(Baohatinh.vn) - Chiều 18/7, TAND huyện Hương khê (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (SN 1979, trú tại xóm Bình Giang, xã Hương Bình, huyện Hương Khê) về tội hiếp dâm và cướp tài sản.
Bị cáo Nguyễn Văn Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội trước tòa
Theo cáo trạng, sau khi uống rượu ở nhà anh Nguyễn Văn Long (xóm Bình Hà, xã Hương Bình, huyện Hương Khê), khoảng 21 giờ ngày 9/3/2016, Nguyễn Văn Tuấn điều khiển xe máy mang BKS 38Y1 - 4727 về nhà. Đến xóm Bình Giang, xã Hương Bình thì y dựng xe nằm ngủ ở bãi đất trống bên đường. Khoảng 2 giờ sáng hôm sau, đối tượng này tỉnh dậy và nhìn thấy có lối rẽ đi vào nhà bà N.T.P (SN 1961, ở cùng xóm) thường xuyên ở nhà một mình nên y nảy sinh ý đồ đen tối.
Tuấn để xe máy ngoài đường (cách nhà bà P. khoảng 200m), đi bộ vào nhà nạn nhân, mở thanh cài phên trước cửa rồi tiến lại giường bà P. đang nằm...
Nghe tiếng động, bà P. tỉnh dậy thì bị Tuấn nhảy tới đè xuống giường, dùng 2 tay bóp cổ dọa giết khiến nạn nhân sợ hãi không dám chống cự. Được nước, Tuấn thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó cướp luôn chiếc điện thoại di động của bà P, rồi bỏ trốn.
Tại phiên tòa, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn 60 tháng tù giam.
Được biết, năm 2000, Tuấn bị TAND huyện Hương Khê phạt 18 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.
Sau khi va chạm với xe tải ở ngã tư đường Vũ Quang giao với đường Lê Hồng Phong (phường Thành Sen, Hà Tĩnh), người phụ nữ đi xe máy điện đã tử vong tại chỗ.
Chiều 8/9, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc đã hy sinh trong lúc thực thi công vụ.
Trên tuyến cao tốc ở Hà Tĩnh, phương tiện lưu thông với tốc độ cao, trong khi kỹ năng quan sát, xử lý tình huống của học viên lái xe còn hạn chế có thể dẫn tới sự cố giao thông.
Thời gian gần đây, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn Hà Tĩnh diễn biến phức tạp. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình.
Ngày 6/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin cảnh báo về các loại ma túy núp bóng kẹo bánh, chocolate nhằm vào trẻ em, học sinh và thanh thiếu niên.
Cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn Hà Tĩnh đưa vào khai thác hơn 4 tháng nay, nhưng các tuyến đường công vụ phục vụ thi công dự án vẫn chưa được hoàn trả hiện trạng ban đầu như cam kết.
Trái ngược với tình trạng ùn tắc giao thông của những năm trước, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, tình hình giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra thông suốt, không xảy ra ùn tắc.
Công an Hà Tĩnh cùng các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, giải trí của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Thời gian gần đây, một số xe container cắt nóc chở cát tại các bãi tập kết trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) gây bức xúc cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn.
Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tình hình giao thông trên các tuyến giao thông huyết mạch ở Hà Tĩnh thông thoáng, phương tiện lưu thông thuận lợi.
Lực lượng Công an xã Toàn Lưu, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và người dân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân nghi đuối nước.
Việc sử dụng sai cách, đặc biệt là đặt máy phát điện trong không gian kín đang tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc khí CO và CO₂, gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí là tử vong.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trịnh Nhật Duy (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Chỉ vì một phút bất cẩn, bị cáo Phí Thanh Đình đã gây ra hậu quả đau lòng và phải nhận bản án 48 tháng tù giam từ phán quyết của Toà án nhân dân khu vực 1 (Hà Tĩnh).
Lợi dụng việc Chính phủ công bố chính sách tặng quà 100.000 đồng cho người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9, kẻ gian đã thực hiện nhiều thủ đoạn để lừa đảo.
Hiện nay, nhiều tài xế độ đèn, lắp thêm đèn xe như một thú vui riêng. Tuy nhiên, ánh sáng từ các loại đèn này trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người tham gia giao thông.