Kịp thời cứu sống 2 chị em gái bị đuối nước ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Phát hiện 2 người đang chới với dưới dòng sông Lạch Kèn, anh Ngô Công Minh (SN 1994 xã Cương Gián, Nghi Xuân – Hà Tĩnh) đã dũng cảm bơi ra cứu sống.

Kịp thời cứu sống 2 chị em gái bị đuối nước ở Nghi Xuân

Sông Lạch Kèn - nơi xảy ra vụ đuối nước

Anh Minh kể lại: "Vào khoảng 8 giờ ngày 13/6, khi tôi đang ở gần khu vực này thì phát hiện có 2 người đang chới với dưới dòng nước.

Không đắn đo, tôi vội lao xuống cứu người, lại gần mới phát hiện 2 đứa trẻ (2 chị em gái - PV) đang vùng vẫy, có dấu hiệu kiệt sức. Lúc này tôi ôm lấy người chị kéo vào chỗ cạn và sau đó dùng sào tiếp tục cứu người em."

Kịp thời cứu sống 2 chị em gái bị đuối nước ở Nghi Xuân

Anh Ngô Văn Minh kể lại quá trình cứu 2 chị em đuối nước

“Khi 2 đứa trẻ được đưa vào bờ thì mặt mày đã tím tái nhưng may mắn được người dân tiến hành sơ cứu và đưa vào Trạm Y tế xã Cương Gián cấp cứu kịp thời” - anh Minh cho biết thêm.

Theo ông Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Cương Gián, trước đó ông Lê Văn Hưng (SN 1973, ở thôn Song Nam, xã Cương Gián) cùng 2 người con gái là Lê Thị Cẩm Đan (SN 2008) và Lê Thị Bảo Ngọc (SN 2010) đi bắt hàu trên sông.

Trong quá trình đánh bắt không may bị lật thuyền làm cả 3 rơi xuống dòng sông Lạch Kèn.

Kịp thời cứu sống 2 chị em gái bị đuối nước ở Nghi Xuân

Người thân, gia đình tổ chức tang lễ cho ông Lê Văn Hưng

Ngay sau đó, anh Ngô Công Minh đã phát hiện, kịp thời cứu sống 2 chị em. Riêng ông Lê Văn Hưng đã không may mắn và bị dòng nước nhấn chìm.

Chủ đề Đuối nước, chết đuối

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast