“Đường sáng” từ thư viện sách ở Trại giam Xuân Hà

(Baohatinh.vn) - Sự hoạt động hiệu quả của thư viện ở Trại giam Xuân Hà (thuộc Bộ Công an, đóng tại xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã góp phần giúp phạm nhân tiếp cận thông tin, rèn luyện nhân cách, lối sống lành mạnh trước khi hết thời gian thụ án.

“Đường sáng” từ thư viện sách ở Trại giam Xuân Hà

Thư viện phạm nhân tại Trại giam Xuân Hà.

Vốn chỉ là một tủ sách nhỏ, nhưng trước nhu cầu của các phạm nhân và ý nghĩa mà thông tin từ sách, báo mang lại, từ năm 2018, tủ sách tại Trại giam Xuân Hà được xây dựng thành nhà thư viện phạm nhân.

Thư viện phạm nhân hiện có gần 400 đầu sách, báo. Nội dung chủ yếu tập trung vào sách pháp luật, hướng nghiệp, hạt giống tâm hồn, giáo dục giá trị cuộc sống... Ngoài ra, còn một số sách tuyển tập “Lời xin lỗi chân thành” do chính các phạm nhân ở các trại giam trong cả nước viết.

“Đường sáng” từ thư viện sách ở Trại giam Xuân Hà

Thư viện hiện có gần 400 đầu sách.

Để đa đạng, phong phú các đầu sách, Trại giam Xuân Hà còn thường xuyên phối hợp với Thư viện tỉnh để luân chuyển sách, mỗi năm 2 lần. Trại giam cũng nhận sự hỗ trợ sách từ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng (Bộ Công an).

Đặc biệt, thời gian qua, để khuyến khích phạm nhân tiếp cận và tìm hiểu sách, báo tại thư viện, Trại giam Xuân Hà còn tổ chức nhiều cuộc thi viết bài cảm nhận sách và có trao thưởng.

Phạm nhân L.Q.T, cho biết: “Ở đây chúng tôi vẫn được hưởng thụ các giá trị văn hóa, tinh thần phù hợp, theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có thể mượn sách mang về buồng đọc hoặc đọc tại chỗ; được đọc báo, xem ti vi. Điều đó giúp tôi “vỡ lẽ” ra nhiều điều và hiểu hơn những việc mình nên làm, những việc được phép làm để không vấp phải lỗi lầm nữa…”.

“Đường sáng” từ thư viện sách ở Trại giam Xuân Hà

Sách “Lời xin lỗi chân thành” do chính phạm nhân ở các trại giam trong cả nước viết cũng trở thành tài liệu quý cảm hóa phạm nhân tại Trại giam Xuân Hà.

“Tôi thích đọc các sách về hướng nghiệp, phát triển kinh tế. Đây chính là hành trang để sau khi mãn hạn tù, tôi có thể xây dựng lại cuộc sống”- phạm nhân P.M.C, chia sẻ.

“Đường sáng” từ thư viện sách ở Trại giam Xuân Hà

Tại Trại giam Xuân Hà, thông qua thư viện sách, phạm nhân được tạo môi trường giáo dục nghiêm túc để sớm trở thành người có ích cho xã hội.

Đại úy Võ Quý Hiền - cán bộ giáo dục Trại giam Xuân Hà cho biết: “Cùng với thực hiện nhiệm vụ quản lý, giam giữ và giáo dục cải tạo phạm nhân, đơn vị luôn quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí.

Qua đó phạm nhân vừa có thể tiếp cận chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, vừa tạo môi trường giáo dục, nghiêm túc, động viên phạm nhân yên tâm lao động, học tập, cải tạo tiến bộ để trở thành người có ích cho xã hội”.

“Đường sáng” từ thư viện sách ở Trại giam Xuân Hà

Nhu cầu phạm nhân lớn trong khi số đầu sách còn hạn chế.

Tuy nhiên, cũng theo Đại úy Hiền, nhu cầu của phạm nhân lớn nhưng số lượng đầu sách hiện nay vẫn còn ít; không gian thư viện còn nhỏ hẹp.

Thượng tá Bùi Quốc Toản - Phó Giám thị Trại giam Xuân Hà cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp giữa trại giam với thư viện các cấp để có thêm sách báo cho phạm nhân. Đồng thời mong muốn các đơn vị, tổ chức có thể hỗ trợ trại giam các nguồn sách (đảm bảo nội dung, quy định theo pháp luật) để làm phong phú thêm tài liệu đọc cho các phạm nhân”.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Trước nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng, các lực lượng chức năng cùng với nhân dân các địa phương khu vực biên giới Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa để phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng.
Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Thực trạng trẻ hóa tội phạm không còn là chuyện riêng của những gia đình có con em phạm tội, của lực lượng thực thi pháp luật mà trở thành nỗi lo lớn của toàn xã hội.
Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Coi thường pháp luật, bất chấp tính mạng khi vận chuyển 3.948,4g ma túy đá, án tử hình của Vũ Đức Thịnh (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) không chỉ là cái giá phải trả đối với kẻ liều lĩnh mà còn là lời răn đe cho những kẻ đang gieo rắc “cái chết trắng”.
Đi tìm sự thật phía sau những lá đơn

Đi tìm sự thật phía sau những lá đơn

Từ những lá đơn kêu oan, tố giác, “cầu cứu” của bạn đọc, những người làm báo ở Hà Tĩnh với bản lĩnh, trách nhiệm của mình để đi tìm sự thật khách quan, bảo vệ lẽ phải, đem lại niềm tin cho Nhân dân.