Người dân vạn chài Tiền Phong háo hức đón tết đầu tiên trong ngôi nhà mơ ước

(Baohatinh.vn) - Tết năm nay, những người dân vạn chài ở thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh (Đức Thọ, Hà Tĩnh) sẽ được đón giao thừa trong những ngôi nhà khang trang, vững chãi. Sau hàng chục năm, ước vọng “lên bờ” của người dân nơi đây đã trở thành hiện thực.

Người dân vạn chài Tiền Phong háo hức đón tết đầu tiên trong ngôi nhà mơ ước

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, làng vạn chài ở thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh (Đức Thọ) như rộn ràng hơn bởi cờ hoa và không khí tất bật của người dân dọn về nhà mới.

Người dân vạn chài Tiền Phong háo hức đón tết đầu tiên trong ngôi nhà mơ ước

Trước đây, thôn Tiền Phong có 24 hộ dân không có đất ở, chủ yếu sinh sống trên thuyền, lênh đênh mưu sinh trên sông bằng nghề vận chuyển hàng hóa và đánh bắt cá. Với sự sẻ chia, cảm thông sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam đã kêu gọi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, các tập đoàn, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xây dựng khu nhà ở tránh trú bão lụt cho người dân vạn chài.

Người dân vạn chài Tiền Phong háo hức đón tết đầu tiên trong ngôi nhà mơ ước

Đến hôm nay, những trăn trở của lãnh đạo tỉnh, mơ ước của 24 hộ dân đã thành hiện thực khi 24 ngôi nhà khang trang đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Người dân vạn chài Tiền Phong háo hức đón tết đầu tiên trong ngôi nhà mơ ước

Những mảnh ruộng bạc màu ở cuối làng Tiền Phong nay đã được thay thế bằng con đường bê tông phẳng lỳ cùng dãy nhà liền kề kiên cố.

Người dân vạn chài Tiền Phong háo hức đón tết đầu tiên trong ngôi nhà mơ ước

Những ngày cuối năm, trong không khí tất bật chuẩn bị đón tết Nguyên đán Quý Mão, những chủ nhân của 24 ngôi nhà mới cũng đang hoàn thiện các hạng mục để đón cuộc sống mới...

Người dân vạn chài Tiền Phong háo hức đón tết đầu tiên trong ngôi nhà mơ ước

Anh Nguyễn Văn Đô (SN 1974) - là người sinh ra và lớn lên trên thuyền của làng vạn chài Tiền Phong. Những ngày này, anh háo hức hơn bao giờ hết khi chuẩn bị đón tết trên bờ lần đầu tiên trong ngôi nhà kiên cố của chính mình...

Người dân vạn chài Tiền Phong háo hức đón tết đầu tiên trong ngôi nhà mơ ước

Anh Đô chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ mong có một miếng đất để dựng nhà tre tránh mưa, tránh nắng chứ không dám nghĩ đến nhà xây kiên cố hàng trăm triệu đồng. Chúng tôi thật sự rất biết ơn Đảng, Nhà nước, các nhà hảo tâm.”

Người dân vạn chài Tiền Phong háo hức đón tết đầu tiên trong ngôi nhà mơ ước

Không chỉ riêng anh Đô, giấc mơ của cả làng vạn chài đã trở thành hiện thực.

Người dân vạn chài Tiền Phong háo hức đón tết đầu tiên trong ngôi nhà mơ ước

Họ đã có những ngôi nhà khang trang, vững vàng ổn định cuộc sống...

Người dân vạn chài Tiền Phong háo hức đón tết đầu tiên trong ngôi nhà mơ ước

... có điều kiện chăm lo cho hạnh phúc tương lai, con cái được học hành đầy đủ.

Người dân vạn chài Tiền Phong háo hức đón tết đầu tiên trong ngôi nhà mơ ước

Một mùa xuân mới lại về trong hân hoan niềm vui mới của bà con vạn chài Tiền Phong. Mong ước “lên bờ” đã thành hiện thực, người dân lang vạn chài Tiền Phong sẽ phát huy, sử dụng tốt công trình và góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp...

.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast