Hà Tĩnh cần lắm những tấm lòng!

Trong vòng 18 ngày qua, Hà Tĩnh phải hứng chịu 2 đợt mưa lũ chưa từng có trong vòng hơn 100 năm nay. Lượng mưa đo được tại Hà Tĩnh hơn nửa tháng qua lên tới 1.800 ly, bằng 2/3 lượng mưa bình quân của cả năm!

Lương thực, thực phẩm cứu trợ là nguồn sống chính của người dân Gia Phố (Hương Khê - Hà Tĩnh) trong những ngày mưa lũ. Ảnh: Thanh Hoài

Lương thực, thực phẩm cứu trợ là nguồn sống chính của người dân Gia Phố (Hương Khê - Hà Tĩnh) trong những ngày mưa lũ. Ảnh: Thanh Hoài

Hiện tại, toàn tỉnh có 200/262 xã với hàng trăm ngàn hộ dân ở hầu khắp các huyện, thị, thành trong tỉnh ngập sâu trong nước. Lúc này (13h ngày 19-10), trời vẫn tiếp tục trút mưa. Để bảo đảm an toàn cho các công trình, các hồ chứa nước: Kẻ Gỗ, Thượng Tuy, Sông Rác… và gần 300 hồ đập lớn nhỏ trên toàn tỉnh tiếp tục xả tràn.

Người, gia súc, gia cầm cùng "chung một mái nhà". Ảnh: Quốc Châu
Người, gia súc, gia cầm cùng "chung một mái nhà". Ảnh: Quốc Châu

Mưa lớn cộng với lượng nước xả từ các hồ chứa khiến nguy cơ ngập lũ còn kéo dài. Đói, khát, rét và dịch bệnh đang và sẽ xẩy ra với hàng vạn người dân. “Một miếng lúc đói bằng một gói lúc no”, hơn bao giờ hết người dân Hà Tĩnh đang cần sự chia sẻ khó khăn của cộng đồng, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong nước và thế giới.

Đâu cũng là nhà, miễn là không... ngập! (Trong ảnh: Nhân dân Hương Sơn sơ tán lên QL 8A và những gò cao dựng lều tạm để tránh lũ) Ảnh: Thanh Hoài
Đâu cũng là nhà, miễn là không... ngập! (Trong ảnh: Nhân dân Hương Sơn sơ tán lên QL 8A và những gò cao dựng lều tạm để tránh lũ) Ảnh: Thanh Hoài
Mọi sự đóng góp xin gửi về Ban Chỉ đạo tiếp nhận cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt ở Hà Tĩnh; Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh; Báo Hà Tĩnh - tài khoản: 371321066328 Kho bạc tỉnh Hà Tĩnh (hoặc cùng PV Báo Hà Tĩnh trực tiếp xuống cơ sở tặng quà).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast