Truyện cười: Vợ và mỹ nhân

* Hai người đàn ông tâm sự:

- Cậu biết không, vợ tớ thường xuyên so sánh tớ với Alain Delon.

- Nhưng cậu chẳng có chút gì giống với anh ta.

- Thì cô ấy cũng khẳng định y như cậu.

* Trước mâm cơm

Vợ vừa bưng cơm ra, ông chồng ngồi chép miệng ngao ngán. Vợ nguýt dài:

– Ông chẳng bằng mấy người ăn xin ngoài đường!

– Sao em có kiểu so sánh kỳ cục vậy?

– Thì họ có bao giờ chê món tôi nấu đâu!

* Chồng thì thầm với vợ:

- Nếu so sánh em với Điêu Thuyền thì em có nhiều nét hơn cô ta!

Cô vợ đỏ mặt thẹn thùng:

- Nào dám bì với mỹ nhân, em đâu được như thế! Anh lấy ví dụ xem nào!

- Mồm em rộng hơn, chân em to hơn, mũi em to hơn, chân em ngắn hơn và dĩ nhiên là da em đen hơn nhiều….

- !!!

Tin liên quan:
Theo TT&VH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast