Chiếc máy bay vận tải quân sự CASA-C295 tăng tốc trên đường băng Tân Sơn Nhất rồi nâng dần độ cao. Trên sân đậu, nhiều người vẫn lặng nhìn theo cho đến khi máy bay chỉ còn là chấm nhỏ giữa trời. Trong khoang máy bay là 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu sinh phẩm là một phần mộ chưa có tên, cũng là niềm hy vọng cho nhiều gia đình đã khắc khoải chờ đợi hàng thập niên...
Từ một số hình ảnh, thông tin chưa đầy đủ trên mạng xã hội, đã xuất hiện những nhận xét thiếu căn cứ về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Hà Tĩnh. Những cách nhìn phiến diện này không thể thay thế cho việc xem xét đầy đủ quy trình, số liệu và kết quả thực tế của cả một quá trình.
Tại phòng lấy và lưu mẫu cạnh khu vực khai quật ở công viên Lê Thị Riêng, từng mẫu xương, răng từ các hài cốt liệt sĩ được xử lý theo quy trình nghiêm ngặt trước khi chuyển đến đơn vị giám định ADN.
Trong những ngày Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh triển khai lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân xã Tứ Mỹ đã chung sức hỗ trợ với tất cả sự trân trọng, góp phần thực hiện hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ.
Ngày 13/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh thông tin đã phát hiện thêm 20 hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 69 hài cốt và một bộ tập thể.
Trong điều kiện thời tiết Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt, các lực lượng tham gia lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ vẫn nỗ lực triển khai nhiệm vụ, bảo đảm đúng quy trình, đúng tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm.
Từ ngày 3 đến 7/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ tập trung tại 5 cụm với 15 tổ thu mẫu, nhằm bảo đảm tiến độ và thuận tiện cho người dân theo kế hoạch của Bộ Công an.
Lực lượng chuyên môn Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khai quật, thu mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng và các quy định liên quan.
Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được Hà Tĩnh thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất với quyết tâm tìm lại danh tính cho những người con hy sinh vì Tổ quốc.
Việc xây dựng Ngân hàng gene liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ mở ra hy vọng xác định được danh tính cho hơn 300.000 ngôi mộ liệt sỹ đã được quy tập nhưng chưa xác định được thông tin.
Từ đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Thanh (xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên) phản ánh việc cháu nội bị hàng xóm cưỡng hiếp khi mới hơn 14 tuổi dẫn đến sinh con, PV Báo Hà Tĩnh đã vào cuộc tìm hiểu sự việc và nhận thấy một số nội dung cần sớm được làm rõ.
Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin bằng phương pháp xét nghiệm ADN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-TTg đang được triển khai tại Hà Tĩnh, mang lại niềm hy vọng tìm thấy hài cốt của người thân cho nhiều gia đình liệt sỹ.
Bắt đầu từ ngày 25/10, tang lễ Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej – Rama IX băng hà cách đây hơn một năm sẽ được tổ chức và kéo dài 5 ngày, trong đó lễ hỏa táng diễn ra ngày 26/10 tại khu vực trung tâm lịch sử của Bangkok.
Khi tòa hỏi: “Con cháu giờ ai nuôi?”, Phượng cúi mặt, rơi nước mắt: “Cháu để bố mẹ nuôi, cháu đang ôn để đi học lại”. Kể từ khi biết tin con mình bị người đàn ông 70 tuổi hãm hại, gia đình người mẹ đang độ tuổi thiếu niên này không có nổi một đêm ngon giấc.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!