Lặng mình nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng hy sinh ở Côn Đảo

(Baohatinh.vn) - Trong số gần 2.000 ngôi mộ của chiến sĩ cách mạng, người yêu nước hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Côn Đảo được chôn cất ở nghĩa trang Hàng Dương, có 793 ngôi mộ có tên tuổi cụ thể, số còn lại là những ngôi mộ vô danh.

Video: Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo

Lặng mình nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng hy sinh ở Côn Đảo

Hàng Dương là nghĩa trang lớn nhất tại Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) - nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng và người yêu nước, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Côn Đảo trong thời gian từ năm 1862 tới năm 1975. Nơi này là một phần không thể tách rời trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt - Nhà tù Côn Đảo.

Lặng mình nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng hy sinh ở Côn Đảo

Trong 113 năm tồn tại của nhà tù Côn Đảo (1862-1975) - nơi từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian”, tay sai của thực dân, đế quốc giam cầm hàng chục nghìn chiến sĩ cách mạng, người yêu nước và có 20.000 người đã mãi mãi nằm lại ở mảnh đất này. Khi nghĩa trang Hàng Keo hết chỗ, bè lũ tay sai đã mở rộng thêm nghĩa địa để chôn tù nhân - khu vực đó chính là nghĩa trang Hàng Dương ngày nay.

Lặng mình nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng hy sinh ở Côn Đảo

Năm 1992, nghĩa trang khởi công xây dựng và tôn tạo với diện tích quy hoạch 20 ha, trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng các phần mộ trước đó. Nghĩa trang được chia thành 4 khu A, B, C, D (riêng khu B được chia ra làm hai phần B1 và B2) theo từng thời kỳ với gần 2.000 ngôi mộ.

Lặng mình nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng hy sinh ở Côn Đảo

Khu A có 688 ngôi mộ, phần lớn là các phần mộ yên nghỉ từ năm 1945 trở về trước. Tiêu biểu có phần mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và nhà yêu nước Nguyễn An Ninh...

Lặng mình nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng hy sinh ở Côn Đảo

Khu B có 695 ngôi mộ - nơi yên nghỉ của các tù nhân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và chống đế quốc Mỹ, ngụy.

Lặng mình nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng hy sinh ở Côn Đảo

Tại đây, có phần mộ nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu.

Lặng mình nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng hy sinh ở Côn Đảo

Khu C có 373 ngôi mộ, đa số là các phần mộ yên nghỉ từ năm 1960 đến năm 1975, còn khu D với 157 ngôi mộ, được quy tập các phần mộ từ Hàng Cau, nghĩa trang Hàng Keo và từ nơi khác trên Côn Đảo về.

Lặng mình nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng hy sinh ở Côn Đảo

Trong gần 2.000 ngôi mộ ở nghĩa trang Hàng Dương, chỉ có 793 ngôi mộ có tên tuổi, địa chỉ cụ thể, số còn lại là những ngôi mộ vô danh. Trên mỗi ngôi mộ đều được gắn ngôi sao 5 cánh màu vàng. Mỗi mộ phần ở nơi đây không chỉ là một số phận bi hùng, một chứng tích tội ác của thực dân, đế quốc mà còn âm vang những trang sử hào hùng của cuộc đấu tranh trong tù, tỏa sáng chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Lặng mình nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng hy sinh ở Côn Đảo

Tại nghĩa trang Hàng Dương có sân hành lễ rộng với tượng đài chính giữa uy nghi cao 21,6m được thiết kế cách điệu từ hình dáng của các nấm mồ và bia mộ, ghép từ tổ hợp 144 phiến đá khối, chạm khắc những hình tượng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.

Lặng mình nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng hy sinh ở Côn Đảo

Ngay phía dưới tượng đài có bức phù điêu cao 2m, dài 30m khắc họa hình ảnh khắc nghiệt và ý chí đấu tranh sắt đá của tù nhân từng diễn ra tại nhà tù Côn Đảo trong 113 năm (1862 - 1975).

Lặng mình nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng hy sinh ở Côn Đảo

Từ các trục đường chính tới tuyến đường dẫn vào mỗi khu mộ đều được xây dựng, tôn tạo sạch đẹp. Dọc mỗi tuyến đường là những hàng cây nghiêng bóng cả trăm năm tuổi. Trong quá trình hành hương ở nghĩa trang, người dân có thể nghe những bài hát về cách mạng phát ra từ chiếc loa nhỏ, như một bản giao hưởng ru ngủ ngàn đời của anh hùng, liệt sĩ, những người yêu nước tại đây.

Lặng mình nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng hy sinh ở Côn Đảo

Mỗi năm, nghĩa trang Hàng Dương đón hàng trăm nghìn lượt du khách. Việc dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ, nhà yêu nước đang yên nghỉ tại nghĩa trang Hàng Dương như một cách thể hiện tấm lòng tri ân các chiến sĩ cộng sản trung kiên đã ngã xuống cho độc lập tự do của dân tộc hôm nay.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Từ những căn nhà tình nghĩa dành tặng người có công đến việc đầu tư nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ cùng nhiều hoạt động tri ân thiết thực, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động sự chung tay của cả cộng đồng để tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Giữ nhịp công tác dân số trong chặng đường mới ở Hà Tĩnh

Giữ nhịp công tác dân số trong chặng đường mới ở Hà Tĩnh

Sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập thôn, tổ dân phố (TDP) đặt ra yêu cầu mới đối với công tác dân số ở cơ sở. Hà Tĩnh đang khẩn trương kiện toàn đội ngũ cộng tác viên (CTV) dân số để tiếp tục phát huy vai trò "cánh tay nối dài" đưa chính sách đến từng gia đình.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Ấm áp hoạt động tri ân người có công

Ấm áp hoạt động tri ân người có công

Tháng 7 về, hoạt động tri ân người có công ở Hà Tĩnh lại được triển khai sâu rộng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp ngành và toàn xã hội đối với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!