Bản tình ca xanh đi cùng năm tháng

(Baohatinh.vn) - Đã hơn 5 thập kỷ trôi qua nhưng kỷ niệm về 55 ngày đêm trên công trường thủy lợi sông Nghèn vẫn còn khắc sâu trong tâm khảm thế hệ thanh niên Hà Tĩnh thời ấy. Một thời “tay cuốc, tay ven, hàng vạn thanh niên Nghệ Tĩnh đã làm nên một kỳ tích lịch sử: Đào kênh sông Nghèn. Những hành động cao cả của tuổi trẻ đã hóa thành bản tình ca xanh đi cùng năm tháng.

Gặp lại vị “chỉ huy trưởng”

Ông Lê Quang Úy năm nay đã bước vào tuổi 80 nhưng trí nhớ của ông vẫn còn rất mẫn tiệp. Từ trước tới nay nhiều người biết về ông là một giám đốc năng động đi đầu trong thời kỳ đổi mới, xây dựng nên Nhà máy Dệt kim Hoàng Thị Loan, nhưng chắc hẳn nhiều người chưa biết đến ông Úy thời trẻ đã làm chỉ huy công trình thủy lợi sông Nghèn.

Bản tình ca xanh đi cùng năm tháng

Ông Lê Quang Úy chia sẻ về những ngày lăn lộn trên công trường thủy lợi sông Nghèn.

Ngồi đối diện cùng ông, được nghe ông vẽ lại bức tranh xanh, hát lại bài ca xanh bằng giọng trầm hùng, tôi như được hòa mình vào quá khứ gian khổ và hào hùng những năm tháng ấy.

Năm 1976, tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An hợp nhất thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Một tỉnh lớn, đất rộng, người đông, khó khăn chồng chất, nhưng với tinh thần “thay trời đổi đất, sắp đặt lại giang san” cả tỉnh xốc lại hành trang bước vào trận tuyến mới. Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Nghệ Tĩnh đề ra lúc này là sản xuất 80 vạn tấn lương thực. Để đạt được mục tiêu lớn đó, cuộc cách mạng về thủy lợi phải đi trước một bước. 3 công trình thủy lợi được “khai hỏa”: đại thủy nông Kẻ Gỗ, công trình thủy lợi Vách Bắc (Nghệ An) và công trình thủy lợi sông Nghèn.

Đối với công trình thủy lợi sông Nghèn, ban đầu có một số ý kiến nên xây cống Đò Điểm, vừa ngăn mặn, vừa giữ ngọt, nhưng sau khi tính toán lại phương án này không khả thi vì nếu lũ quét từ dãy núi Trà Sơn (Can Lộc) tràn xuống thì công xây cống Đò Điểm chẳng khác gì “dã tràng xe cát”.

Tại một cuộc họp của BTV Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh, phương án hay nhất là đào một con kênh dài 18 km chảy từ Cơn Bạng (Thượng Lộc) qua Đồng Lộc, Trung Lộc… qua cầu Nga (Thạch Hà) đổ xuống Voọc Sim. Nếu thành công, con kênh mới này sẽ có nhiều tác dụng hữu ích vừa ngăn mặn, giữ ngọt, vừa tránh được lũ, cung cấp nước tưới cho hàng nghìn héc-ta đất sản xuất trên địa bàn huyện Can Lộc, Thạch Hà.

“Muốn tạo được sức mạnh nội lực, bằng phương châm tự lực cánh sinh, Đảng phải biết dựa vào sức mạnh tuổi trẻ. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã thấm sâu vào tuổi trẻ trong chiến tranh, lẽ nào trong công cuộc tái thiết đất nước, xây dựng quê hương, thanh niên Nghệ Tĩnh lại không mang trong mình dòng máu ấy. Chúng ta phải tin tưởng họ và giao sứ mệnh mới này cho họ” - ông Trần Quang Đạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu như vậy trong phiên họp này. Đấy là quan điểm đúng, bởi ông Đạt là cán bộ lãnh đạo đã dày dạn kinh nghiệm và sát cánh cùng thanh niên qua chiến tranh. Cách làm này được cả tập thể BTV Tỉnh ủy đồng ý và giao cho đồng chí Trần Quang Đạt làm “sư quân” của công trình.

Vào ngày 5/1/1977, đồng chí Trần Quang Đạt đã có buổi làm việc với Tỉnh đoàn Nghệ Tĩnh, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh - Bí thư Tỉnh đoàn. Tại cuộc họp quan trọng này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phổ biến rõ chủ trương của Tỉnh ủy, giao nhiệm cho Đoàn Thanh niên đảm nhận xây dựng công trình thủy lợi sông Nghèn.Ông Lê Quang Úy nhớ lại, hồi ấy ông vừa mới chân ướt chân ráo về nhận công tác ở Tỉnh đoàn chưa đầy 4 tháng đã được ông Trần Thanh giao nhiệm vụ làm Trưởng ban Tình nguyện xây dựng quê hương. Sự tín nhiệm của Bí thư Tỉnh đoàn là có cơ sở, bởi Lê Quang Úy là một kỹ sư giỏi, tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa, đã từng có sáng kiến “bắc cầu phao dã chiến” cho xe vượt sông trong chiến tranh.

Bản tình ca xanh đi cùng năm tháng

Sông Nghèn đoạn chảy qua tổ dân phố 8, thị trấn Nghèn, Can Lộc

Khi nhận được quyết định này, chàng trai Lê Quang Úy rạo rực niềm tự hào, anh như nghe vẳng vẳng lời Bác Hồ vọng bên tai “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”. Lê Quang Úy rất tự tin ở chính mình và sức mạnh tuổi trẻ sẽ đi đến đích thành công.

Nhưng muốn thành công, mọi mục tiêu hành động đều phải khoa học từ mạng lưới tổ chức, bài trí thi công, kỹ thuật và năng suất, hiệu quả. Lúc này nếu không có trí tuệ cao và sự đam mê, nhiệt huyết thì sẽ gặp nhiều trở ngại vì tiến độ thời gian đang như vó ngựa thúc sau lưng. Ấy vậy mà, chỉ sau một tuần lễ đối diện với trang giấy và ngọn đèn, Lê Quang Úy đã hoàn thành đề án của mình.

Tại cuộc hội nghị đặc biệt của Tỉnh đoàn Nghệ Tĩnh, Lê Quang Úy đã trình bày cụ thể nội dung công việc thanh niên Nghệ Tĩnh tham gia tình nguyện xây dựng công trình thủy lợi sông Nghèn. Trong đề án nêu rõ “Số người huy động là 10 vạn thanh niên. Mỗi huyện thành lập một tổng đội thanh niên xung phong, do bí thư huyện đoàn làm tổng đội trưởng. Với phương châm tự lực cánh sinh, mỗi ĐVTN mang theo 5 kg gạo, 1 kg gừng khô, 2 kg rau má, 2 con gà và 1 cái tranh kè để làm lán”.

Sau cuộc họp, các huyện từ miền núi tới miền xuôi đôn đáo huy động nhân lực. Với tinh thần tiến công mãnh liệt, không một thanh niên nào dám thờ ơ và bỏ cuộc trong dòng thác “người đi như trẩy hội”. Tinh thần đồng cam, cộng khổ đã lan tỏa vào mọi gia đình, mọi miền quê. Ai cũng muốn chia sẻ cùng con cháu mình lên đường, vào cuộc cách mạng tiến công “xóa đói, giảm nghèo” do tỉnh Nghệ Tĩnh phát động.

Ông Lê Quang Úy tâm sự: “Lúc ấy, không chỉ có Tỉnh đoàn mà các đồng chí lãnh đạo từ tỉnh đến huyện đều cuốn hút theo việc tuyển quân, việc xây dựng lán trại, cố gắng hoàn thành trong tháng 2/1977 để bước sang tháng 3/1977 có đủ lực lượng và cơ sở vật chất cho hàng vạn thanh niên ăn ngủ và sinh hoạt trên công trường”.

Trên công trường rộn tiếng ca

Bãi Dịa (xã Xuân Lộc, Can Lộc) đã trở thành một “đại bản doanh” của tuổi trẻ Nghệ Tĩnh tham gia công trình thủy lợi sông Nghèn hồi ấy. Tại đây đã hình thành đầy đủ lực lượng an ninh, bộ phận chăm sóc sức khỏe, khu thể dục, thể thao… để chuẩn bị cho thi công.

