Từ khi đứa con đầu lòng chào đời với những khiếm khuyết bẩm sinh, mỗi lần sinh nở với chị Nguyễn Thị Tình (thôn 4 Điền Mỹ, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) lại là một lần nhen lên hy vọng mong manh về những đứa con lành lặn, khỏe mạnh. Thế nhưng, hy vọng ấy cứ khép lại trong nước mắt. Đứa con thứ hai của anh chị chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã vĩnh viễn ra đi. Con gái thứ ba lại bị điếc bẩm sinh. Những mất mát nối tiếp nhau ấy không chỉ in hằn lên gương mặt người mẹ, mà còn hiện diện trong từng ngày sống lặng lẽ của các con chị.
Mỗi ngày, chị Nguyễn Thị Tình đều nhẫn nại dạy cho người con gái út của mình là em Phan Thị Mỹ Sương những câu nói ngắn, đơn giản, chỉ hy vọng một ngày không xa, Sương sẽ gọi được trọn vẹn 2 tiếng "bố, mẹ". Chiếc máy trợ tính của các nhà hảo tâm tặng Sương trong một lần khám bệnh ở Hà Nội cũng hỗ trợ ít nhiều để cả gia đình giao tiếp với em. Tuy nhiên, vì bị điếc bẩm sinh và ở mức độ nặng nên khả năng hiểu, diễn đạt và nói của em lại càng khó khăn.
Trong thế giới nhỏ bé của Sương, ngoài bố và mẹ thì anh trai Phan Thanh Duy là cả bầu trời. Ánh mắt em luôn dõi theo từng cử động của anh, như một điểm tựa âm thầm mà bền chặt. Sương hiện đang học lớp 1A, Trường Tiểu học Phương Điền. Còn Duy học lớp 8B, Trường THCS Điền Mỹ.
Duy là con trai đầu của vợ chồng chị Nguyễn Thị Tình và anh Phan Thanh Vĩnh. Em bị bại não, tay chân co quắp - hệ quả của sự cố ngạt thở khi vừa chào đời. Càng lớn, những tổn thương cơ thể càng trở nên rõ rệt, việc đi lại, nói năng vô cùng khó khăn. Không thể nói thành lời, nhưng Duy hiểu hết. Em thương bố mẹ, thương em gái theo cách riêng của mình.
Chị Nguyễn Thị Tình chia sẻ: “Những lúc trái nắng trở trời, Duy thường hay đau đầu, sưng mỏi tay chân nhưng con luôn cố gắng, không kêu khóc. Tôi và chồng chỉ mong sao có điều kiện đưa các con đi khám, chữa trị định kỳ để các con bớt đau đớn".
Sống trong căn nhà cấp 4 còn xập xệ, chỗ thủng, chỗ chắp vá, con cái tật nguyền, gia cảnh anh chị Vĩnh - Tình là trường hợp khó khăn đặc biệt của xã Hà Linh. Ba lần mang nặng đẻ đau, nhưng niềm hạnh phúc làm cha, làm mẹ của anh chị chưa bao giờ được trọn vẹn.
Ông Nguyễn Hữu Văn - Bí thư Chi bộ thôn 4 Điền Mỹ, xã Hà Linh cho hay: “Gia đình chị Tình và anh Vĩnh có hoàn cảnh rất đáng thương. Các thành viên trong gia đình đều ốm yếu, đặc biệt là 2 cháu. Làng xóm cũng thường xuyên sang động viên, chia sẻ và giúp đỡ. Mong sao vợ chồng và các cháu sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của cộng đồng.”
Khó khăn chồng chất, bất hạnh đeo bám, đôi vợ chồng nghèo có lúc tưởng không thể vượt qua. Chẳng có lấy một điểm tựa, khi cả hai bên nội ngoại đều chân lấm tay bùn, nghèo khó bủa vây. Bản thân chị Tình vốn yếu ớt, đối diện bao trận ốm đau. Trên đôi vai anh Vĩnh, gánh nặng mưu sinh chưa bao giờ thôi trĩu nặng. Mong ước được đưa con đi viện chữa trị, mong có tiền mua thuốc vẫn mãi là một điều quá đỗi xa vời đối với anh chị.
Anh Phan Thanh Vĩnh cho biết: "Nhiều khi cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh của chính gia đình mình. Bản thân tôi cũng cố gắng làm vườn, rồi làm thuê, làm mướn cho người ta nhưng cũng không đủ chi tiêu. Tuy khó khăn nhưng tôi và vợ vẫn luôn cố gắng để các con được sống vui vẻ, hoà nhập với bạn bè".
Không chỉ bố mẹ nỗ lực, sự cố gắng ấy hiện rõ trong từng suy nghĩ, việc làm của hai anh em. 2 anh em Duy và Sương dù khuyết tật nhưng rất hứng thú với nét vẽ, con chữ - nơi các em tìm thấy niềm vui của tuổi học trò.
Dù nắng hay mưa, mỗi ngày, chị Tình vẫn đều đặn chở hai con đến trường. Đưa Sương vào lớp xong, chị lại vội vã quay xe, đưa Duy đến kịp buổi học.
Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Trường Tiểu học Điền Mỹ - giáo viên chủ nhiệm em Phan Thị Mỹ Sương) cho hay: “Sương là trường hợp đặc biệt của lớp. Vì nghe không rõ, nói cũng khó khăn nên khả năng tiếp thu kiến thức của em rất chậm. Tuy nhiên bù lại em viết chữ rất đẹp, học chữ và tính toán cũng rất nhanh. Nhà trường cùng các thầy cô giáo luôn tạo mọi điều kiện và hỗ trợ em để hoàn thành bài vở trên lớp".
Mỗi ngày qua, anh chị vẫn đang gắng gượng xoay xở để các con được phát triển và hoà nhập với bạn bè. Tuy nhiên, để có tiền cho các con chữa bệnh, để vững vàng với những lần trái gió trở trời, những cơn đau, những lần trở nặng, anh chị cần lắm sự chung tay sẻ chia của những tấm lòng nhân ái.
"Gia đình chị Tình và anh Vĩnh là một trong những hộ khó khăn đặc biệt của xã. Địa phương cũng thường xuyên quan tâm, trao tặng các phần quà trong các dịp lễ, tết và áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, do nguồn lực của địa phương có hạn nên mong muốn cộng đồng xã hội cùng chung tay giúp đỡ”, ông Nguyễn Trọng Anh - Phó Chủ tịch MTTQ xã Hà Linh cho hay.
Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về:
Chị Nguyễn Thị Tình, thôn 4 Điền Mỹ, xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh. Hoặc Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh
Số điện thoại: 0984.966.148
Email: chuyendeht@gmail.com
Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI - HTTV: 777.321.99.99, Ngân hàng Ngoại thương, Vietcombank Hà Tĩnh (Nội dung tin nhắn ghi rõ: Hỗ trợ chị Nguyễn Thị Tình, thôn 4 Điền Mỹ, xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh.)