Theo đúng thông lệ hàng năm, từ sáng sớm ngày 23 tháng chạp, ông Táo đã khăn gói lên đường về chầu Ngọc Hoàng.
![]() |
Nhưng cá chép đột nhiên dở chứng, theo phong trào "Việt Nam nói là làm", đòi đủ 1000 like trên mới bay. |
Chật vật live stream "câu like" trên Facebook, cuối cùng nhà Táo cũng kiếm đủ số lượng cá chép yêu cầu.
![]() |
Vậy mà chưa kịp lên đường, cá chép đã ngắc ngoải trong túi nilon. |
![]() |
Chuyển từ đường thủy sang đường bộ, Táo ta càng ngán ngẩm hơn đường kẹt như nêm hơn nửa ngày trời không có chút tiến triển nào. |
![]() |
Đến xe buýt nhanh cũng chịu bó tay trong trường hợp này. |
![]() |
Táo cắn răng cắn lợi đón xe ôm nhưng thất bại vì... giá quá đắt, mả đường lên thiên đình quá xa xôi. |
![]() |
Được mách nước, Táo quyết tâm áp dụng công nghệ để nhanh chóng lên chầu Ngọc Hoàng. |
![]() |
Thế nhưng kết quả là... |
![]() |
Linh vật của năm vì tủi hờn bị chê bai nhan sắc mà giữa đường bỏ Táo chạy đi... thẩm mỹ viện. |
![]() |
Gà giận dữ đình công vì năm Dậu người người nhà nhà tung hô họ Rồng. |
![]() |
Đến cuối cùng phận Táo lạc trôi không biết đến năm tháng nào mới kịp lên thiên đình trình tấu Ngọc Hoàng chuyện trần gian. |