Đúng vào 8h sáng ngày 26/3/1977, lễ khởi công xây dựng công trình thủy lợi sông Nghèn bắt đầu. Một ngày đẹp trời, Bãi Dịa tràn ngập nắng xuân và ngợp trong rừng người, rừng cờ với tiếng ca hùng tráng.

Bản tình ca xanh đi cùng năm tháng

Niềm vui của người dân thôn Đông Mỹ (xã Vượng Lộc, Can Lộc) khi thực hiện cuộc cách mạng chuyển đổi ruộng đất lần 3.

Sau bài diễn văn quan trọng của đồng chí Trần Thanh, đại diện cho thế hệ trẻ với lời hứa quyết tâm sắt đá, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trương Kiện - Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Chương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quang Đạt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhát cuốc đầu tiên mở màn cho chiến dịch.

Ở đâu có các chàng trai, cô gái tay cuốc, tay ven đào đất, gánh đất… ở đấy đều có loa đài và hạt nhân văn nghệ theo sát. Những bài ca, bài thơ, tiếng đàn, tiếng sáo cứ râm ran trong trái tim người. Nắm bắt được tâm lý tuổi trẻ khi món ăn tinh thần không thể thiếu hằng ngày, Tỉnh đoàn đã mời các nhạc sĩ về cùng ăn, cùng ở với những thanh niên tình nguyện tham gia công trình thủy lợi sông Nghèn. Và bài ca “Câu hò trên những dòng kênh” của nhạc sĩ Đinh Quang Hợp đã sớm ra đời và trình diễn trên công trường trong thời điểm đỉnh cao chiến dịch: “Người đi đâu mà như trẩy hội/ Người về đâu mà như dòng nước lên/ Có phải người về trên đồi núi/ Đào dòng kênh ngăn nước Trà Sơn”.

Những con người đó là hàng vạn thanh niên Nghệ Tĩnh, với khí thế dời non lấp biển trong 55 ngày đêm đã làm nên kỳ tích sông Nghèn. Đó là thành quả của sức mạnh làm chủ tập thể và sức mạnh của lòng yêu quê hương, đất nước. Không phải ngẫu nhiên, mỗi thanh niên giao khoán năng suất mỗi ngày 0,8 m3 đất, trong chiến dịch thần tốc này đã xuất hiện hơn 500 kiện tướng vượt gấp 3 lần so với định mức.

Bản tình ca xanh đi cùng năm tháng

Những cánh đồng ở Can Lộc tươi xanh nhờ nguồn nước từ kênh thủy lợi sông Nghèn.

Ngày 19/5/1977, con kênh xanh từ lời ca tiếng hát của hàng vạn thanh niên đã trở thành con kênh hiện thực của công trình thủy lợi sông Nghèn. Với chiều dài 18 km được dẫn nguồn từ Cơn Bạng tới Voọc Sim, cho lúa khoai thêm xanh, cho cánh đồng làng Can Lộc và Thạch Hà thêm tươi thắm.

Tại cuộc gặp gỡ đại biểu thanh niên ưu tú cả nước do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, 500 kiện tướng xuất sắc trong phong trào làm thủy lợi sông Nghèn đã vinh dự tham gia cuộc hội ngộ này. Các kiện tướng đều được cài lên ngực áo mình một bông hoa hồng đỏ thắm và chiếc huy hiệu “Tuổi trẻ vì sự nghiệp xây dựng quê hương”.

Trong buổi gặp hôm ấy, đồng chí Tố Hữu - Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương đã nhiệt liệt biểu dương tinh thần tự lực, tự cường và ý chí tiến công của thanh niên Nghệ Tĩnh. Đồng chí Tố Hữu xúc động nói: “Từ lâu tôi đã gặp hình bóng các đồng chí trong bản nhạc dòng kênh xanh, tôi đã thấm được mùi hương của đất, mùi hương của cây từ tay cuốc tay ven của các đồng chí. Bây giờ gặp đích thực các đồng chí ở đây, tôi tin rằng bàn tay tuổi trẻ làm thêm hương lúa quê nhà”.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Bánh ngào - thức quà ấm áp đầu đông

