng khơi, các đại biểu trên tàu Trường Sa 04 đã thắp nén hương thơm tưởng nhớ công ơn các liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ biển đảo quê hương.

Xúc động lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở nhà giàn DK1

Đoàn công tác số 1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Trong chuyến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên các Nhà giàn DK1, tàu trực và cơ quan dân chính đảng huyện Côn Đảo nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đoàn công tác số 1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vừa làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm ngay trên boong tàu Trường Sa 04.

Xúc động lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở nhà giàn DK1

Đại tá Trần Hồng Hải - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đọc diễn văn tại lễ tưởng niệm.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ngày 5/7/1989, Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam được thành lập. Hơn 34 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân, trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 - Vùng 2 Hải quân, là con em của các tỉnh, thành phố trong cả nước đã gác lại những tình cảm riêng tư, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ và khắc nghiệt để hoàn thành nhiệm vụ trên các nhà giàn thuộc thềm lục địa phía Nam.

Xúc động lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở nhà giàn DK1

Đoàn công tác thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Dù được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng Hải quân và Nhân dân cả nước hết sức quan tâm nhưng vào những năm 1990, 1996, 1998, 2000, do khí hậu khắc nghiệt và sự tàn phá khủng khiếp của thiên nhiên đã làm đổ một số nhà giàn - nơi cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang có mặt thực hiện nhiệm vụ.

Vào thời khắc nguy hiểm, các chiến sĩ đã tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân; bám trụ đến cùng, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Xúc động lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở nhà giàn DK1

Đoàn công tác số 1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân dâng vòng hoa tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Xúc động lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở nhà giàn DK1

Vòng hoa, lễ vật được thả xuống biển tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Có những câu chuyện đã trở thành huyền thoại, là biểu tượng hết sức cao đẹp, sáng ngời phẩm chất anh hùng của người chiến sĩ hải quân, như: Thượng úy Nguyễn Hữu Quang (Nhà giàn DK1/3 cụm Phúc Tần) nhường chiếc phao cứu sinh cá nhân và miếng lương khô cuối cùng cho chiến sĩ yếu nhất; Đại úy Vũ Quang Chương, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/6 cụm Phúc Nguyên trước sự tàn khốc của bão tố vẫn bình tĩnh chỉ huy bộ đội rời nhà giàn, xuống tàu về đất liền an toàn.

Hành động cố gắng đến cùng để giữ vững liên lạc với đất liền khi nhà giàn đổ của liệt sĩ chuẩn úy Lê Đức Hồng (Nhà giàn DK1/6 cụm Phúc Nguyên) cũng được nhắc nhớ. Anh đã mãi mãi ra đi và chỉ kịp gửi lời chào vĩnh biệt đất liền qua bộ đàm...

Xúc động lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở nhà giàn DK1

Các đại biểu thực hiện nghi thức thả hoa tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hải quân đã hy sinh khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Lễ tưởng niệm là dịp các thành viên trong đoàn công tác bày tỏ lòng kính trọng, sự biết ơn sâu sắc tới các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thân yêu.

Sự hy sinh anh dũng của các anh góp phần làm nên giá trị thiêng liêng của non sông đất nước, đồng thời là tấm gương cho thế hệ hôm nay và mai sau học tập, lao động, đoàn kết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.