Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Ðịnh, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Trần Anh Kim nhận tội hoạt động chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam và xin được khoan hồng

Thời gian qua, việc cơ quan An ninh Việt Nam lập chuyên án điều tra, sau đó bắt giữ Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Ðịnh, Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim, Lê Thăng Long để phục vụ cho việc điều tra những hành vi vi phạm pháp luật, câu kết với một số phần tử ở nước ngoài hoạt động với mục đích lật đổ, chống Nhà nước Việt Nam, đã trở thành một sự kiện được dư luận quan tâm.

* Những lời nhận tội

Ðông đảo nhân dân trong nước tỏ rõ thái độ đồng tình với việc làm chính đáng của các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam bảo đảm sự nghiêm minh của luật pháp, bảo đảm an ninh và trật tự xã hội.

Từ đầu tháng 11-2008, trên in-tơ-nét xuất hiện hai blog "Trần Ðông Chấn" và "Change We Need" (sự thay đổi chúng ta cần) đăng tải nhiều tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam. Một số cơ quan truyền thông nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam đã khai thác tin bài trên các blog này để xuyên tạc tình hình, vu cáo Việt Nam. Trước tình hình đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục An ninh phối hợp cùng công an địa phương xác lập chuyên án điều tra làm rõ đối tượng thực hiện hai blog trên. Ngày 17-5-2009, Tổng cục An ninh xác định nhân vật chủ mưu lập blog "Trần Ðông Chấn" là Trần Huỳnh Duy Thức - Tổng Giám đốc Công ty OCI. Thức cũng là người lập ra các blog "Change We Need" và "Psonkhanh".

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt khẩn cấp Trần Huỳnh Duy Thức khi Thức đang sử dụng in-tơ-nét liên lạc với đối tượng phản động ở nước ngoài. Căn cứ vào tài liệu thu được và từ lời khai của Trần Huỳnh Duy Thức, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiến hành bắt giữ Lê Thăng Long - Tổng Giám đốc Công ty Innotech, Lê Công Ðịnh - Giám đốc Công ty TNHH Luật một thành viên Lê Công Ðịnh, Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim; Võ Kevin Huân (đối tượng được Nguyễn Sỹ Bình - còn có tên khác là Nguyễn Tâm, kẻ cầm đầu tổ chức phản động của người Việt lưu vong có tên gọi là "Ðảng nhân dân hành động" ở Mỹ, cử về Việt Nam để nắm tình hình). Ðiều đáng nói là các đối tượng, nhất là Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim, đã được chính quyền, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể kiên trì giáo dục, thuyết phục, nhưng họ đã không tỉnh ngộ, càng dấn sâu vào các hoạt động phá Nhà nước. Quá trình cơ quan An ninh điều tra bắt giữ, triệu tập, mời làm việc các đối tượng được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Bản nhận tội và xin được khoan hồng của Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Ðịnh, Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim,... cho thấy những người này, dù tham vọng chính trị có thể ở mức độ khác nhau, họ có chung một mục đích là móc nối với các thế lực phản động, thù địch ở bên ngoài để tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam, nhằm gây hoang mang, đẩy tới tình trạng mất niềm tin và rối loạn xã hội, từ đó tranh thủ cơ hội thực hiện tham vọng chính trị, kiếm chác chức vụ lãnh đạo sau khi cùng nhau lật đổ được chính quyền hợp hiến và hợp pháp ở Việt Nam. Ðể thực hiện mưu đồ đen tối, từ năm 2005, Trần Huỳnh Duy Thức đã lôi kéo nhân viên dưới quyền lập nhóm nghiên cứu tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, đặt cho nhóm này tên gọi là "nhóm nghiên cứu Chấn", thực hiện "Chấn kế" gồm "kế hoạch Chấn web", "kế hoạch của Jen" mà thực chất là "dùng Ðoài đánh Ðoài", tức là dùng nội bộ đánh nội bộ ta, bởi Thức cho rằng phải dùng người "cộng sản cấp tiến" đánh người "cơ hội bảo thủ" (!). Theo nhận định của Thức, khủng hoảng kinh tế - chính trị sẽ diễn ra vào khoảng tháng 10-2010, đó là "lúc phất cờ" và Thức sẽ tham gia bộ máy lãnh đạo giữ chức "Bộ trưởng kinh tế". Ðiều nực cười là nhận định và kế hoạch của Trần Huỳnh Duy Thức về thời điểm tháng 10-2010 được xác định "theo như sấm Trạng Trình"! Lời nhận tội của Thức cho thấy, Thức là người đã khơi nguồn công kích, xuyên tạc các chính sách của Chính phủ, trực tiếp công kích Thủ tướng Chính phủ qua các blog "Trần Ðông Chấn", "Change We Need", "Psonkhanh". Thức cũng là người khởi xướng kế hoạch tác động để thay đổi chế độ chính trị ở thời điểm 2010 - 2011. Tham vọng như thế, cho nên khi được Nguyễn Tiến Trung giới thiệu với Nguyễn Sỹ Bình, Thức đã tỏ ra "tâm đầu ý hợp". Thức đã gặp Lê Công Ðịnh và Nguyễn Sỹ Bình tại Phu-kẹt (Thái-lan) vào tháng 3-2009 để từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động tiếp theo chống phá Nhà nước. Ðược sự giới thiệu của Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Ðịnh đã gia nhập tổ chức phản động lưu vong có tên là "Ðảng dân chủ Việt Nam" vào đầu năm 2008, tham gia cái gọi là "Ban thường vụ" từ tháng 5-2009, rồi được Nguyễn Sỹ Bình bổ nhiệm làm "Tổng thư ký" từ tháng 6-2009, nhưng chưa kịp công bố thì bị bắt. Từ khi tham gia cái gọi là "Ðảng dân chủ Việt Nam", Lê Công Ðịnh đã cấu kết chặt chẽ với Nguyễn Sỹ Bình, nhận lời sửa đổi "Tân hiến pháp" do Nguyễn Sỹ Bình gửi và sửa đổi "điều lệ của Ðảng dân chủ Việt Nam". Không chỉ có thế, Lê Công Ðịnh còn được tổ chức phản động lưu vong "Việt Tân" bố trí dự lớp huấn luyện ở Thái-lan. Lê Công Ðịnh cấu kết với Trần Huỳnh Duy Thức trong tuyên truyền công kích chính sách kinh tế của Chính phủ, công kích Thủ tướng. Lê Công Ðịnh cho rằng "bauxite Tây Nguyên là tử huyệt của chế độ cộng sản" (!). Từ đó Trần Huỳnh Duy Thức viết bài Bauxite Tây nguyên: huyệt mộ triều đại cộng sản tự chôn mình trên blog "Change We Need". Lê Công Ðịnh là đối tượng trực tiếp được các cơ quan tình báo, ngoại giao nước ngoài sử dụng làm "con bài chính trị", "nuôi dưỡng" thành "lãnh tụ" sau khi ở Việt Nam có sự thay đổi thể chế chính trị.

Các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam của Nguyễn Tiến Trung diễn ra trong cả một quá trình. Từ năm 2002 khi sang Pháp du học, nhân vật này đã tiếp xúc với Nguyễn Gia Kiểng - kẻ cầm đầu tổ chức phản động có tên là "Tập hợp dân chủ đa nguyên", rồi Bùi Tín, Vũ Thư Hiên... Từ đó Nguyễn Tiến Trung được hỗ trợ để lập ra và đứng đầu cái gọi là "Tập hợp thanh niên dân chủ". Nguyễn Tiến Trung được Nguyễn Sỹ Bình, Nguyễn Xuân Ngãi đưa sang Mỹ tiếp xúc với các tổ chức phản động. Ngày 25-12-2006, Nguyễn Tiến Trung đã làm đơn xin gia nhập tổ chức phản động lưu vong "Ðảng dân chủ Việt Nam". Trung được Nguyễn Sỹ Bình cử làm "Ủy viên trung ương đảng, Phó ban đối ngoại, Trưởng ban công tác thanh niên", năm 2009 tiếp tục được Nguyễn Sỹ Bình cử vào "Ban thường vụ trung ương" và được phân công là "Phó tổng thư ký" của tổ chức phản động "Ðảng dân chủ Việt Nam". Nguyễn Tiến Trung được các thế lực phản động, thù địch ở nước ngoài mưu toan "dựng" thành "lãnh tụ tương lai". Trung đã tuyên truyền, vận động một số phần tử cơ hội chính trị tham gia để phát triển lực lượng, cố gắng bằng mọi thủ đoạn để công khai hóa cái gọi là "Ðảng dân chủ Việt Nam", tham gia dự thảo và tán phát các tài liệu phản động trên in-tơ-nét, lợi dụng đám tang Hoàng Minh Chính để tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam, lợi dụng vấn đề Hoàng Sa - Trường Sa để kích động sinh viên, thanh niên gây rối an ninh và trật tự ở một số nơi... Ðiều đáng nói là khi ở nước ngoài, Trung đã được một số nhân vật là người ngoại quốc vốn thiếu thiện chí (thậm chí thù địch) với Việt Nam gặp gỡ, hướng dẫn và hứa hẹn "giúp đỡ". Khi về nước, Trung tiếp tục được một số thành viên thiếu thiện chí thuộc một vài sứ quán nước ngoài ở Việt Nam gặp gỡ, hướng dẫn và hứa hẹn "giúp đỡ" trong các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Trần Anh Kim, từ bất mãn cá nhân, đã móc nối với Nguyễn Khắc Toàn, Hoàng Minh Chính, tham gia cái gọi là "Ðảng dân chủ Việt Nam" và tháng 3-2006, y được Hoàng Minh Chính cử làm "Ủy viên trung ương". Trần Anh Kim liên tục đưa lên in-tơ-nét các bài viết tuyên truyền cho "Ðảng dân chủ", đòi xóa bỏ Ðiều 4 của Hiến pháp, kêu gọi lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tuyên bố "Ðảng dân chủ" là đối trọng của Ðảng Cộng sản... Ngày 31-5-2009, Trần Anh Kim được Nguyễn Sỹ Bình bổ nhiệm là "phó tổng thư ký Ðảng dân chủ". Kim liều lĩnh đến mức định công khai trương biển văn phòng "Ðảng dân chủ" tại nhà riêng nhưng cơ quan an ninh đã kịp thời ngăn chặn. Trần Anh Kim còn tham gia "khối 8406" với vai trò là trưởng ban đại diện của tổ chức này ở phía bắc, và cùng với Nguyễn Văn Lý, Ðỗ Nam Hải móc nối, lôi kéo những người khiếu kiện để xây dựng lực lượng. Trần Anh Kim còn thu thập, cung cấp thông tin một cách bịa đặt để chuyển cho các tổ chức phản động ở nước ngoài, trả lời phỏng vấn của RFA, BBC, đài Chân trời mới... xuyên tạc tình hình Việt Nam, vu cáo Nhà nước Việt Nam. Y mở hai tài khoản tại Ngân hàng NN và PTNT nhận tiền tài trợ từ nước ngoài, để sử dụng vào việc mua sắm phương tiện hoạt động, hỗ trợ các đối tượng khiếu kiện quá khích để chống phá Nhà nước.

Tham gia "Nhóm nghiên cứu Chấn" của Trần Huỳnh Duy Thức từ năm 2005, Lê Thăng Long là người trực tiếp viết "kế hoạch của Sim" để tiếp cận và xâm nhập vào nội bộ Ðảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận, doanh nhân, báo chí truyền thông, tổ chức tôn giáo, nhằm thu thập thông tin, tác động và lôi kéo tham gia "nhóm Chấn" theo phương thức "dùng Ðoài đánh Ðoài". Y từng tự ứng cử vào Quốc hội với mục đích tạo chỗ đứng trong cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước ta. Lê Thăng Long còn cấu kết với các đối tượng phản động lưu vong để thành lập tổ chức có tên gọi là "Phong trào chấn hưng nước Việt", cùng với Thích Minh Tân tổ chức sáu cuộc toạ đàm tại Hà Nội và Ðak Lăk để phát triển lực lượng nội địa... Với những gì Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Ðịnh, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Trần Anh Kim nhận tội, sự thật đã được làm sáng tỏ. Ðây là nhóm hoạt động có tổ chức, cấu kết với các tổ chức phản động lưu vong và các thế lực thù địch ở nước ngoài để chống phá Nhà nước Việt Nam. Các hành vi vi phạm pháp luật của họ cho thấy, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chống phá Nhà nước ta. Do vậy, việc các cơ quan bảo vệ luật pháp khởi tố, bắt giam các phần tử vi phạm pháp luật để điều tra làm rõ đã nhận được sự đồng tình của đông đảo quần chúng nhân dân, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật. Những cá nhân bị điều tra và bắt giữ đã nhận tội và xin được hưởng lượng khoan hồng.

Rồi đây, vụ án sẽ được đưa ra xét xử nghiêm minh theo đúng quy định và trình tự tố tụng của pháp luật. Chúng tôi thông tin khách quan và giới thiệu với bạn đọc nội dung và bút tích của Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Ðịnh, Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim tại các bản nhận tội và xin được khoan hồng. Việc điều tra, bắt giữ và khởi tố vụ án đã làm sáng tỏ sự thật về những thông tin xấu độc do các đối tượng nói trên nhào nặn, xuyên tạc, tán phát, gây nhiễu loạn trong dư luận xã hội, thậm chí lừa mị được một số người. Qua vụ việc này, khi sự thật đã bị phơi bày, những người đó chắc sẽ thức tỉnh, không để cho những mưu toan, thủ đoạn xấu xa, những thông tin bịa đặt tiếp tục lừa bịp.

Nguồn: Báo Nhân dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast