Cảnh đẹp dọc đường biển Côn Đảo

Đến Côn Đảo, Phương Anh không theo một lịch trình cố định mà đi dọc đường biển, chỗ nào đẹp thì dừng lại chụp ảnh.

Cảnh đẹp dọc đường biển Côn Đảo

Huỳnh Thanh Phương Anh, sinh năm 1989, người An Giang, tới Côn Đảo trong 4 ngày hè tháng 6. Cô chọn Côn Đảo là điểm nghỉ hè do nơi đây không chỉ có biển mà còn có những con đường rừng nắng len lỏi giống phim hoạt hình Nhật Bản. Phương Anh không đi theo lịch trình, tự khám phá Côn Đảo trên con đường quanh bờ biển xuất phát từ cảng. “Đến đây chỉ cần đi theo cung đường này thôi là cũng đáng”, cô cho biết.

Cảnh đẹp dọc đường biển Côn Đảo

Thuê xe máy với giá 100.000 đồng một ngày, Phương Anh lang thang, gặp chỗ nào đẹp là dừng xe để chụp ảnh. Cô thấy thảnh thơi khi nghe tiếng sóng vỗ bờ, cảm thấy nhỏ bé trước thiên nhiên rộng lớn, “đắm mình trong từng viên đá”.

Cảnh đẹp dọc đường biển Côn Đảo

Kinh nghiệm có ảnh đẹp của Phương Anh là chỉ chụp vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Mỗi ngày Phương Anh dậy lúc 4-5h sáng để đi săn ảnh, 8h về nghỉ ngơi, tập trung đi các nơi khác.

Cảnh đẹp dọc đường biển Côn Đảo

Phương Anh chụp ở Mũi Cá Mập vào sáng sớm. Địa điểm này và con đường rừng quanh đảo là hai nơi theo cô là chụp ảnh đẹp nhất.

Cảnh đẹp dọc đường biển Côn Đảo

Cũng là Mũi Cá Mập nhưng vào buổi hoàng hôn. Do quá ấn tượng nơi đây, Phương Anh quay lại nhiều lần. “Hùng vĩ và tuyệt đẹp”, cô miêu tả.

Cảnh đẹp dọc đường biển Côn Đảo

Nước biển ở Côn Đảo vốn nổi tiếng xanh và trong vắt. “Hòn đảo mang lại cảm giác rất sảng khoái, mình cứ đi thôi, không cần bản đồ. Cứ thế mà chạy thẳng con đường bờ biển đi qua rừng, qua biển, đi đến đâu cũng thấy đẹp”, Phương Anh nói.

Cảnh đẹp dọc đường biển Côn Đảo

Thời tiết Côn Đảo vào hè như một cô nàng đỏng đảnh. Buổi sáng thì bình minh rực rỡ, buổi chiều luôn là một cơn mưa rào bất thình lình. “Kể cả mưa cũng không khiến mình phiền hà gì mà ngồi ngắm vì nó đẹp”, Phương Anh thích dầm mưa đi trong rừng, ngửi mùi cây lá, mùi đất. Trong ảnh là đường rừng quốc gia, gần sân bay.

Cảnh đẹp dọc đường biển Côn Đảo

Bãi tắm ở gần resort Six Senses Côn Đảo. Lúc này là khoảng 15h, nắng bắt đầu dịu bớt.

Cảnh đẹp dọc đường biển Côn Đảo

Một điểm đẹp bất ngờ mà cô khám phá ra khi cứ đi xe máy dọc đường. “Đây là một vách đá ven bờ biển, bạn cứ đi là sẽ thấy. Cái hay nhất của du lịch Côn Đảo là những điểm dọc đường”, cô chia sẻ.

Phương Anh chia sẻ một số lưu ý cho khách đi lang thang giống cô, đó là “đừng trêu mấy con khỉ quanh đảo, mình bắt chước động tác của nó và bị rượt gần 1 km, chạy không thở được”, cô cười.

Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast