Hai ông bà 60 năm gắn bó với Đảng

Vợ chồng cụ Lê Văn Bích – Trần Thị Lý ở xã Sơn Thịnh (Hương Sơn), sinh ra và lớn lên ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Hai cụ sớm tham gia các cuộc kháng chiến của dân tộc, đến nay, ở tuổi ngoài 80 cả 2 cụ đều vinh dự nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Vợ chồng cụ Lê Văn Bích – Trần Thị Lý
Vợ chồng cụ Lê Văn Bích – Trần Thị Lý

Ngay sau khi cách mạng tháng 8-1945 thành công, anh Lê Văn Bích tham gia xưởng ấn loát Trung bộ. Nhờ tích cực phấn đấu, anh được kết nạp Đảng năm 1948. Từ đó cho đến năm 1985, anh trải qua nhiều cương vị khác nhau, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giáo viên trường cấp III Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy trường Sư phạm tự nhiên Hà Tĩnh, Phó Hiệu trưởng trường THPT Lê Hữu Trác (Hương Sơn) … Nhiệm vụ nào được tổ chức phân công, đảng viên Lê Văn Bích cũng đều hoàn thành xuất sắc. Ông được tặng thưởng nhiều huân, huy chương và bằng khen của Đảng và Nhà nước, của ngành GD -ĐT. Còn bà Trần Thị Lý tham gia kháng chiến chống Pháp làm y tá, phục vụ dân công hỏa tuyến tại chiến trường Bình - Trị - Thiên và trên đất bạn Lào; năm 1949, vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Hòa bình lập lại (1954) cho đến năm 1980, bà Lý tiếp tục làm việc tại trạm y tế, sau đó là xã viên tích cực của HTX sản xuất mành thảm xã Sơn Thịnh.

Gần 25 năm về hưu, vợ chồng 2 cụ Bích – Lý vẫn luôn rèn luyện phẩm chất của người đảng viên cộng sản. Bằng kinh nghiệm từng trải của mình, cụ ông tham gia giúp cán bộ đương nhiệm về cách thức, phương pháp lãnh đạo, góp phần xây dựng Đảng và phát triển KT -XH của địa phương. Trong căn nhà gỗ đơn sơ, ông bà sống chan hòa, gần gũi với xóm làng, chú trọng dạy con cháu về đạo đức, tư cách, lối ứng xử với mọi người. Thế hệ con, cháu noi gương cha mẹ, ông bà đều nỗ lực học tập, rèn luyện để có trình độ đại học, cao đẳng. Hiện nay, nếu tính cả con cháu, dâu rể nội ngoại, gia đình 2 cụ đã có hơn 10 người là đảng viên đang công tác trên mọi lĩnh vực, đóng góp xứng đáng cho quê hương, đất nước.

Mùa xuân 2010, hai cụ Bích – Lý ở tuổi thượng thọ và đều đã nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Dù sức khỏe có yếu so với trước, song cuộc đời của ông bà là tấm gương sáng để nhiều người, nhiều gia đình noi theo. Gặp chúng tôi, hai cụ rất phấn khởi, cụ ông cảm động nói: “Chúng tôi tin ở Đảng, có sự lãnh đạo của Đảng, cuộc sống của nhân dân ta sẽ ngày một tốt đẹp hơn”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast