10 tác phẩm nổi tiếng từng bị nhà xuất bản từ chối phát hành

Sau 9 năm bị từ chối xuất bản, mới đây cuốn sách đầu tay của Eimear McBride, A Girl is a Half Formed Thing đã giành Giải thưởng Văn học Baileys. Nhưng Eimear McBride không phải là tác giả duy nhất từng bị nhà xuất bản “lãng quên”.

Animal Farm, Moby Dick hay Lolita, đều là những tiểu thuyết từng bị từ chối phát hành
Animal Farm, Moby Dick hay Lolita, đều là những tiểu thuyết từng bị từ chối phát hành

Từ tiểu thuyết của Gertude Stein, William Burroughs đến những tác giả nối tiếng như JK Rowling hay Cassandra Clare, họ từng bị các nhà xuất bản từ chối một cách gay gắt. Để rồi mấy năm sau, hay hàng chục năm sau, những tác phẩm ấy đều trở thành tiểu thuyết bán chạy nhất trên thế giới.

1. Lolita (Vladimir Nabokov)

Rất may, cho cả nhà văn Vladimir Nabokov và nền văn học thế giới, khi Lolita không bị chôn cất. Viking, Simon & Schuster, New Directions, Farrar, Straus, và Doubleday, hàng loạt những nhà xuất bản lớn ở New York đã từ chối tác phẩm này. Mãi đến 2 năm sau, Lolita mới chính thức xuất bản tại Pháp.

Graham Greene, đại diện cho nhà xuất bản đã miêu tả Lolita “là một trong ba cuốn sách hay nhất năm 1955”. Mặc dù vậy, nó vẫn không được công bố tại Anh cho đến năm 1957.

2. Nhật ký của Anne Frank

Nhật ký của Anne Frank đã từng bị từ chối ở khắp mọi nơi. Một trong 15 nhà xuất bản không cho rằng cuốn nhật ký này là đáng đọc, nó thực sự “không đến mức tò mò”.

3. Moby Dick (Herman Melville)

Cuốn tiểu thuyết viết về biểu tượng Leviathan của nhà văn người Mỹ Herman Melville từng bị nhà xuất bản Peter J Bentley từ chối. Tuy nhiên, nhà xuất bản Richard Bentley ở Anh đã kí hợp đồng phát hành sách với nhà văn vào năm 1851. Mody Dick ra mắt độc giả muộn hơn 18 tháng so với dự kiến.

4. Lady Chatterley's Lover (DH Lawrence)

“Vì của riêng ông, nên không thể xuất bản cuốn sách này”. Đó là lời từ chối thẳng thừng của nhà xuất bản với cuốn Lady Chatterley's Lover. Tác phẩm phát hành năm 1928, nhưng nó được dự đoán sẽ gây nhiều tranh cãi khi xuất bản đủ bộ tiểu thuyết vào năm 1960 tại Anh.

5. Gentlemen Prefer Blondes (Anita Loos)

Anita Loos đã nhận được những lời từ chối khá gay gắt trước khi cuốn sách xuất bản vào năm 1925: “Cô có nhận thấy một người phụ nữ trẻ, người phụ nữ nước Mỹ đầu tiên chế giễu việc quan hệ tình dục”.

6. The Bell Jar (Sylvia Plath)

Năm 1963, một biên tập viên của nhà xuất bản Knopf đã từ chối The Bell Jar của Sylvia Plath khi nó được gửi dưới bút danh Victoria Lucas. Sau đó, người biên tập này phát hiện ra đó là Plath, tác giả đã từng xuất bản một số tập thơ trước đó.

7. The Spy Who Came in from the Cold (John le Carré)

Cuốn tiểu thuyết gián điệp được coi là hay nhất mọi thời đại của John le Carré cũng là một trường hợp như vậy. Nhà xuất bản cho rằng đây là một cuốn sách không có chút tương lai nào.

8. Animal Farm (George Orwell)

Nhà thơ TS Eliot, biên tập cho nhà xuất bản Faber & Faber đã từng từ chối tiểu thuyết trào phúng Animal Farm của George Orwell. Đến năm 1946, khi tiểu thuyết đổi tên thành Animal Farm: A Fairy Story thì nó mới chính thức ra mắt độc giả.

