(Baohatinh.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin sáng nay (27/3) đến hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại 4 bốn tầng Zimnhaya Vishnhia (Anh đào mùa Đông) ở thành phố Kemerovo, tây Siberia khiến ít nhất 64 người thiệt mạng để đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân.
VIDEO: Tổng thống Putin đến hiện trường vụ cháy khiến ít nhất 64 người thiệt mạng ở thành phố Kemerovo (Nguồn: RT)
Ông Putin đã đặt một bó hoa hồng tại nơi tưởng niệm do người dân lập ra gần hiện trường vụ hỏa hoạn để bày tỏ lòng thương tiếc với các nạn nhân. Tổng thống Putin cùng với đại diện toàn quyền vùng Siberia Sergei Menhiailo cũng xem xét hiện trường và toàn bộ mặt tiền của tòa nhà bị cháy.
Trong số 64 nạn nhân phần lớn là trẻ em. Tại nơi tưởng niệm có rất nhiều hoa, di ảnh và các món đồ chơi của những trẻ em thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.
Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova cho biết có 13 người bị thương đang điều trị ở bệnh viện, trong đó có một cậu bé 11 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch, theo Reuters.
Lửa bắt nguồn từ tầng 4 của trung tâm thương mại Zimnhaya Vishnhia vào chiều 25/3. Ngày 27/3, toàn vùng Kemerovo đã tuyên bố để tang các nạn nhân trong 3 ngày, từ 27/3- 29/3. Các nơi ở đây treo cờ rủ, hủy bỏ các hoạt động và chương trình giải trí. Văn phòng Công tố viên Nga đã ra lệnh kiểm tra hệ thống chữa cháy tại tất cả các trung tâm thương mại khắp cả nước.
Vụ cháy trung tâm thương mại Zimnhaya Vishnhia là một trong 4 vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại Nga trong 100 năm trở lại đây. Phát biểu ngày 27/3, ông Putin nhấn mạnh: “Đây là hậu quả của tội bất cẩn”.
Trong ảnh: Tổng thống Nga thăm một nạn nhân vụ hỏa hoạn đang được điều trị tại bệnh viện ở thành phố Kemerovo.
Các nhà điều tra cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, một nhân viên an ninh của trung tâm này đã tắt hệ thống cảnh báo cháy và các lối thoát hiểm của tòa nhà đã bị đóng.
Thái Lan và Campuchia cho biết chỉ huy quân đội hai nước thống nhất giải quyết tranh chấp qua ủy ban chung, sau vụ đấu súng khiến một người thiệt mạng.
Thẩm phán liên bang ở Massachusetts gia hạn lệnh chặn với chính quyền Trump, cho phép Harvard tiếp tục tuyển du học sinh trong thời gian chờ xử lý vụ kiện giữa trường với Washington.
Dự báo tổn thất có thể sẽ tiếp tục tăng lên do tình hình bất ổn xuất phát từ cuộc chiến thuế quan sẽ làm “tê liệt” quá trình đưa ra quyết định tại một số tập đoàn lớn nhất thế giới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đóng băng khoảng 3 tỷ USD tiền tài trợ liên bang dành cho Đại học Harvard trong những tuần gần đây, khiến ngôi trường này phải khởi kiện để khôi phục nguồn tài trợ.
Cơ quan phòng chống ma túy quốc gia Indonesia (BNN) ngày 26/5 cho biết đã thu giữ 2 tấn ma túy đá giấu trong một tàu đánh cá, đồng thời bắt giữ 6 người liên quan. Đây là vụ bắt giữ ma túy lớn nhất ở nước này.
Theo nhiều đánh giá khác nhau, người thu nhập thấp sẽ cảm nhận rõ tác động từ các thay đổi trong các chương trình hỗ trợ, trong khi giới giàu sẽ là đối tượng hưởng lợi nhiều nhất từ việc cắt giảm thuế.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên sáng sớm ngày 25/5 đưa tin nước này đã bắt giữ 3 người liên quan đến một sự cố trong quá trình hạ thủy một tàu chiến mới vào tuần qua.
Một trực thăng cảnh sát bị rơi và bốc cháy ở huyện Muang, tỉnh Prachuap Khiri Khan, miền Trung Thái Lan ngày 24-5. Sự việc khiến 3 người thiệt mạng, 1 người kịp nhảy dù thoát ra ngoài.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ ngày 23/5 đã chính thức gia hạn lệnh cấm không phận đối với toàn bộ các chuyến bay của hàng không Pakistan cho đến ngày 23/6 tới.
Đại học Harvard cho rằng quyết định của chính quyền ông Trump vi phạm Hiến pháp Mỹ và các luật liên bang khác, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến 7.000 sinh viên quốc tế theo học với thị thực du học.
Tiếng súng liên tục từ các trận đụng độ băng đảng buộc khu bảo tồn Ostok ở Culiacan phải di dời 700 con vật gồm voi, hổ, sư tử, để chúng không hoảng sợ.
Quân đội Sudan đã phát hiện các hố chôn tập thể cùng nhiều dân thường và cựu quân nhân bị lực lượng RSF bắt giữ, giam cầm tại một trường học ở khu vực Al-Salha.
Lũ quét ở khu vực bờ Đông Nam Australia đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và khoảng 50.000 người ở các thị trấn bị cô lập trong khi mưa lớn vẫn đang tiếp diễn.