Cống Hiến 2017 gọi tên Noo Phước Thịnh và Ông bà anh

Lễ trao giải âm nhạc Cống Hiến 2017 diễn ra tối 25-4 tại Nhà hát TP.HCM, đã gọi tên những nghệ sĩ trẻ như Khắc Hưng, Lê Thiện Hiếu, Hoàng Rob…

cong hien 2017 goi ten noo phuoc thinh va ong ba anh

Nghệ sĩ guitar Trần Tuấn Hùng của ban nhạc Bức Tường xúc động nhắc đến nhạc sĩ Trần Lập khi nhận giải Chương trình của năm cho chương trình Đôi bàn tay thắp lửa - Ảnh: Gia Tiến

Với thời lượng 120 phút, đêm trao giải Cống Hiến đã cho thấy sự trẻ hóa từ những cái tên đề cử, nhận giải đến những tiếc mục biểu diễn.

Với thời lượng 120 phút, đêm trao giải Cống Hiến đã cho thấy sự trẻ hóa từ những cái tên đề cử, nhận giải đến những tiếc mục biểu diễn.

Noo Phước Thịnh là ca sĩ của năm

Noo Phước Thịnh là ca sĩ của năm, đây là hạng mục được chờ đón nhất trong đêm trao giải. Anh chia sẻ: “Bất kì một người nghệ sĩ nào cũng mơ ước được cầm trên tay chiếc cúp ý nghĩa của giới chuyên môn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn khán giả, và những người luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua”.

Mở màn đêm công bố Vũ Cát Tường, Lê Thiện Hiếu, Trương Thảo Nhi và Khắc Hưng thể hiện ca khúc Tháng tư về.

Khắc Hưng nhận cú đúp giải nhà sản xuất âm nhạc của năm và nhạc sĩ của năm.

MV của năm thuộc về: Bống bống bang bang (nhóm 365, sáng tác Only C).

Ông bà anh (Lê Thiện Hiếu) là bài hát của năm. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện lên công bố và nhận xét rằng bài hát nói về tình yêu nhưng mang thông điệp tích cực lạc quan, bài hát pha chút giọng điệu dân ca khiến bài hát dễ nghe dễ nhớ .

Nghệ sĩ mới của năm là nghệ sĩ violon Hoàng Rob (dự án Hừng Đông).

Bản Nguyên (Hà Trần) là album của năm. Ở hạng mục này ca sĩ Tùng Dương người đạt 10/12 năm mùa giải Cống Hiến lên công bố.

Sing my song là chuỗi chương trình của năm tại Cống Hiến, thành công của chương trình là đã giớ thiệu những cái tên mới như Lê Thiện Hiếu, Trường Thảo Nhi đến khán giả.

Chương trình của năm thuộc về đêm nhạc Đôi bàn tay thắp lửa của cố nhạc sĩ Trần Lập và ê kíp.

Các phần biểu diễn trong đêm nhạc nghiêng về những bản nhạc thời thượng, sôi nổi đang khoáy động thị trường hiện nay như Vui đi em, La La La, Bánh trôi nước, Tôi là ngôi sao, mash up 5 ca khúc Tự sự tuổi 25, Mơ, Gửi anh xa nhớ, Ông bà anh, Sau tất cả…

Người trẻ thiếu “tuổi già”

Trước câu hỏi của báo chí về mùa giải Cống Hiến được trẻ hóa, Nhạc sĩ Phó Đức Phương chia sẻ cởi mở: “Bạn nên nhớ giải Cống Hiến là ghi nhận cống hiến của những nghệ sĩ trẻ trong một năm qua.

Chúng ta không thể so sánh cống hiến của những đàn anh đàn chị thâm niên trong nghề với đàn em bây giờ.

Những Anh Quân, Huy Tuấn, Đỗ Bảo, Hồ Hoài Anh… nhiều năm trước họ cũng là những nghệ sĩ trẻ so với lớp già chúng tôi. Cống Hiến năm nay ghi nhận những Khắc Hưng, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi… như từng ghi nhận họ vậy.”

Nhạc sĩ Trần Tiến cho biết: “Cống Hiến trao cho người trẻ cũng là điều tất nhiên. Những người già nhận giải chi nữa. Nghệ sĩ trẻ cần sự động viên, khích lệ để làm nghề tốt hơn.”

Có cân bằng dòng chảy nhạc Việt?

Lần đầu tiên có tên ở đề cử ở hạng mục nhạc sĩ của năm tại Cống Hiến, Tiên Cookie tỏ ra vừa hồi hộp vừa vui mừng tại thảm đỏ lễ trao giải, chị tâm sự: “Được công nhận tôi vui không tả xiết. Đó là sự tin tưởng của thế hệ cha chú, anh chị trong nghề cho giới trẻ chúng tôi.

Họ có những cái nhìn khắt khe với người trẻ là điều dễ hiểu. Họ giúp chúng tôi nhìn nhận lại sau khi tung xõa nguồn năng lượng tuổi trẻ, và để cân bằng dòng chảy âm nhạc Việt”.

Noo Phước Thịnh là cái tên được chờ đón tại Cống Hiến, bởi năm qua anh hoạt động âm nhạc sôi nổi và tạo được dấu ấn trong lòng khán giả:

“Tôi biết thói quen nghe nhạc của người Việt là tìm về những ca khúc xưa, mang hơi hướng hoài niệm. Những tác phẩm âm nhạc của thế hệ trước đã được ghi dấu trong lòng khán giả.

Giải Cống Hiến là cơ hội để chúng tôi thuyết phục khán giả lắng nghe âm nhạc của nghệ sĩ trẻ. Đây còn là tiếng chuông vang lên đánh dấu sự chuyển mình của âm nhạc Việt”.

cong hien 2017 goi ten noo phuoc thinh va ong ba anh

Nhạc sĩ Khắc Hưng nhận 2 giải: Nhạc sĩ của năm và Nhà sản xuất âm nhạc của năm - Ảnh: Gia Tiến

cong hien 2017 goi ten noo phuoc thinh va ong ba anh

Noo Phước Thịnh nhận giải Ca sĩ của năm - Ảnh: Gia Tiến

cong hien 2017 goi ten noo phuoc thinh va ong ba anh

Lê Thiện Hiếu nhận giải Bài hát của năm cho ca khúc Ông bà anh từ diễn viên Trương Ngọc Ánh - Ảnh: Gia Tiến

cong hien 2017 goi ten noo phuoc thinh va ong ba anh

Hoàng Rob nhận giải thưởng Nghệ sĩ mới từ nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong - Ảnh: Gia Tiến

cong hien 2017 goi ten noo phuoc thinh va ong ba anh

Ekip sản xuất album Bản nguyên nhận giải Album của năm - Ảnh: Gia Tiến

cong hien 2017 goi ten noo phuoc thinh va ong ba anh

Các ca sĩ có bài hát được đề cử Bài hát của năm cùng thể hiện ca khúc của mình trong tiết mục Mash-up: Vũ Cát Tường với Mơ, Lê Thiện Hiếu với Ông bà anh, Khắc Hưng với Sau tất cả, Trương Thảo Nhi với Tự sự tuổi 25 và Bích Phương với Gửi anh xa nhớ - Ảnh: Gia Tiến

cong hien 2017 goi ten noo phuoc thinh va ong ba anh

Hồ Ngọc Hà trình diễn ca khúc Keep me in love (Đỗ Hiếu) - Ảnh: Gia Tiến

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Kenza Layli - một nhân vật hoàn toàn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, vừa giành giải Hoa hậu AI. Người đẹp ảo này vốn có sức ảnh hưởng về mảng phong cách sống, thu hút lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram, TikTok.
Vòng xòe nở hoa

Vòng xòe nở hoa

Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, bà không tin là trong đời mình, có ngày lại được tự tay thắp hương lên mộ những vị anh hùng dân tộc...
Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...
Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tập đoàn dịch vụ thông tin và truyền thông toàn cầu The Economist, trong đó có báo The Economist.
Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh khẳng định ‘khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông’, mà bắt đầu từ chính triết lý, văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức…