Bắt nhóm “nữ quái” từ Tây Ninh ra Hà Tĩnh trộm tiền công đức

(Baohatinh.vn) - Công an TP. Hà Tĩnh vừa bắt được nhóm “nữ quái” chuyên trộm cắp tiền công đức tại các đền chùa, nhà thờ.

bat nhom nu quai tu tay ninh ra ha tinh trom tien cong duc

Nhóm "nữ quái" cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 25/1/2018, Hồ Xuân Hương (SN 1990), Nguyễn Thị Hồng (SN 1979) và Vương Thị Yến (SN 1957) bắt xe khách từ Tây Ninh ra thành phố Hà Tĩnh, mang theo dụng cụ chuẩn bị từ trước để gắp tiền trong hòm công đức tại các nhà thờ, đền chùa.

Khi đến chùa Cảm Sơn, thuộc phường Đại Nài, Nguyễn Thị Hồng và Vương Thị Yến ở phía ngoài cảnh giới, còn Hồ Xuân Hương đi vào bên trong, lợi dụng lúc vắng người, đối tượng đã gắp trộm 2,3 triệu đồng trong hòm công đức. Khi cả nhóm đang chuẩn bị tẩu thoát thì bị bắt giữ.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận trước đó đã nhiều lần đến các nhà thờ công giáo, đền chùa trên địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An để trộm tiền công đức.

Hiện, Công an thành phố Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng: Vương Thị Yến (SN 1957, trú tại Hóc Môn, Tây Ninh), Hồ Xuân Hương (SN 1990) và Nguyễn Thị Hồng (SN 1979) đều trú tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu, Tây Ninh về hành vi trộm cắp.

Đọc thêm

Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Coi thường pháp luật, bất chấp tính mạng khi vận chuyển 3.948,4g ma túy đá, án tử hình của Vũ Đức Thịnh (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) không chỉ là cái giá phải trả đối với kẻ liều lĩnh mà còn là lời răn đe cho những kẻ đang gieo rắc “cái chết trắng”.
Xe tải kéo sập cổng chào ở Vũ Quang

Xe tải kéo sập cổng chào ở Vũ Quang

Trong lúc vận chuyển máy đào và máy múc di chuyển qua cầu Hương Đại (Vũ Quang, Hà Tĩnh), xe tải đã kéo sập cổng chào khiến giao thông gặp khó khăn.
Đi tìm sự thật phía sau những lá đơn

Đi tìm sự thật phía sau những lá đơn

Từ những lá đơn kêu oan, tố giác, “cầu cứu” của bạn đọc, những người làm báo ở Hà Tĩnh với bản lĩnh, trách nhiệm của mình để đi tìm sự thật khách quan, bảo vệ lẽ phải, đem lại niềm tin cho Nhân dân.