Tìm lại câu nói nổi tiếng của vua Bảo Đại 80 năm trước

'Trẫm ưng làm dân của một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ'. Câu phát ngôn để đời của vua Bảo Đại có phải trong bản chiếu thoái vị mà vua đã đọc vào buổi lễ thoái vị chiều 30-8-1945 như nhiều sách báo lâu nay vẫn viết hay không?

Vua Bảo Đại trao kiếm cho đại diện Chính phủ cách mạng lâm thời tại lễ thoái vị chiều 30-8-1945 - Ảnh tư liệu
Vua Bảo Đại trao kiếm cho đại diện Chính phủ cách mạng lâm thời tại lễ thoái vị chiều 30-8-1945 - Ảnh tư liệu

… Còn về phần riêng Trẫm, sau hai mươi năm ngai vàng bệ ngọc đã biết bao ngậm đắng nuốt cay, từ nay Trẫm lấy làm vui được làm dân tự - do của một nước độc - lập, chứ Trẫm nhất định không để cho ai lợi dụng danh nghĩa của Trẫm hay của hoàng - gia mà lung lạc quốc - dân nữa

(trích chiếu thoái vị vua Bảo Đại đọc trong lễ thoái vị chiều 30-8-1945)

Sách báo, thậm chí từ điển, xuất bản suốt 80 năm qua đã mặc định nguyên văn câu nói đó trong chiếu thoái vị. Nhưng sự thật đúng không?

Ba bản chiếu ban bố tháng 8-1945

Tháng 8-1945 đặc biệt của lịch sử Việt Nam, các sự kiện chính trị diễn ra dồn dập. Chỉ tám ngày từ 17-8 đến 25-8, vua Bảo Đại đã ban bố ba bản chiếu với nội dung tựu trung hai chữ: độc lập.

Bản chiếu thứ nhất: Chiếu động viên quốc dân, ban bố ngày 10 tháng 7 năm Bảo Đại thứ 20, tức ngày 17-8-1945. Trong bản chiếu này, quyết định thoái vị của vua Bảo Đại đã được công khai lần đầu tiên cho toàn dân biết: "Trẫm để hạnh phúc của dân Việt Nam lên trên ngai vàng của Trẫm".

Bản chiếu thứ hai: Chiếu thoái vị được công bố chiều ngày 25-8, và đích thân vua đã đọc bản chiếu đó tại lễ thoái vị diễn ra chiều 30-8 tại Ngọ Môn.

Cũng ngày 25-8, vua đã ban bố bản chiếu thứ ba: chiếu cho các thành viên trong hoàng tộc. Bản chiếu này nhằm giải thích lý do vua thoái vị và kêu gọi hoàng tộc ủng hộ chính phủ cách mạng. "Trẫm chắc rằng bà con trong hoàng tộc sau khi nghe lời chiếu thoái vị ai ai cũng vui lòng để nợ nước lên trên tình nhà mà đoàn kết chặt chẽ với toàn thể quốc dân để ủng hộ chính phủ dân chủ, giữ vững nền độc lập cho Tổ quốc".

Cả ba bản chiếu này đều được niêm yết công khai ở Phu Văn Lâu trước kinh thành - nơi công bố các văn bản của triều đình cho toàn dân biết.

Bản chiếu thoái vị của vua Bảo Đại đăng trên Việt Nam Dân quốc Công báo của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 29-9-1945 - Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
Bản chiếu thoái vị của vua Bảo Đại đăng trên Việt Nam Dân quốc Công báo của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 29-9-1945 - Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Đâu là bản chính thức của chiếu thoái vị?

Trong hồi ký Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc (Nhà xuất bản Hà Nội 1981), ông Phạm Khắc Hòe, lúc đó là Tổng lý Ngự tiền văn phòng của triều đình Bảo Đại, cho biết bản chiếu thoái vị đã được niêm yết tại Phu Văn Lâu vào chiều 25-8. Như vậy, đây là lần đầu tiên bản chiếu thoái vị được công bố. Tuy nhiên, cho đến nay không có thông tin nào cho biết bản chiếu này được lưu trữ ở đâu.

Tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III hiện đang lưu trữ văn bản có tên "Bản tuyên bố thoái vị" được đánh máy trên giấy, tại font "Phủ Thủ tướng", hồ sơ số 589. Cũng trung tâm này hiện đang lưu trữ bản Việt Nam Dân quốc Công báo, năm thứ 1, số 1, phát hành ngày thứ bảy 29-9-1945. Đây là công báo của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa chính thức ra đời ngày 2-9-1945.

Trang nhất bản công báo đầu tiên này đăng "Tuyên cáo của Hoàng Đế Việt Nam thoái vị". Nội dung bản này khớp với nội dung bản "Bản tuyên bố thoái vị" được đánh máy trên giấy. Điều đáng nói là trong cả hai văn bản này không có nguyên văn câu nói của vua Bảo Đại: "Trẫm ưng làm dân của một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ".

