Ghi công xứng đáng, tri ân kịp thời

(Baohatinh.vn) - Những tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được cấp lại là sự tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh to lớn của thế hệ cha ông.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa, thời gian qua, việc rà soát, cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” đối với các liệt sĩ có bằng bị mất, hư hại, thiếu thông tin đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Lãnh đạo Sở Nội vụ và cấp ủy, chính quyền xã Đồng Tiến trao bằng "Tổ quốc ghi công" liệt sĩ Phan Tảo cho gia đình.

Lãnh đạo Sở Nội vụ và cấp ủy, chính quyền xã Đồng Tiến trao bằng "Tổ quốc ghi công" liệt sĩ Phan Tảo cho gia đình.

Đây không chỉ là hoạt động để hoàn thiện hồ sơ chính sách mà còn là sự tri ân sâu sắc, kịp thời đối với những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và gia đình trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Ôm chặt tấm bằng “Tổ quốc ghi công” vừa được cấp lại của liệt sĩ Phan Tảo (1915 - 1951), bà Phạm Thị Tỉu (SN 1936, trú thôn Tây Tiến, xã Đồng Tiến - cháu của liệt sĩ) không kìm được nước mắt. Tấm bằng được cấp lại đúng dịp hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 càng thêm phần thiêng liêng, ý nghĩa đối với gia đình bà Tỉu cũng như 13 gia đình thân nhân liệt sĩ khác trên địa bàn xã Đồng Tiến.

“Cậu tôi tham gia kháng chiến chống Pháp và anh dũng hy sinh trên chiến trường. Bao năm rồi, gia đình luôn đau đáu vì tấm bằng bị thất lạc. Nay được Nhà nước quan tâm, cấp lại, chúng tôi rất xúc động, như được bù đắp phần nào nỗi mất mát” - bà Tỉu nghẹn ngào chia sẻ.

Những ngày này, không khí trong căn nhà nhỏ của ông Lê Bá Vựng (SN 1962, thôn Hồng Thái, xã Thạch Lạc) cũng rộn ràng, ấm áp hơn thường lệ khi gia đình đón nhận bằng “Tổ quốc ghi công” liệt sĩ Lê Bá Phương (SN 1949 - 1972). Niềm vinh dự càng được nhân lên khi đoàn công tác của Sở Nội vụ và chính quyền địa phương trực tiếp đến tận nhà trao bằng, thăm hỏi, động viên.

bqbht_br_2.jpg
Ông Lê Bá Vựng (bên trái) đón nhận bằng "Tổ quốc ghi công" liệt sĩ Lê Bá Phương.

Đặt tấm bằng lên bàn thờ trang nghiêm, ông Vựng xúc động: “Anh tôi nhập ngũ năm 1968, chiến đấu và hy sinh tại chiến trường Quảng Trị, theo giấy báo tử là ngày 11/6/1972. Đến năm 2022, tròn 50 năm, gia đình mới tìm được phần mộ và năm 2025 thì đưa hài cốt anh về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài. Nay lại được cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” sau nhiều năm bị hư hỏng, niềm vui này vô cùng lớn lao. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình chúng tôi”.

Niềm vui của gia đình ông Vựng cũng là niềm vui chung của 54 gia đình liệt sĩ tại xã Thạch Lạc - địa phương có số lượng bằng “Tổ quốc ghi công” được cấp lại nhiều nhất toàn tỉnh trong đợt này.

Gia đình ông Lê Bá Vựng vui mừng khi Nhà nước cấp lại bằng "Tổ quốc ghi công" liệt sĩ Lê Bá Phương

Gia đình ông Lê Bá Vựng vui mừng khi Nhà nước cấp lại bằng "Tổ quốc ghi công" liệt sĩ Lê Bá Phương

Ông Trần Xuân Hoàng - Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc cho biết: “Với sự hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ của ngành chuyên môn, địa phương đã chủ động rà soát, xác minh, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Việc cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần đối với các gia đình liệt sĩ, đồng thời, thể hiện trách nhiệm của các cấp ngành trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa các chính sách đối với người có công”.

Đằng sau những tấm bằng được trao tận tay các gia đình là sự nỗ lực, trách nhiệm của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương. Hà Tĩnh là một trong những địa phương có số lượng hồ sơ đề nghị cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” lớn nhất cả nước trong đợt này, với 486 hồ sơ; trong đó, có 484 hồ sơ được phê duyệt.

Xã Thạch Lạc có 54 liệt sĩ được cấp lại bằng "Tổ quốc ghi công" trong dịp này.

Xã Thạch Lạc có 54 liệt sĩ được cấp lại bằng "Tổ quốc ghi công" trong dịp này.

Sau khi tiếp nhận đề nghị từ các gia đình, Sở Nội vụ đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức rà soát, xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ và gửi Cục Người có công (Bộ Nội vụ) đề nghị giải quyết.

Căn cứ đề nghị của các đơn vị và các quy định pháp luật liên quan, ngày 26/5/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg về việc cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” cho 484 liệt sĩ quê Hà Tĩnh. Đây là những trường hợp bằng bị mất, hư hại hoặc thiếu thông tin do mờ chữ.

bqbht_br_dt-sua-dsc-26641.jpg
bqbht_br_dt-dsc-263701.jpg
Lãnh đạo Sở Nội vụ và các xã Gia Hanh, Trường Lưu trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho các thân nhân gia đình liệt sĩ.

Ngay sau khi quyết định được ban hành, Sở Nội vụ đã phối hợp với các địa phương tổ chức trao bằng trang trọng, đúng nghi thức. Đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ già yếu, ốm đau, các đoàn công tác đã trực tiếp đến tận nhà để trao, kết hợp thăm hỏi, động viên, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, chu đáo.

Việc cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” không chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần mà còn là cơ sở quan trọng để các gia đình thực hiện thủ tục liên quan như: hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, chuyển đổi người thờ cúng; giám định ADN phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...

Những tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được cấp lại là sự tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh to lớn của thế hệ cha ông; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, bồi đắp nền tảng nhân văn bền vững của xã hội.

“Quá trình triển khai, chúng tôi nhận được sự phối hợp rất trách nhiệm của gia đình, thân nhân liệt sĩ, chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan ở Trung ương. Điều đó cho thấy, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được các cấp, ngành và toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp các cấp ngành tiếp nhận, rà soát, xác minh, hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo quyền lợi, tri ân xứng đáng, kịp thời những đóng góp của các liệt sĩ và thân nhân, gia đình những người có công”.

Ông Đặng Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Chủ đề Người có công với cách mạng

Đọc thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.
Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 1): Hành trình không nghỉ

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 1): Hành trình không nghỉ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa những người lính nằm lại nơi chiến trường trở về quê hương vẫn chưa bao giờ dừng lại. Từ những mùa khô lặng lẽ trên đất bạn Lào đến những cuộc lần tìm bền bỉ của đồng đội, thân nhân, mỗi con đường trên hành trình tri ân đang được nối dài bằng trách nhiệm thiêng liêng, nghĩa tình và khát vọng đoàn tụ.
Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công

Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, tổ chức bữa cơm thân mật với gia đình người có công, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" trong cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!