9. Carrie (Stephen King)

Stephen King, ông vua tiểu thuyết kinh dị nhận được lá thư từ chối khi gửi đi tiểu thuyết đầu tay Carrie. Sau đó, nó được công bố vào năm 1974 với 30.000 bản in. Sau khi phiên bản bìa mềm xuất bản 1 năm, Carri đã bán được hơn 1 triệu bản.

10. The Sun Also Rises (Ernest Heminway)

Bà Moberley Luger của nhà xuất bản Peacock & Peacock đã không nhận ra tài năng của nhà văn đoạt giải Nobel Ernest Heminway khi từ chối The Sun Also Rises vào năm 1925.

Phương Linh - theo Telegraph

Nguồn: vannghequandoi.com.vn

Đọc thêm

Khai trương mùa du lịch biển Thạch Hải

Khai trương mùa du lịch biển Thạch Hải

Đây là sự kiện khởi động cho mùa du lịch biển sôi động năm 2025, góp phần quảng bá vẻ đẹp nguyên sơ, hấp dẫn của vùng biển Thạch Hải (TP Hà Tĩnh) đến với du khách gần xa.
Podcast truyện ngắn: Trái tim hòa bình

Podcast truyện ngắn: Trái tim hòa bình

Bước đi trong lòng địa đạo, cô thấy tim mình rung lên trong lồng ngực. Còn người cựu chiến binh già, có biết bao hồi ức đẹp ùa về, hồi ức về một thời binh lửa...
Podcast tản văn" Về đâu tháng Tư

Podcast tản văn: Về đâu tháng Tư?

Rồi mùa hạ sẽ bước những bước chân dập dồn mạnh mẽ, cái nắng non nớt run rẩy tháng Tư sẽ thay bằng những trận nắng trập trùng tháng Năm, tháng Sáu...
Những bài ca bất tử…

Những bài ca bất tử…

Chiến tranh đã lùi xa, mảnh đất bom cày đạn xới năm xưa nay đã trở thành những địa chỉ đỏ. Bài ca bất tử về những người đã sống, chiến đấu trên quê hương Hà Tĩnh vẫn còn vang vọng mãi...
Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch toàn cầu

Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch toàn cầu

Nền tảng dịch vụ du lịch trực tuyến toàn cầu Trip.com vừa chính thức công bố Bảng xếp hạng Trip.Best toàn cầu năm 2025, vinh danh những điểm lưu trú, nhà hàng và điểm tham quan được yêu thích nhất trên thế giới. Trong đó, Việt Nam gây ấn tượng mạnh với 38 đại diện đến từ 11 tỉnh, thành phố trải dài khắp ba miền, góp mặt ở cả ba hạng mục chính.
Vì sao phải đọc sách cùng con?

Vì sao phải đọc sách cùng con?

Ở thời hiện đại, rất nhiều người trẻ đắm chìm trong thế giới mạng, không hiểu được giá trị của sách truyền thống. Vậy, muốn con yêu sách thì người lớn cần phải truyền cảm hứng và làm tấm gương trước.
Văn hóa đọc trong thời đại số

Văn hóa đọc trong thời đại số

Có những người vẫn duy trì thói quen đọc truyền thống, nhưng cũng có nhiều người tiếp cận tri thức qua những phương tiện mới. Thay vì đọc sách giấy, họ tìm đến sách điện tử, audiobook...
Podcast truyện ngắn: Mùa trái dầu bay

Podcast truyện ngắn: Mùa trái dầu bay

Gió vẫn thổi. Trái dầu vẫn rơi từ thinh không, xoay tròn hai cánh chạm đất. Trái dầu có hai cánh nhưng gắn liền cùng một bầu. Hồi đó, trận đánh cuối trước giờ giải phóng cũng là mùa dầu bay ngợp trời đất này.
Tự do hay thiếu văn hóa?

Tự do hay thiếu văn hóa?

Những hành động xúc phạm Vua Hùng hay đùa cợt với hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh trên mạng xã hội là những hành vi phản cảm, thiếu văn hóa, vô ơn, cần bị lên án và tẩy chay.
Podcast tản văn: Tím mùa hoa cũ

Podcast tản văn: Tím mùa hoa cũ

Và tôi, mỗi năm, lại lớn thêm một chút, lại nhớ thêm một phần - như thể cả ký ức của tôi đều nở mùa hoa xoan cũ…