>> Tổ chức 2 ngày quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Nhớ người Anh cả - Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tôi không có cơ may được gặp Bác, chỉ nhìn thấy Bác qua phim ảnh, tài liệu. Nhưng như bao con dân nước Việt trong những ngày này, tôi vô cùng xúc động, tự hào về tài năng, đức độ của Bác và biết ơn sâu sắc công lao trời biển của Bác đối với đất nước, nhân dân cũng như với gia đình tôi.
Thế hệ trẻ hôm nay và mai sau luôn tự hào và biết ơn Bác Giáp. Ảnh: qdnd.vn |
Dưới sự chỉ lối soi đường của Đảng và Bác Hồ, bằng tỉnh yêu nước sâu sắc, Bác Giáp đã mang mang hết tâm sức và trí tuệ để xoay chuyển lịch sử, chỉ huy quân đội ta đánh thắng thực dân Pháp, đề quốc Mỹ, kết thúc những cuộc chiến tranh kéo dài gây bao mất mát đau thương cho nhân dân, mở ra kỷ nguyên hoà bình cho đất nước.
Những ai đã từng sống, từng đi qua chiến tranh sẽ vô cùng thấm thia giá trị của những ngày hoà bình hôm nay. Năm 1967, tôi còn quá bé để hiểu thế nào là chiến tranh khi được mẹ dắt díu theo cả nhà cùng nồi niêu thóc gạo đi sơ tán. Ngay cả nỗi đau mất cha tôi cũng đâu cảm nhận được. Chỉ đến năm 1972, khi cùng cả nhà xuống hầm chữ A sau những trận oanh kích, rồi vịn vào cọc rèm ngủ gà ngủ gật vì sợ máy bay Mỹ đến, tôi mới hiểu thế nào là chiến tranh.
Rồi năm 1973, xóm làng xôn xao mừng, thấp thỏm chờ tin từ bàn Hội nghị Pa-ri. Niềm vui vỡ oà ngày quân ta tấn công vào Dinh Độc Lập, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Nói sao hết nỗi vui sướng ngày bầu trời không còn nghe tiếng rít máy bay, mặt đất không còn những quả bom trút xuống gieo nên khăn tang nạng gỗ...
Tôi đã thầm hàm ơn Đảng, ơn Bác, ơn những người lính Cụ Hồ nhiều lắm. Tôi đã rất tự hào vì Việt Nam có Bác Hồ, có Tướng Giáp và nhiều anh hùng, danh nhân, Và những ngày này, tôi càng thấm thía sâu sắc công ơn của vị tướng tài ba Võ Nguyên Giáp.
Bác Giáp đã mang mang hết tâm sức và trí tuệ để xoay chuyển lịch sử, chỉ huy quân đội ta đánh thắng thực dân Pháp, đề quốc Mỹ. Ảnh tư liệu |
Như lời Nguyễn Trãi gần 600 năm xưa từng nói, cuộc chiến đấu của chúng ta, dưới sự chỉ huy tài tình của Bác Giáp, là cuộc chiến đầu: “Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”, “Lấy yếu đánh mạnh, lấy ít địch nhiều”. Tài năng và tâm sức của Bác Giáp nằm ở 4 chữ: Yêu nước, thương dân.
Có đánh đuổi quân xâm lược, nhân dân ta mới có cuộc sống hoà bình, hạnh phúc yên vui như ngày hôm nay. Chúng tôi đã được hít thở không khí trong lành, ngắm bình minh trong trẻo, được sống, học tập và lao động và hưởng những đặc ân to lớn mà Đảng, Bác Hồ, Bác Giáp và những thế hệ cha anh mang lại,
Tôi tự hào vì Bác Giáp đã đánh dấu thêm một cột mốc đỏ thắm vào trang sử dân tộc thế kỷ XX, tự hào vì thế giới đã hết lời ca ngợi Bác. Bác là hiện thân của lịch sử, là ánh Sao Khuê rực sáng trên bầu trời Việt Nam. Ánh sao ấy đã tắt, nhưng dư ảnh thì mãi còn sáng soi một góc trời …