Trước đó, tạp chí Tri Tân số 203 ngày thứ năm 6-9-1945 cũng đăng bản chiếu thoái vị trong bài báo nhan đề Một tờ chiếu lịch sử: Đức Bảo Đại đã quả quyết thoái vị... Phóng viên báo cho biết ngày 25-8 Ngự tiền văn phòng đã gửi (bản chiếu thoái vị) cho Khâm sai Bắc Bộ, Nam Bộ, các tỉnh trưởng Thanh Hóa, Vinh, Quảng Trị, Đồng Hới... Tòa báo đã "cung lục bản chiếu thoái vị của hoàng đế vừa ban hôm nay" và đăng nguyên văn bản chiếu đó. Bản chiếu có nội dung và cả câu chữ giống y như bản đăng công báo sau đó (29-9-1945) mà chúng tôi trình bày trên đây.

Nhân chứng Cù Huy Cận: vua nói trong một tờ chiếu khác

Các hồi ký của các nhân vật có mặt tại buổi lễ thoái vị như Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng, Cù Huy Cận không đăng bản chiếu thoái vị và cũng không nhắc gì đến câu nói đó. Nhưng trong dịp vào Huế dự kỷ niệm 55 năm Quốc khánh (năm 2000), nhà thơ Cù Huy Cận đã khẳng định: "Trong buổi lễ thoái vị của vua Bảo Đại không có câu "Thà làm dân một nước tự do hơn làm vua một nước nô lệ". Câu này trong một tờ chiếu khác gửi cho hoàng tộc trước đó".

Ông Cù Huy Cận là thành viên phái đoàn của Chính phủ cách mạng lâm thời có mặt tại Ngọ Môn vào chiều 30-8-1945 để nhận thoái vị của vua Bảo Đại. Câu trả lời trên đây ông Cù Huy Cận nói trong nội dung trả lời phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Trân (Trường đại học Khoa học Huế) và bác sĩ Thái Lê Phương vào tối 1-9-2000, tại nhà khách số 5 Lê Lợi (TP Huế), đăng trên tạp chí Xưa và Nay số 337 tháng 8-2009.

Bản đánh máy chiếu thoái vị của vua Bảo Đại hiện đang lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
Bản đánh máy chiếu thoái vị của vua Bảo Đại hiện đang lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Câu đó trong bản chiếu nào?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, câu phát ngôn quan trọng này của vua Bảo Đại xuất hiện chính thức và đầu tiên là trong bản chiếu thứ nhất - Chiếu động viên quốc dân, ban bố vào ngày 17-8-1945. Trong bản chiếu này có đoạn: "Trẫm để hạnh phúc của dân Việt Nam lên trên ngai vàng của Trẫm. Trẫm ưng làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ. Trẫm chắc rằng toàn thể quốc dân cùng một lòng hy sinh như Trẫm".

Trong hồi ký Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc, ông Phạm Khắc Hòe cho biết vua đã đọc đi đọc lại câu "Trẫm ưng làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ" và đặt bút ký bản chiếu vào khoảng 4h chiều 17-8.

Một tuần sau, ngày 25-8 vua đã ban chiếu thoái vị với đoạn kết không có câu nói nổi tiếng như đã trao đổi trên đây. "Còn về phần riêng Trẫm, sau hai mươi năm ngai vàng bệ ngọc đã biết bao ngậm đắng nuốt cay, từ nay Trẫm lấy làm vui được làm dân tự - do của một nước độc - lập, chứ Trẫm nhất định không để cho ai lợi dụng danh nghĩa của Trẫm hay của hoàng - gia mà lung lạc quốc - dân nữa". Chúng tôi xin đăng đoạn kết này theo đúng nguyên văn của bản chiếu thoái vị đã đăng công báo hiện đang lưu trữ ở Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, được xem là bản chính thức.

Sau khi soạn thảo xong chiếu thoái vị, vua đã soạn tiếp chiếu cho các thành viên trong hoàng tộc, và nhắc lại nội dung quan trọng trong bản chiếu thứ nhất có câu nói để đời: "... sau khi đã tuyên bố "Để hạnh phúc nhân dân lên trên ngai vàng, làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ" nay Trẫm nhất định thoái vị để giao vận mệnh quốc gia lại cho một Chính phủ có đủ điều kiện huy động hết thảy lực lượng của toàn quốc mà giữ vững nền độc lập của nước, hạnh phúc cho nhân dân".

Ông Phạm Khắc Hòe cho biết cả hai bản chiếu này đã được niêm yết công khai ở Phu Văn Lâu trong chiều ngày 25-8. Năm ngày sau, vua Bảo Đại đích thân đọc bản chiếu thoái vị này tại lễ thoái vị vào chiều 30-8.

Như vậy, câu nói khắc vào lịch sử của vua Bảo Đại "Trẫm ưng làm dân của một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ" đã được phát ra trong bản chiếu động viên quốc dân (ngày 17-8-1945) và nhắc lại trong chiếu cho các thành viên trong hoàng tộc (25-8-1945). Trong chiếu thoái vị, ông có nhắc đến ý đó, nhưng không hề phát ngôn câu đó trong buổi lễ thoái vị chiều 30-8-1945.

tuoitre.vn

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Quê hương Hà Nội

Podcast truyện ngắn: Quê hương Hà Nội

Từ ký ức chiến tranh đến cuộc trở về Hà Nội trong nắng tháng Mười, câu chuyện của cụ Hà Sâm gợi nhắc: quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi trái tim luôn hướng về.
Podcast tản văn: Mát lành giếng quê

Podcast tản văn: Mát lành giếng quê

Giếng làng ngày trước là nơi lấy nước, gặp gỡ của người dân quê. Nơi ấy lưu giữ dáng mẹ, tiếng cười tuổi thơ, trở thành miền ký ức thân thương giữa bao đổi thay của quê nhà.
Podcast tản văn: Trên ngọn cau có một tổ chim

Podcast tản văn: Trên ngọn cau có một tổ chim

Truyện ngắn "Trên ngọn cau có một tổ chim" kể về chiếc tổ rơm vượt qua bao bão táp để chở che mầm sống. Hình ảnh ấy gợi nhớ về tổ ấm gia đình và vòng tay bao la của mẹ cha.
Podcast truyện ngắn: Cây gậy phép thuật

Podcast truyện ngắn: Cây gậy phép thuật

Thế giới quanh ta luôn có những điều kỳ diệu. Đôi khi, phép thuật chẳng đến từ đũa thần của bà tiên, mà hiện diện trong sự thấu hiểu, kiên nhẫn và yêu thương.
5 phim Việt Nam dự Liên hoan phim Busan

5 phim Việt Nam dự Liên hoan phim Busan

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 đã khai mạc ngày 6/10 tại thành phố Busan, miền Đông Nam Hàn Quốc, mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài 10 ngày, đến hết ngày 15/10.
MICE – Cơ hội mở rộng du lịch Hà Tĩnh

MICE – Cơ hội mở rộng du lịch Hà Tĩnh

Du lịch MICE là loại hình kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện với tham quan, nghỉ dưỡng, tạo cơ hội thu hút dòng khách mới, góp phần mở rộng du lịch Hà Tĩnh.
Podcast tản văn: Mùa thu đi qua vai mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu đi qua vai mẹ

Một chiếc áo nâu cũ khơi dậy ký ức về những mùa thu tuổi thơ, nơi bờ vai mẹ lặng lẽ che mưa, chắn gió và chở con đi qua những tháng năm yêu thương.
Ra mắt CLB Văn học Nghệ thuật Thanh Hiên

Ra mắt CLB Văn học Nghệ thuật Thanh Hiên

CLB Văn học Nghệ thuật Thanh Hiên - trực thuộc Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh sẽ là không gian sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật, lan tỏa các giá trị văn hóa quê hương đến cộng đồng.
Podcast truyện ngắn: Sau trận bão

Podcast truyện ngắn: Sau trận bão

Miền Trung qua bao mùa bão lũ vẫn bền bỉ, kiên cường; trong gian khó, tình đoàn kết, sự chở che và yêu thương càng được vun đắp, giúp con người vững vàng vượt qua giông gió.
Những nếp làng giữ bản sắc quê hương

Những nếp làng giữ bản sắc quê hương

Qua bao đổi thay, nhiều nếp làng ở Hà Tĩnh vẫn hiện diện trong tình làng nghĩa xóm, tục lệ và những sinh hoạt cộng đồng được trao truyền qua các thế hệ.
Podcast tản văn: Tháng 10 và những mùa bão lũ

Podcast tản văn: Tháng 10 và những mùa bão lũ

Với người miền Trung, tháng 10 không chỉ mang sắc thu và cái se lạnh mà còn gợi ký ức về bao mùa mưa bão. Xa quê hơn 45 năm, tác giả Nguyễn Bá Thuyết vẫn mang theo những ký ức ấy.
Podcast tản văn: Những món quà bình dị

Podcast tản văn: Những món quà bình dị

Một mùi bưởi thơm, vệt nắng bên ô cửa hay tiếng bà gọi khi chiều xuống… những điều giản dị ấy đôi khi lại trở thành món quà đẹp nhất của tuổi thơ.
"Giữ lửa" văn hóa từ các câu lạc bộ ở cơ sở

"Giữ lửa" văn hóa từ các câu lạc bộ ở cơ sở

Từ những buổi tập dân vũ, luyện trò Kiều đến các hoạt động văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ ở cơ sở đang tạo không gian để người dân gặp gỡ, rèn luyện và tiếp nối những giá trị văn hóa đã gắn với cộng đồng qua nhiều thế hệ.
Tìm về câu ví, giặm xưa

Tìm về câu ví, giặm xưa

Sinh ra từ lao động, ví, giặm cổ là hồn cốt quê hương Hà Tĩnh. Dẫu không còn vang lên thường nhật, những lời ca cổ vẫn được các thế hệ nghệ nhân nâng niu, gìn giữ.
Podcast tản văn: Mùa hồng thắp lửa

Podcast tản văn: Mùa hồng thắp lửa

Mùa thu không chỉ được gọi tên bằng những chuyển động của đất trời, mà còn được nhận ra từ những mùa quả chín, từ sắc đỏ ấm áp giữa những vườn cây sau bao tháng ngày nắng gió.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!