Bánh ngào - thức quà ấm áp đầu đông

Hình ảnh bát bánh ngào nghi ngút khói trong những ngày lạnh đã trở nên quen thuộc với người Hà Tĩnh. Đây không chỉ là món quà vặt, mà còn là hương vị tuổi thơ, gắn bó với bao thế hệ.
Biển cho cá, cho cả cái tình

Biển cho cá, cho cả cái tình

Có một vị biển thật đặc biệt, nó không ở sóng, ở nước mà ở trong tiếng rao, trong bước chân, trong mỗi câu chuyện của những người đàn bà bán cá từ những làng biển Hà Tĩnh…
Gia Hanh, miền quê xanh

Gia Hanh, miền quê xanh

Về với xã Gia Hanh (Hà Tĩnh), ta không chỉ cảm nhận được các giá trị văn hóa lịch sử đi cùng thời gian mà còn có những con người hiền hòa, cần cù lao động, đang cùng nhau kiến tạo nên bức tranh quê hương đa sắc, đầy tiềm năng để khám phá.
Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh "đi mô cũng nhớ về" không chỉ bởi tình đất, tình người mà còn bởi những điều giản dị, những món ăn dân dã, đậm đà hương vị, mang nét giao thoa tinh hoa ẩm thực các vùng miền.
Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Ít ai biết rằng, câu thành ngữ nổi tiếng một thời ở kinh đô Thăng Long “Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc” nói về vùng đất hiếu học ở Hà Tĩnh là xuất phát từ người học trò có tên Vũ Diệm, quê ở làng Thổ Vượng, sau này thi đỗ Hoàng giáp, giúp nước, giúp dân.
Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Cùng với công tác bảo tồn, BQL Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã nỗ lực sưu tầm nhiều tư liệu, hiện vật, khảo cứu và xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan về Đại thi hào Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền, Truyện Kiều..., qua đó, làm dày thêm và lan tỏa di sản Nguyễn Du.
Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Không danh lợi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cứu người, giúp đời bằng cả tấm lòng - đó là cách anh Đậu Văn Mân (Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh) đang sống và hành động suốt những năm qua.
"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

Những ngôi nhà được dựng lại sau bão, những mô hình sinh kế được trao cho người dân đã tạo nên dòng chảy yêu thương lan tỏa, thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong mục tiêu phát triển bền vững ở Hà Tĩnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.
"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

Hơn 12 năm công tác tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), anh Lê Thanh Toán đã trở thành tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và sự sáng tạo trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.
Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhiều phụ nữ Hà Tĩnh đã và đang tỏa sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, trở thành những bông hoa đẹp, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam.
Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Nếu người ở những tỉnh có mưa thuận gió hòa từng sống, trải qua những ngày tháng tại Hà Tĩnh như tháng 10 này, sẽ thấu hiểu vì sao người quê tôi dồn tiền bạc, chắt bóp để làm nhà kiên cố, mua xe...
Một sớm mai trên đồi sim chín

Một sớm mai trên đồi sim chín

Công việc hái sim sáng sớm đã gắn bó bao đời, trở thành nét đẹp lao động bình dị, phản ánh nhịp sống yên lành của người dân thôn Thượng Phú (xã Hồng Lộc, Hà Tĩnh)
Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Đã 71 năm trôi qua, song với cựu chiến binh Hồ Sỹ Cúc (95 tuổi, TDP Liên Công, phường Trần Phú, Hà Tĩnh), ký ức hào hùng về ngày cùng đồng đội tiến qua 5 cửa ô về tiếp quản Thủ đô (10/10/1954) vẫn vẹn nguyên niềm tự hào.
Giải bài toán du lịch mùa thu - đông ở Hà Tĩnh

Giải bài toán du lịch mùa thu - đông ở Hà Tĩnh

Không khí trầm lắng của du lịch Hà Tĩnh mỗi độ thu - đông đã trở thành “điệp khúc” quen thuộc. Dù các doanh nghiệp, cơ sở du lịch đã nỗ lực tìm hướng đi mới nhưng đến nay, vẫn thiếu sản phẩm đặc trưng đủ sức hấp dẫn.
Thôn Đại Đồng làm theo lời Bác

Thôn Đại Đồng làm theo lời Bác

Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, người dân thôn Đại Đồng, xã Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng nhau xây dựng quê hương thành miền quê yên bình, trù phú và tràn đầy sức sống.