Với những người phụ nữ này, ngày nào họ cũng dậy từ sáng sớm để mua cá mang đi bán.
Giấc ngủ trưa vội vàng trên hè phố...
Ngày nào cũng thế, những người phụ nữ này chỉ biết sáng đạp xe đi, chiều đạp xe về với mong muốn thu mua được nhiều phế liệu
Cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn vô tình họ quên đi một ngày ý nghĩa
Trong lúc nhiều người đang ấm cúng bên gia đình hoặc vui cùng bạn bè thì người phụ nữ này vẫn lặng lẽ bán hàng trong đêm khuya. (Ảnh Bùi Đình Hải)
Phụ nữ, họ làm cả những công việc của đàn ông.
...và mong có người thuê làm cửu vạn để kiếm tiền trang trải cho gia đình...