Viết tiếp truyền thống từ những gia đình cách mạng

(Baohatinh.vn) - Tiếp nối truyền thống gia đình và niềm tự hào về cha ông, nhiều người con của các gia đình cách mạng ở Hà Tĩnh đang lựa chọn những cách khác nhau để cống hiến trong thời bình.

Những ngày hè, khu vui chơi, bể bơi Giáp Thủy (xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh) luôn rộn ràng tiếng trẻ nhỏ. Đây là cơ sở do anh Võ Nguyên Giáp (SN 1984, trú tại xã Hương Phố) đầu tư xây dựng.

bqbht_br_cms-huong-ho-be-boi-81.png
bqbht_br_cms-huong-pho-be-boi-41.png
bqbht_br_22222222.png
bqbht_br_cms-be-boi1.png
Khu vui chơi, bể bơi Giáp Thủy do anh Võ Nguyên Giáp đầu tư xây dựng đã trở thành điểm vui chơi, học bơi, rèn luyện kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Ngoài phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân, mùa hè này, cơ sở phối hợp với các trường học trao tặng vé bơi miễn phí cho học sinh, đồng thời tổ chức dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em các xã Hương Bình, Hương Phố và một số địa bàn lân cận.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Giáp trở về quê hương phát triển mô hình kinh tế tổng hợp với vườn cây ăn quả, cơ sở sản xuất hương thảo mộc và khu vui chơi, bể bơi. Mỗi năm, mô hình đạt doanh thu gần 2 tỷ đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

bqbht_br_giap-thuy-4.png
Hương bài thảo mộc – sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao là kết quả của quá trình tâm huyết, đổi mới và nỗ lực phát triển sản xuất của anh Giáp.

Anh Võ Nguyên Giáp tâm sự: "Ông nội tôi từng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, cha là cựu chiến binh tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, tôi luôn tâm niệm phát triển kinh tế không chỉ để ổn định cuộc sống mà còn có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng".

bqbht_br_ok-2.png
Anh Giáp (bên phải) trao đổi với ông Nguyễn Văn Duy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hương Phố về những hoạt động đồng hành cùng công tác an sinh xã hội và phong trào của Hội Cựu chiến binh tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Duy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hương Phố, toàn xã hiện có 753 hội viên cựu chiến binh. Nhiều gia đình luôn chú trọng giáo dục con cháu giữ gìn truyền thống, phát triển kinh tế, sống có trách nhiệm với cộng đồng; anh Võ Nguyên Giáp là một trong những điển hình tiêu biểu.

Không chỉ ở Hương Phố, tại thôn Tân Sơn, xã Vũ Quang, anh Phan Đăng Vượng (SN 1988) cũng đang tiếp nối truyền thống gia đình bằng hành trình lập nghiệp trên chính quê hương. Anh Vượng đầu tư gần 1 tỷ đồng phát triển mô hình trồng keo, trồng cây ba kích tím và nuôi ong lấy mật.

cms-vu-quang-3-nga-1571.png
Anh Vượng đầu tư gần 1 tỷ đồng phát triển mô hình trồng keo, trồng cây ba kích tím và nuôi ong lấy mật.

Cha của anh Phan Đăng Vượng là ông Phan Đăng Ngô, thương binh hạng 1/4. Tháng 8/1971, ông nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến trường Bình Trị Thiên. Trong một lần làm nhiệm vụ trinh sát địa hình, ông bị thương nặng do bom địch. Trở về cuộc sống đời thường, ông luôn dạy các con về lẽ sống, trách nhiệm và ý chí vươn lên.

Ông Phan Đăng Ngô chia sẻ: "Tôi không mong các con phải làm điều gì lớn lao. Chỉ mong các con sống tử tế, làm ăn chân chính, biết giữ gìn truyền thống của gia đình và có trách nhiệm với quê hương".

11111.png
Những câu chuyện về chiến tranh, về truyền thống gia đình được ông Phan Đăng Ngô kể lại đã trở thành động lực để anh Phan Đăng Vượng (ngoài cùng bên phải) tiếp tục lập nghiệp, gắn bó và cống hiến cho quê hương.

Từ những lời dạy của cha, anh Vượng lựa chọn gắn bó với quê hương, phát triển kinh tế trên chính mảnh đất của mình. Mỗi năm, mô hình tổng hợp mang lại hơn 150 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Anh Phan Đăng Vượng cho biết: "Từ những câu chuyện cha kể, tôi hiểu rằng thế hệ mình phải biết trân trọng những gì đang có và cố gắng làm được việc có ích. Phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương cũng là cách tôi tiếp nối truyền thống của gia đình".

cms-huong-xuan-157.png
Dù gia đình đang sinh sống tại thôn Trường Sơn, ông Nguyễn Văn Hoàn vẫn tình nguyện nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ bản Giàng II.

Ở xã Hương Xuân, ông Nguyễn Văn Hoàn (SN 1975, trú tại thôn Trường Sơn) cũng đang viết tiếp truyền thống gia đình bằng trách nhiệm với cộng đồng. Cha của ông là bệnh binh Nguyễn Văn Long, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Bình Trị Thiên.

Năm 2024, dù gia đình không sinh sống tại bản Giàng II, ông Hoàn vẫn tình nguyện nhận nhiệm vụ bí thư chi bộ. Đây là địa bàn có 100% đồng bào dân tộc Chứt sinh sống, một số tập quán cũ vẫn còn tồn tại. Để hoàn thành nhiệm vụ, ông thường xuyên đến các hộ dân lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn cụ thể; kiên trì vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa và từng bước xóa bỏ hủ tục.

Ông Nguyễn Văn Hoàn chia sẻ: "Là con của một bệnh binh, tôi luôn tâm niệm phải sống có trách nhiệm. Khi nhận nhiệm vụ ở bản Giàng II, tôi chỉ mong cùng bà con giải quyết từng việc cụ thể, từng bước xây dựng bản ngày càng tiến bộ".

cms-ban-giang-2.png
cms-ban-giang-2-ngay-157-anh-31.png
Ông Nguyễn Văn Hoàn thường xuyên gần gũi, trò chuyện với bà con bản Giàng II và trao đổi với cán bộ xã để nắm bắt tình hình địa phương.

Hà Tĩnh hiện có gần 79.000 hội viên cựu chiến binh. Theo ông Nguyễn Đức Tới, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh, việc phát huy vai trò nêu gương của mỗi gia đình, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và tạo điều kiện để con em các gia đình chính sách lập thân, lập nghiệp, cống hiến cho quê hương có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp nối truyền thống cách mạng.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những giá trị được hun đúc qua năm tháng vẫn được gìn giữ trong nhiều gia đình. Những người con của các gia đình cách mạng đang tiếp nối truyền thống bằng lao động, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Đức Tới - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh vai trò của Hội Cựu chiến binh trong việc đồng hành, hỗ trợ gia đình chính sách, giáo dục truyền thống và tạo động lực để thế hệ trẻ vươn lên, cống hiến cho quê hương.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu tác động của bão, mưa lũ nên công tác phòng, chống thiên tai luôn được chuẩn bị từ sớm theo phương châm "4 tại chỗ". Tuy nhiên, để phương châm này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là xây dựng phương án mà còn phải bảo đảm đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và kỹ năng ứng phó ngay từ cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!