LỜI CẢM ƠN

(Baohatinh.vn) - Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn...

Vợ, mẹ, bà của chúng tôi là Nguyễn Thị Mến, sinh năm 1944, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các y, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, bà đã từ trần vào ngày 27/02/2023 (tức là ngày 8 tháng 02 năm Quý Mão); hưởng thọ: 80 tuổi.

LỜI CẢM ƠN

Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn:

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Bộ Biên tập Báo Nhân Dân; Trung ương Hội Nhà Báo Việt Nam; các cơ quan báo chí Trung ương; báo Đảng, trung tâm truyền thông các tỉnh, thành phố trong cả nước;

- Cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh;

- Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Việt Tiến; Liên đoàn cán bộ thôn Bùi Xá, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà;

- Ban lễ tang cùng bà con lối xóm, anh em nội ngoại, các bậc thông gia, bạn bè thân hữu gần xa đã thăm hỏi, chia buồn với gia đình và phúng viếng, tiễn đưa vợ, mẹ, bà của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi thiếu sót, gia đình rất mong nhận được sự cảm thông, lượng thứ!

THAY MẶT GIA ĐÌNH

Chồng: Nguyễn Công Tài

Con trai: Nguyễn Công Thành

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast