Niềm vui của người có công Hà Tĩnh sau mỗi đợt điều dưỡng tập trung

(Baohatinh.vn) - Sự quan tâm chăm sóc tận tình của cán bộ Trung tâm Điều dưỡng người có công - Bảo trợ xã hội tỉnh trong thời gian điều dưỡng tập trung đã giúp người có công Hà Tĩnh vui hơn, khỏe hơn, có thêm nhiều động lực để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Niềm vui của người có công Hà Tĩnh sau mỗi đợt điều dưỡng tập trung

Ông Thái Văn Hùng phấn khởi mỗi lần đi điều dưỡng tập trung tại trung tâm.

Ông Thái Văn Hùng (70 tuổi) - thương bình ¼ ở xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà đã điều dưỡng ở Trung tâm Điều dưỡng người có công - Bảo trợ xã hội tỉnh được 3 ngày. Trong những ngày điều dưỡng, ông và gần 80 thành viên trong đoàn người có công huyện Thạch Hà đã được chăm sóc tận tình, chu đáo.

Niềm vui của người có công Hà Tĩnh sau mỗi đợt điều dưỡng tập trung

Đại biểu người có công được thăm khám và cấp phát thuốc ngày từ ngày thứ 2 của đợt điều dưỡng

Hằng ngày, ông Hùng cũng như các thành viên trong đợt điều dưỡng không chỉ được thăm khám, kiểm tra sức khỏe, chơi các môn thể thao, đọc sách, báo, tắm biển mà còn được tập vật lý trị liệu, hồi phục sức khỏe và tắm bể sục khí.

Niềm vui của người có công Hà Tĩnh sau mỗi đợt điều dưỡng tập trung

Người có công được ngâm chân thuốc bắc, tĩnh dưỡng trong đợt điều dưỡng tại trung tâm.

Ông Hùng chia sẻ: “3 lần điều dưỡng ở đây, tôi đều cảm nhận được sự tận tình, chu đáo, từ ban lãnh đạo tới nhân viên ai cũng chăm sóc chúng tôi như chăm sóc người thân. Mỗi bữa cơm, cán bộ đều đến từng mâm ân cần hỏi han xem chúng tôi ăn có ngon miệng không, hợp khẩu vị không và trò chuyện thân tình, cởi mở”.

Niềm vui của người có công Hà Tĩnh sau mỗi đợt điều dưỡng tập trung

Điều dưỡng tập trung còn là dịp để các thương bệnh binh gặp lại đồng đội và tham gia các hoạt động cùng nhau.

Còn đối với ông Lê Văn Phán (78 tuổi) - thương binh ¾ ở thị trấn Thạch Hà khi điều dưỡng ở đây không chỉ thoải mái bởi không khí trong lành, sự quan tâm của cán bộ, nhân viên trung tâm mà còn là dịp để ông gặp lại những đồng chí, đồng đội của mình.

Niềm vui của người có công Hà Tĩnh sau mỗi đợt điều dưỡng tập trung

Đoàn điều dưỡng người có công tham quan, dâng hương tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du.

Ông Phán cho biết: "Được gặp lại những người bạn cũ, được trung tâm tổ chức cho đi tham quan Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, chúng tôi rất vui. Nhìn quê hương, đất nước đổi mới từng ngày dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc, tự hào và dặn lòng phải giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực học tập, lao động để góp sức xây dựng quê hương thêm giàu đẹp, xứng đáng với những hy sinh của thế hệ cha ông đi trước”.

Niềm vui của người có công Hà Tĩnh sau mỗi đợt điều dưỡng tập trung

Cán bộ trung tâm tận tình chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho người có công

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, hằng năm, trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều dưỡng, chăm sóc người có công bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Theo kế hoạch, năm nay, trung tâm sẽ đón 32 đoàn với 3.350 người có công đến điều dưỡng tập trung, mỗi đợt điều dưỡng tập trung trong 5 ngày. Đến thời điểm này, trung tâm đã điều dưỡng tập trung cho 3 đoàn với 278 người có công của huyện Lộc Hà, Thạch Hà và TX Hồng Lĩnh.

Niềm vui của người có công Hà Tĩnh sau mỗi đợt điều dưỡng tập trung

Bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng cho người có công điều dưỡng tập trung.

Ông Phạm Khánh Mười - Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công - Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh cho biết: "Hiện nay, người có công phần lớn đã cao tuổi, bởi vậy công tác chăm sóc, điều dưỡng càng trở nên cần thiết. Trung tâm luôn xác định việc chăm sóc, điều dưỡng người có công là nhiệm vụ quan trọng trong chính sách ưu đãi người có công của Đảng, Nhà nước được tỉnh và ngành LĐ-TB&XH giao.

“Mỗi cán bộ, nhân viên trung tâm luôn chăm sóc người có công như chăm sóc ông bà, cha mẹ của mình, để mỗi đợt về điều dưỡng tại đây, người có công như được trở về chính ngôi nhà của mình, vơi bớt những nỗi đau thể xác, tinh thần phấn chấn hơn để vươn lên, sống vui, sống khỏe, trở thành điểm tựa tinh thần cho con, cháu và thế hệ trẻ hôm nay".

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast